-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Pháp luật
22/12/2017 17:55Đôi tình nhân sa lưới vì bán đồ trúng…nạn nhân
Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài và xe máy sử dụng, trong tháng 7-2017, Nhựt đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố Nha Trang.
Theo đó, khoảng 20h30’ ngày 9-7-2017, Nhựt đến công viên bờ biển đường Trần Phú tìm cơ hội trộm cắp xe máy.
Khi đến khu vực dành cho người đi bộ đối diện đường Yersin, thấy chiếc xe máy Yamaha Exciter đang dựng nhưng không có người trông coi, Nhựt dùng chìa khóa mang theo phá khóa khởi động xe, chạy về phòng trọ cất giấu, đồng thời tháo biển số vứt bỏ để tránh phát hiện.
Tiếp đó, sáng sớm ngày 17-7-2017, phát hiện chiếc xe máy Yamaha Jupiter đang dựng trên đường dành cho người đi bộ tại công viên bờ biển đối diện đường Yersin, nhưng không có người trông coi, Nhựt đến lén lút đến lấy rồi mang về phòng trọ cất giấu.
Sau đó đem bán lấy 2 triệu đồng. Đến tối ngày 20-7-2017 phát hiện chiếc Yamaha Sirius dựng trên lối đi bộ tại công viên bờ biển đối diện khách sạn Mường Thanh, Nhựt cũng đến lấy trộm rồi sử dụng làm phương tiện đi lại.
Ngày 29-7-2017, Nhung (là người yêu của Nhựt) thấy Nhựt có nhiều xe máy để trong phòng trọ nên hỏi về nguồn gốc. Nhựt cho biết là xe trộm cắp và rủ Nhung cùng đi trộm cắp xe máy để có tiền tiêu xài. Nhung đồng ý.
Khoảng 20h30’ cùng ngày, Nhựt chở Nhung đi dạo tìm cơ hội trộm cắp, khi đến công viên bờ biển đối diện đường Lý Tự Trọng thì phát hiện 1 chiếc xe máy hiệu Honda Vision không người trông coi.
Cả hai lấy trộm được xe, về phòng trọ tháo biển số và đi làm chìa khóa xe.
Sau đó, Nhung nhờ một người tên Thịnh đăng thông tin bán chiếc xe Vision này.
Ngày 30-7-2017, chị Đậu Thị Biên (là chủ sở hữu chiếc xe máy trên) phát hiện trên mạng Facebook đang rao bán chiếc xe có đặc điểm giống như xe của mình nên chủ động liên lạc và được hẹn địa điểm giao dịch tại Cảng Nha Trang.
Khoảng 16h30’ cùng ngày, chị Biên đến nơi gặp Nhựt, Nhung và xác định đúng là chiếc xe Vision của mình bị mất nên trình báo Công an bắt giữ cùng vật chứng.
Quá trình điều tra, Nhựt còn khai nhận vào đầu năm 2017 đã trộm cắp 2 xe máy đều gắn biển số giả. Theo định giá tổng giá trị tài sản bị cặp đôi này trộm cắp là 80.414.000 đồng.
Theo Hoàng Văn (Pháp Luật TPHCM)
- Giá vàng lên đỉnh hai tuần, dầu vượt mốc cao nhất hơn 6 tuần (09:44)
- Mỹ mở thêm đợt không kích Iran, tàu chở dầu tiếp tục bốc cháy gần eo biển Hormuz (09:31)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Bóng đá Argentina chấn động vì cuộc điều tra của FBI (09:19)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)