-
Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM -
Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng -
Hà Nội: Nữ tài xế mở cửa ô tô gây va chạm với học sinh, đòi bắt đền với lý do không ngờ -
Thông tin mới về vụ việc bùn nhão ngập phố Tôn Đức Thắng, dự án metro có liên quan? -
MC Huyền Trang Mù Tạt chuẩn bị lên xe hoa cùng tiền vệ tuyển Việt Nam? -
Cà Mau: Hiện trường thương tâm vụ hai người đàn ông bị sét đánh tử vong trong lúc làm việc tại ao tôm -
Ăn lẩu có hại cho 5 nhóm người này -
"Tôi nghĩ thế là hết rồi!" - Nỗi ám ảnh tột độ của hành khách sống sót sau vụ sạt lở đèo Khánh Lê -
Bé gái lớp 6 tử vong sau khi bị phạt vì đi học muộn 10 phút -
Lũ dâng dữ dội ở Huế – Quảng Trị: Nhà cửa, ô tô chìm trong biển nước, hàng trăm người phải sơ tán
Pháp luật
30/01/2024 13:31Hành trình phá án: 600 ngày xuyên rừng, xuyên đêm truy bắt kẻ giết người đặc biệt nguy hiểm
Vụ án ở Trạm kiểm lâm Sao La
Giữa tháng 5/2022, người dân miền núi huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh rúng động bởi một vụ án giết người tại Trạm Kiểm lâm bảo vệ rừng thuộc tiểu khu 156, Vườn Quốc gia Vũ Quang thuộc xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 20 giờ ngày 15/5/2022, tại Trạm kiểm lâm Sao La, thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang, Nguyễn Hồng Sơn (39 tuổi, ngụ xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang) đã hẹn gặp ông L.V.H. (42 tuổi, ngụ tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang).
Do có mâu thuẫn, Nguyễn Hồng Sơn đã dùng dao bầu đâm, chém nhiều nhát vào người của ông H., khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi tử vong sau đó.
Khi sự việc xảy ra, anh Phạm Văn Ngọc (cán bộ Trạm kiểm lâm Sao La) vào can ngăn thì bị đối tượng Nguyễn Hồng Sơn dùng dao chém ở bàn chân phải, gây tổn hại sức khỏe 3%.
Gây án xong, lợi dụng đêm tối và rừng sâu, Sơn đã bỏ trốn nên Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hồng Sơn. Đồng thời, công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Sơn về tội "Giết người".
Từ đối tượng giết người thành kẻ buôn ma túy
Suốt 2 năm, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần huy động tối đa lực lượng tập trung để tổ chức bắt giữ nhưng chưa thành công do đối tượng thường xuyên di chuyển, cài mìn xung quanh khu vực lẩn trốn và sẵn sàng sử dụng súng để chống trả.
Sau khi bỏ trốn, để che dấu thân phận và tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn vào các khu vực rừng sâu, sống ẩn dật tại các lán trại bỏ hoang tại khu vực giáp biên giới với nước CHDCHND Lào, nơi mà hầu hết người dân sống bằng nghề đi rừng cũng chưa bao giờ vào tới.
Đặc biệt, công an nghi vấn Nguyễn Hồng Sơn có sự cấu kết với nhóm đối tượng người Lào và các đối tượng trên địa bàn huyện Vũ Quang để vận chuyển ma túy từ Lào cất rừng về Việt Nam sau đó đưa đi các tỉnh, thành phố tiêu thụ.
Số đối tượng này thường xuyên cung cấp lương thực, thực phẩm, các vật dụng cá nhân, điện thoại di động và vũ khí cho Sơn trong quá trình lẩn trốn.
Thời cơ chín muồi
Đến ngày 29/1, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo tin vui: Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hồng Sơn đã sa lưới sau gần 2 năm lẫn trốn.
Theo đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 26/1, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với phòng Cảnh cảnh sát Hình sự, Công an huyện Vũ Quang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; phòng Phòng chống tội phạm và ma tuý Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng 567 bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Hồng Sơn khi đang lẩn trốn tại một lán trại thuộc Tiểu khu 182, Vườn Quốc gia Vũ Quang, thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang.

Khi bắt giữ đối tượng, công an thu giữ tại hiện trường 25.600 viên hồng phiến, 175 gam Heroine, 6,0 gam Methamphetamine (ma tuý đá), 1 túi ni lông chứa ma túy dạng đá; 1 túi ni lông chứa thuốc phiện; 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 khẩu súng, 46 viên đạn, 2 thỏi mìn, 1 kip nổ điện, 2 dao, 4 điện thoại di động và nhiều tang vật khác có liên quan.
Hơn 600 ngày đêm truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm thành công, cho thấy sự kiên trì bền bỉ của lực lượng phá án, đưa kẻ gây án ra nghiêm trị trước pháp luật. Thời tiết khắc nghiệt, địa bàn hiểm trở nhưng Công an Hà Tĩnh vẫn không từ bỏ.
Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)
- Ở tuổi 63, tôi quyết làm 4 điều “tuyệt tình” và bất ngờ tìm thấy hạnh phúc mỗi ngày (17/11/25 23:08)
- Nguyên nhân thảm kịch 4 người trong gia đình nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại Mỹ được hé lộ (17/11/25 22:41)
- Mối quan hệ hiếm gặp sau ly hôn của Đan Trường và vợ cũ Thủy Tiên (17/11/25 22:28)
- Tuyển thủ Việt Nam ký hợp đồng dài chưa từng có với Hà Nội FC (17/11/25 21:50)
- Đề xuất phạt đến 20 triệu đồng nếu lắp điện mặt trời mái nhà không thông báo (17/11/25 21:29)
- Cô gái 25 tuổi sinh tồn giữa đảo hoang bằng cách ăn 50 con chuột (17/11/25 21:24)
- Clip: Rùng mình phát hiện đỉa sống 6 cm trú ngụ trong mũi người phụ nữ suốt nhiều tuần (17/11/25 21:05)
- Cựu Thủ tướng Bangladesh lên tiếng sau khi bị tuyên án tử hình vắng mặt (17/11/25 20:57)
- 128 xe máy bị lửa thiêu rụi trên xe đầu kéo (17/11/25 20:51)
- Bộ Công an kêu gọi Đào Minh Quân và các đồng phạm sớm ra đầu thú (17/11/25 20:46)