-
Chuyện gì đang xảy ra với Shark Bình?
-
Giá xăng giảm chỉ sau 1 phiên tăng
-
Ragasa đi qua để lại gì: Khung cảnh buồn của những đống hoang tàn ngổn ngang sau cơn bão mạnh nhất năm 2025
-
Bão Bualoi đang mạnh thêm, cường độ khó đoán định, liên tục tăng giảm cấp
-
Lý do bão số 9 Ragasa đổ bộ đất liền giảm cấp rõ rệt, diễn biến bão Bualoi
-
Nhờ "thần đèn" di dời nhà xây nhầm ở Hải Phòng
-
Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng trường tiểu học có thực phẩm bẩn
-
Thuyết phục thành công nam thanh niên định nhảy cầu tự tử
-
Ảnh hưởng bão số 9, Hà Nội mưa từ sáng sớm, giao thông ùn tắc
-
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với thành viên cuối cùng của Liên Hợp Quốc
Pháp luật
06/02/2024 15:30Đối tượng trốn truy nã 20 năm ra đầu thú bật khóc khi được cho tại ngoại ăn Tết với gia đình

Theo tài liệu điều tra, năm 2003, Đỗ Thị Phương bị khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Ngay sau đó, Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương, bị Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định truy nã.
Hơn 20 năm qua, Công an huyện Vĩnh Tường vẫn triển khai lực lượng truy bắt Đỗ Thị Phương cũng như các đối tượng có lệnh truy nã trên địa bàn huyện.
Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng truy bắt phát hiện Đỗ Thị Phương đã xuất hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Công an huyện Vĩnh Tường lập tức tổ chức tuyên truyền cho người thân của Phương vận động đối tượng ra đầu thú nhưng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, kiên trì giải thích, thuyết phục, cuối cùng gia đình Phương và đối tượng đã nhận thức, đồng ý ra đầu thú.
Tại Cơ quan Công an, Đỗ Thị Phương khai nhận, hơn 20 năm sống ngoài vòng pháp luật, Phương đã bỏ trốn vào các tỉnh phía nam, lang thang khắp nơi tìm việc làm theo giờ, chỉ dám ngủ ở vỉa hè, góc phố để tránh sự truy tìm của lực lượng Công an.
Đầu năm 2024, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phương vừa nhớ quê và gia đình, vừa nghĩ rằng thời gian đã lâu nên lực lượng Công an chắc hẳn không còn truy tìm mình nữa nên đã tìm đường ra Hà Nội.
Không ngờ, chỉ vài hôm sau, Phương đã nhận được tin từ người thân là Công an huyện Vĩnh Tường đã biết Phương có mặt ở Hà Nội và đề nghị người thân vận động Phương ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Lo lắng, sợ hãi, Phương không biết có nên tiếp tục chạy trốn hay không. Cuối cùng, được sự phân tích, động viên của lực lượng Công an, ngày 30-1-2024, Phương đã đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đầu thú và thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Được tin Đỗ Thị Phương trở về, những người con của Phương vô cùng xúc động. Cách đây 20 năm, khi mẹ bỏ trốn, những đứa trẻ vẫn còn thơ dại, nhưng nay đều đã trưởng thành và sẵn sàng mở rộng vòng tay đón mẹ trở về.
Các con của Phương đã trả hết những khoản tiền mẹ vay nợ trước kia, vì vậy, ngày 2-2 vừa qua, Đỗ Thị Phương đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường làm thủ tục cho tại ngoại để trở về sum vầy cùng người thân trong dịp Tết nguyên đán này.
Biết được thông tin ấy, Đỗ Thị Phương bật khóc vì hạnh phúc, nghẹn ngào nói lời cảm ơn các cán bộ Công an huyện Vĩnh Tường đã kiên trì vận động Phương ra đầu thú. Nếu không, Phương sẽ còn phải tiếp tục cuộc sống chui lủi nơi vỉa hè góc phố không biết đến bao giờ.
Theo H.A (An Ninh Thủ Đô)








- Dàn "siêu xe" bằng gỗ độc đáo của chàng trai Bắc Ninh gây sốt (15:17)
- Luật sư đại diện Thiều Bảo Trâm lên tiếng về việc biểu diễn tại sự kiện của trang web cá độ (15:16)
- Những mẫu xe gầm cao ăn khách nhất tại Việt Nam hiện nay (15:08)
- Vụ người phụ nữ bại liệt qua đời sau khi bị cướp điện thoại: Người mẹ lên tiếng về tin đồn tự tử (15:04)
- Chuyện gì đang xảy ra với Shark Bình? (35 phút trước)
- Phim "Mưa đỏ" cán mốc 700 tỷ, bất ngờ rời rạp từ 29/9 (38 phút trước)
- "Cô dâu" tới họp báo gặp Hứa Quang Hán ở TP.HCM là ai? (40 phút trước)
- Kiểm tra chiếc thùng khả nghi, bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bên trong (48 phút trước)
- Giá xăng giảm chỉ sau 1 phiên tăng (50 phút trước)
- Cả họ nhà chồng đổ lỗi cho tôi, buộc chồng bỏ vợ, đến khi chuẩn bị ly hôn thì phát hiện sự thật (51 phút trước)




