-
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm
Pháp luật
19/03/2026 15:54Gã đàn ông nhiều tiền án hai tay cầm hai súng đấu với công an khi bị kiểm tra nhà, cướp xe máy bỏ trốn
Ngày 19/3, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Trần Hải Quỳnh (SN 1982, trú xã Đại Thanh) mức án chung thân về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Chống người thi hành công vụ”.
Trong cùng vụ án, Nguyễn Thị Thúy Ngân (SN 1976, trú phường Ngọc Hà) bị tuyên 24 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”. Hai bị cáo Lê Thị Kim Lương (SN 1976, trú phường Ba Đình) và Nguyễn Tuyết Anh (SN 1984, trú phường Bạch Mai) cùng nhận mức án 18 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.
Theo cáo trạng, Trần Hải Quỳnh có nhiều tiền án liên quan đến ma túy và vũ khí quân dụng. Năm 2015, bị cáo từng bị TAND quận Hoàng Mai (cũ) xử phạt 15 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đến năm 2025, sau khi mãn hạn tù, Quỳnh lên Lạng Sơn mua một khẩu súng ngắn CZ75, một khẩu EKOL Fiat Magnum 9mm cùng nhiều đạn và hai bình xịt hơi cay với tổng số tiền 35,5 triệu đồng để phòng thân.
Cùng thời điểm, Quỳnh mua ma túy trị giá khoảng 200 triệu đồng từ một người không quen biết, gồm cần sa, “nước vui”, heroin, methamphetamine, ketamine, MDMA cùng dụng cụ sử dụng, nhằm mục đích bán lẻ kiếm lời.
Tháng 7/2025, Quỳnh nhờ người khác đứng tên thuê một căn nhà gần đường Phan Trọng Tuệ (Hà Nội), sau đó mang toàn bộ ma túy, súng và đạn về cất giấu trong phòng ngủ.

Khoảng 22h ngày 24/7/2025, tổ công tác Công an phường Đại Thanh đến kiểm tra hành chính căn nhà trên. Phát hiện lực lượng chức năng, Quỳnh trốn vào phòng ngủ, để người khác ra mở cửa.
Khi công an yêu cầu kiểm tra, Quỳnh đứng chặn cửa, viện lý do “đang đau bụng”. Ngay sau đó, bị cáo cầm hai khẩu súng, mở cửa chĩa về phía tổ công tác, lớn tiếng đe dọa: “Chúng mày lui ra, không tao bắn chết”.
Dù lực lượng chức năng tìm cách trấn an, Quỳnh vẫn nổ một phát súng lên trần nhà rồi bỏ chạy ra ngoài, tiếp tục bắn thêm một phát xuống mặt đường.

Khi đến khu vực bờ sông Tô Lịch, bị cáo dùng súng uy hiếp một đôi nam nữ, cướp xe máy của họ rồi di chuyển về khu vực Linh Đàm. Tại đây, Quỳnh bỏ lại xe, thuê taxi đi mua quần áo mới rồi đến nhà Nguyễn Thị Thúy Ngân xin tá túc.
Sáng hôm sau, Quỳnh kể lại toàn bộ sự việc cho Ngân cùng hai người khác là Lê Thị Kim Lương và Nguyễn Tuyết Anh, đồng thời bày tỏ ý định làm hộ chiếu để trốn sang Lào.

Sau đó, Ngân đã giúp Quỳnh mua điện thoại, sim và một số vật dụng cần thiết. Chiều cùng ngày, Quỳnh tiếp tục bắt taxi vào Quảng Trị với mục đích vượt biên, nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ vào chiều 26/7/2025.
- Nam thanh niên vào khám bệnh rồi bất ngờ đập phá phòng khám (16:17)
- Vì sao nhiều người trẻ bỗng dưng bị lệch mặt vì nốt mụn thông thường? (16:11)
- Khởi tố cặp vợ chồng thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng từ việc bán hàng hiệu giả (16:09)
- Người đàn ông đứng giữa đường ray hướng dẫn xe vượt barie dù tàu sắp tới (16:02)
- Diện mạo mới đầy cuốn hút của Honda City 2026 vừa chính thức trình làng (33 phút trước)
- Con gửi 3 cháu về quê nghỉ hè, vợ chồng U80 phải rút tiền dưỡng già để xoay xở (53 phút trước)
- Chất lượng xăng E10 có thực sự đảm bảo khi sắp được bán đại trà trên thị trường? (1 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo chạm mốc thu nhập 300 triệu USD, tiếp tục thống trị làng thể thao thế giới (1 giờ trước)
- Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce có thể vắng bóng một số khách mời vì quy định ngặt nghèo (1 giờ trước)
- Hyundai triệu hồi khẩn cấp gần 425.000 xe do loạt lỗi nguy hiểm (1 giờ trước)