-
Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm -
Truy tìm người phụ nữ đi cùng người đàn ông tử vong lõa thể bất thường tại nhà nghỉ ở Lâm Đồng -
Thông tin đầy đủ về dự án hơn 400 căn nhà ở xã hội ở Hà Nội dự kiến mở bán giá khoảng 29 triệu/m² -
Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi" -
Video: Màn giải cứu con tin "thần tốc" hơn 1 phút của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại UAE -
Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng -
Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài -
Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình -
Cậu bé 14 tuổi “vác cả thế giới” trên vai về quê ăn Tết: Hình ảnh tự lập gây bão mạng xã hội -
Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình
Pháp luật
06/07/2020 17:57Đường Nhuệ nhờ ai đi 'đàm phán' đền bù sau khi đánh người tại trụ sở công an?
Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, tức Đường “Nhuệ”, ở TP Thái Bình) về tội “Cố ý gây thương tích”, khung hình phạt từ 2 - 6 năm tù. Bị hại trong vụ án này là bà Đinh Thị Lý (SN 1964, trú phường Trần Lãm) và con trai bà Lý là Mai Thế Duy (SN 1988).
Theo cáo trạng, sáng 18/11/2014, Đường “Nhuệ” tìm đến nhà tìm bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, ở TP Thái Bình) để hỏi về việc trước đó một ngày, bà Lý có tố cáo bị một người quen của Đường “Nhuệ” lấy trộm xe máy. Sau đó, biết bà Lý đi cùng con trai là anh Mai Thế Duy đến trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình để làm việc nên Đường đi theo.
Tại Công an phường Trần Lãm, Đường “Nhuệ” gặp bà Lý và giữa 2 người đã cãi nhau. Sau đó, Đường “Nhuệ” quàng tay qua cổ bà Lý, lúc này nghĩ mẹ bị hành hung, anh Duy đến can ngăn thì bị Đường đánh gãy xương hàm, tỷ lệ thương tật 15% sức khỏe
Cáo trạng cũng nêu, trong lời khai người làm chứng có ông Bùi Mạnh Hùng (SN 1973, tại huyện Kiến Xương) cho biết, khoảng cuối tháng 11/2014, ông Hùng có nhận được điện thoại của Nguyễn Xuân Đường về việc Đường có xảy ra đánh nhau với với mẹ con bà Lý và nhờ ông Hùng đến gặp gia đình bà Lý để đền bù, giảng hòa.
Do là chỗ quen biết với ông Mai Ngọc Thanh (chồng bà Lý) nên ông Hùng đã nhận lời và đến gặp ông Thanh nói chuyện, nhưng không được được ông Thanh chấp nhận. Còn lời khai của ông Thanh thể hiện rõ việc ông Hùng có đến nhà gặp gỡ vợ chồng ông xin đền bù, nhưng thời điểm đó bà Lý vợ ông bị Công an Hà Nội đưa đi giải quyết vì liên quan đến vụ việc khác nên ông Thanh không đồng ý hòa giải.
Sau khi mới xảy ra vụ việc, Đường Nhuệ không thừa nhận đã đánh, gây thương tích cho anh Mai Thế Duy, tuy nhiên ngày 21/4/2020 và giai đoạn truy tố gần đây, bị can Đường thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.
Đồng thời ngày 3/7, Nguyễn Thị Thanh G. (SN 1980, TP. Vinh, Nghệ An) nhân chứng có mặt tại trụ sở công an đã thừa nhận trước đây khai không đúng sự thật, do ở nơi khác đến chỉ có một mình, bà sợ nên không dám khai thật.
Theo lời khai mới nhất của bà G., khoảng 7h 10 phút ngày 18/11/2014, bà cùng Nguyễn Xuân B (anh trai của vợ Đường Nhuệ - PV), bà Lý và anh Duy đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để giải quyết việc bà nhờ bà Lý xin việc cho cháu. Khi đến nơi, do Công an phường đang họp ở tầng 2, mọi người vào phòng tiếp dân ở tầng 1 ngồi. Khoảng 10 phút sau thì Đường Nhuệ đến, đi vào phòng tiếp dân, sau đó giữa Đường và bà Lý xảy ra cãi vã. Lúc này, Đường dùng tay phải quàng cổ bà Lý, anh Duy đứng dậy can ngăn thì bị Đường dùng tay trái đánh 1 cái vào mặt bên phải. Thấy vậy, bà G. can ngăn và Đường Nhuệ đi về.
Đối với vụ mất trộm xe máy, nội dung cáo trạng thể hiện rõ vào ngày 14/11/2014, anh Mai Thế Duy có để mô tô nhãn hiệu Dream biển số 29S-6397 của mình trước cửa nhà mẹ thì bị mất trộm.
Sau khi nhận đơn trình báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình tiến hành xác minh, thấy có dấu hiệu tội phạm đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 36 ngày 31/12/2014 về tội "Trộm cắp tài sản".
Tuy nhiên, hết thời hạn vẫn chưa xác định được bị can, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án vào ngày 20/4/2015.
Theo Thiên Thanh (Đời sống Plus/GĐVN)
- TP.HCM: Mượn xe của bạn thân rồi âm thầm cắt chìa khóa để đồng bọn trộm (29 phút trước)
- Khoa Pug tuyên bố phá sản sau chuỗi đầu tư thất bại (47 phút trước)
- Phát hiện “xưởng” in tiền giả tại nhà, đối tượng cầm đầu mới 15 tuổi (58 phút trước)
- Cựu Phó cục trưởng bị truy tố nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng, đã trốn sang Canada (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 13 đối tượng khi vừa trở về từ Campuchia (1 giờ trước)
- MU lên kế hoạch tương lai không còn Marcus Rashford (1 giờ trước)
- Hiện trường xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hàng hóa bị thiêu rụi (1 giờ trước)
- ChatGPT chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới với sự xuất hiện của quảng cáo (2 giờ trước)
- Binz ra nhạc buồn, Châu Bùi bất ngờ bị gọi tên: Cộng đồng mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ (2 giờ trước)
- Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do bất ngờ giảm sâu tối 10/2 (2 giờ trước)