-
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây -
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Winhouse Hàm Nghi, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy -
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường!
Pháp luật
07/06/2018 03:56Giấc mơ dang dở của nữ sinh điện ảnh bị giết, hiếp dã man
Người thân, bạn bè xót thương
Sáng 6/6, ba ngày sau xảy ra vụ nữ sinh Đặng Thị Cẩm T (SN 1995), sinh viên Trường ĐH sân khấu điện ảnh bị sát hại, cưỡng hiếp tại ngôi nhà 4 tầng ngách 12/2 Nguyễn Phúc Lai (Đống Đa, Hà Nội), gia đình người thân nạn nhân đang chuẩn bị tổ chức lễ viếng tại nhà tang lễ Phùng Hưng ngày 7/6.
Sự việc khiến người thân, bạn bè nữ sinh bàng hoàng.
Chị Nguyễn Tố Nga (chị họ T) cho biết, khi nghe tin, mọi thành viên trong gia đình đều sốc, không thể chấp nhận ngay sự thật đau lòng này.
Đau đớn và phẫn uất, bàng hoàng và chua xót bởi không ai nghĩ điều tồi tệ này lại xảy ra với một thiếu nữ ngoan hiền như T. Gia đình muốn hung thủ phải trả giá, đền tội.
Ở nhà, T là người chị cả hiền lành, chăm chỉ, luôn yêu thương chăm sóc cho 3 em. Cẩm T. còn quá trẻ, sắp tốt nghiệp đại học, vậy mà sự việc lại xảy ra với em.
Chị họ nữ sinh điện ảnh cũng cho biết, T học ngành nhiếp ảnh nghệ thuật của Trường ĐH Sân khấu điện ảnh và được cha mẹ rất ủng hộ.
Trong thời gian là sinh viên, T còn đam mê cosplay (trang phục hóa thân của Nhật) và theo đuổi nhiều năm nay.
“Ước muốn của em là mở một chuỗi cửa hiệu cung cấp đồ cosplay. Thời điểm xảy ra vụ việc khi T đang đi tìm mặt bằng để thực hiện mong ước của mình. Cẩm T. còn trẻ và có rất nhiều hoài bão mơ ước trong đời chưa kịp thực hiện.
Không muốn làm phiền bố mẹ nên nữ sinh luôn gắng tự lập trong mọi công việc. Hàng ngày ngoài việc đi học, em dành thời gian tìm hiểu hết các vấn đề liên quan tới sở thích của mình”, chị Nga chia sẻ.
Còn nữ sinh Đỗ Thị Nhung, học cùng lớp tại Trường ĐH sân khấu điện ảnh cho biết, cả lớp đều bàng hoàng trước tin dữ đến với cô bạn xinh đẹp, hòa đồng và tươi vui này.
“Trước ngày xảy ra sự cố, nhiều bạn còn đến thăm cửa hàng cosplay của Cẩm T. mới mở trên đường Giải Phóng. Vậy mà khi đi tìm thêm nhà trọ để làm kho chứa đồ lại gặp phải kẻ xấu.
Ban cán sự lớp, thầy cô đã thông báo và liên lạc với mọi người để tới chia buồn, tiễn đưa chị tại nhà tang lễ Phùng Hưng vào ngày 7/6”, Nhung nói.
Chia sẻ với Tiền Phong, NSƯT Phạm Thanh Hà, Trưởng khoa Nhiếp ảnh - Trường ĐH Sân khấu điện ảnh cho biết, ông và các thầy cô trong trường rất phẫn nộ về vụ việc em Đặng Thị Cẩm T bị sát hại.
“Cẩm T là nữ sinh rất năng động. Ngoài thời gian học trên trường, tôi được biết T có kinh doanh, làm thêm. Chỉ còn ít ngày nữa là em tốt nghiệp ra trường”, NSƯT Phạm Thanh Hà nói.
Lời khai rùng rợn của nghi phạm
Trước đó, khoảng 21h ngày 3/6, Đặng Thị Cẩm T (SN 1995, quê Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)đến ngôi nhà 4 tầng trong ngách 12/2 Nguyễn Phúc Lai, thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) để hỏi thuê nhà nhưng không thấy về.
Sau khi một nam thanh niên 20 tuổi thông tin về việc nhặt được điện thoại, gia đình T đã tổ chức tìm kiếm.
Chiều 4/6, cậu ruột tìm đến ngôi nhà T hỏi thuê, phát hiện xe máy của cháu gái. Mở cửa phòng tầng 3, người thân phát hiện chị T đã tử vong trong tư thế nằm ngửa trên sàn, áo váy xộc xệch, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.
Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, quá trình điều tra, cơ quan công an bắt giữ nghi phạm Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại Hà Nội), là người đang thuê phòng tại ngôi nhà 4 tầng trong ngách 12/2 Nguyễn Phúc Lai.
Tại cơ quan công an, Tú khai tối 3/6 chị Cẩm T tới định hỏi thuê phòng làm kho chứa bán quần áo. Khi Tú dẫn Cẩm T lên phòng mình xem, Tú nảy sinh dục vọng, dùng gạch tấn công rồi bóp cổ, lôi nữ sinh vào phòng.
Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, Tú ngủ qua đêm tại hiện trường. Khoảng 14h30 ngày 4/6, Tú lấy ví tiền của nạn nhân rồi bỏ đi.
Chiều cùng ngày, khi đang lẩn trốn tại phố Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội), nghi phạm 35 tuổi bị cảnh sát khống chế, bắt giữ. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.
Một nguồn tin cho hay, Nguyễn Anh Tú từng làm thiết kế đồ họa và có thời gian đi dạy về lĩnh vực này nhưng đã bị đuổi việc. Thời gian gần đây, nghi phạm thuê căn phòng tại ngôi nhà 4 tầng trong ngách 12/2 phố Nguyễn Phúc Lai.
Theo Nguyễn Hoàn (Tiền Phong)
- Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam (10:13)
- Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ hiện tại gây bất ngờ (10:06)
- Say rượu gọi tên "người cũ": Đêm định mệnh suýt hủy hoại hạnh phúc gia đình (10:05)
- Sức hút của G-Dragon: Lượng tìm kiếm khách sạn Hà Nội tăng vọt hơn 250% (31 phút trước)
- Hà Nội: Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm xe máy Honda Vision trên phố Quang Trung (38 phút trước)
- Vụ án tập đoàn Phúc Sơn: Nguyễn Văn Hậu xin bán hơn 500 lượng vàng để khắc phục hậu quả (45 phút trước)
- Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! (46 phút trước)
- Lộ diện đối thủ về độ mượt của iPhone 17, dự kiến có giá rẻ, chụp ảnh đầy sức hấp dẫn (47 phút trước)
- Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ (56 phút trước)
- Quyết định gây tiếc nuối: Vì sao VTV Bình Điền Long An từ bỏ cơ hội tham dự giải vô địch thế giới 2025? (1 giờ trước)