-
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người
Pháp luật
31/01/2024 20:30'Gạ gẫm' vợ cũ cho ngủ cùng không được, nửa đêm lẻn vào phòng sát hại nạn nhân
Ngày 31-1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mạnh (SN 1984; trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) 9 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án chính là vợ đã li dị của bị cáo, nhưng nạn nhân may mắn thoát chết.
Theo hồ sơ vụ án cùng lời khai tại phiên tòa, năm 2007, Nguyễn Văn Mạnh kết hôn với chị Dương Thị Thiết (SN 1985; trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và có 2 con chung. Đến năm 2014, Mạnh ly hôn với chị Thiết.
Sau đó, Mạnh kết hôn với chị Nguyễn Thuỳ Linh (SN 1997; trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) và sinh được 1 con chung. Năm 2019, Mạnh và chị Linh sống ly thân. Thời gian này, Mạnh thường về nhà chị Thiết (sống tại nhà bố mẹ đẻ ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để cùng chăm sóc 2 con chung.
Đến tháng 6-2023, chị Thiết và Mạnh tiếp tục phát sinh mâu thuẫn nên thỉnh thoảng Mạnh mới đến nhà chị Thiết để ăn cơm và ngủ lại với các con. Khoảng 19h00 ngày 8-9-2023, sau khi đã uống rượu, Mạnh đến nhà chị Thiết thì thấy chị Thiết cùng hai con đang ăn cơm ở phòng khách.
Mạnh ngồi chơi ở cửa nhà được một lúc thì chị Thiết về phòng ngủ, còn Mạnh nằm ở phòng khách với 2 con. Đến 20h46 phút cùng ngày, Mạnh nhắn tin cho chị Thiết: “Em mở cửa cho anh vào đi thì chị Thiết nhắn lại: “Không”.
Mạnh nhắn tiếp: “Anh không làm phiền giấc ngủ của em đâu”, chị Thiết trả lời: “Lên tầng mà ngủ, tôi giờ ngủ một mình thoải mái, tôi không muốn có người khác ngủ gần tôi”.
Mạnh lại nhắn: “Anh không biết phải làm gì thì em mới hiểu cho anh nữa”. Chị Thiết nhắn lại: "Không ngủ được ở đó thì về nhà trọ mà ngủ. Giờ tôi chẳng cần hiểu gì hết”. Bực tức vì cho rằng chị Thiết coi thường mình nên Mạnh nảy sinh ý định sát hại vợ cũ.
Đến khoảng hơn 0h00 ngày 9-9-2023, Mạnh nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng ngủ của chị Thiết. Thấy đèn cầu thang phía sau phòng bếp và phòng vệ sinh bật sáng nên bị cáo biết chị Thiết đang đi vào phòng vệ sinh.
Mạnh dậy và đi ra ngoài hành lang cạnh gian bếp lấy 1 khúc gỗ hình hộp chữ nhật, là khúc gỗ kê để chặt củi, lẻn vào phỏng ngủ của vợ cũ. Bị cáo đặt khúc gỗ ở đoạn giữa chân bàn trang điểm và chân giường rồi chui xuống gầm giường trốn.
Một lúc sau, chị Thiết về phòng ngủ chốt khoá cửa, rồi ngồi ở bàn trang điểm lấy cồn cúi xuống xoa bóp bắp chân và mu bàn chân. Khi chị Thiết nhìn xuống thì thấy khúc gỗ, nghĩ là các con nghịch mang vào chơi nên nhặt lên để sát vào chân giường.
Sau đó, chị Thiết bật đèn phòng ngủ và lên giường nằm. Khoảng 0h30 phút ngày 9-9-2023, Mạnh biết là chị đã ngủ nên chui ra khỏi gầm giường, nhìn lên thấy chị Thiết đang ngủ ở tư thế nằm nghiêng bên trái, mặt quay về phía tường.
Tức thì bị cáo dùng tay phải cầm khúc gỗ để ở chân giường giơ lên đập 1 phát theo hướng từ trên xuống dưới trúng vào vùng gáy của chị Thiết làm tuột khúc gỗ khỏi tay rơi xuống đầu giường. Chị Thiết vùng dậy nhìn thấy Mạnh nên hô hoán, gọi con trai: “bố mày giết tao rồi”.
Mạnh thấy vậy sợ bị lộ nên dùng tay trái bịt miệng chị Thiết và dùng hai tay bóp cổ nạn nhân. Chị Thiết dùng hai tay nắm hai cổ tay của Mạnh đẩy ra. Mạnh tiếp tục dùng tay phải cầm khúc gỗ giơ lên đập 4-5 nhát vào vùng đỉnh đầu, vùng trán bị hại.
Chị Thiết vùng vẫy chống trả làm khúc gỗ một lần nữa rơi xuống đất. Mạnh tiếp tục dùng hai tay bóp cổ vợ cũ nhưng do máu trên đầu chị Thiết chảy xuống làm tay bị trơn nên tay Mạnh trượt ra khỏi cổ chị Thiết.
Tận dụng cơ hội này, chị Thiết đẩy Mạnh ra và lớn tiềng hô hoán. Cùng thời điểm, bố đẻ chị Thiết nghe tiếng ồn ào nên tỉnh ngủ chạy đến cửa phòng hỏi: “Ai kêu đấy”. Mạnh sợ nên buông tay thì chị Thiết bò ra mở cửa.
Mạnh túm chị Thiết lại nhưng không được. Chị Thiết chạy ra mở cửa bảo: “Ông ơi, thẳng Mạnh đánh con rồi, ông đi báo công an”. Lúc này Mạnh nói với bố vợ cũ: “Con xin lỗi ông bà, ông không phải báo ai, con sẽ đi tự thú”.
Sau đó, gia đình đưa chị Thiết đi cấp cứu, còn Mạnh cầm theo khúc gỗ ra cơ quan công an đầu thú. Hậu quả, chị Thiết bị thương ở đuôi mắt phải, giữa đỉnh trán, thái dương đỉnh phải, trán phải, đỉnh chẩm với tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 10%.
Theo Lâm Vinh (An Ninh Thủ Đô)
- Theo Google Maps, du khách Anh lạc giữa rừng Quảng Ngãi (13 phút trước)
- 4 sai lầm "chết người" khi cố lái xe vào vùng nước ngập sâu (19 phút trước)
- Điện thoại từ vài chục đến cả trăm triệu đồng bỗng hoá thành "cục gạch" (20 phút trước)
- Sét đánh chết đàn lợn 50 con ở Nghệ An (23 phút trước)
- Pháp đóng cửa hàng trăm trường học giữa làn sóng biểu tình của học sinh (31 phút trước)
- Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? (34 phút trước)
- Loạt xe Toyota Land Cruiser cũ được thanh lý giá rẻ, có xe chỉ 211 triệu đồng (46 phút trước)
- Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 (48 phút trước)
- Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia: Đình Bắc dự bị, ai sẽ thay thế? (50 phút trước)
- Mỹ thúc đẩy đàm phán ba bên Nga - Ukraine, nhưng chiến trường vẫn nóng (51 phút trước)