Một kịch bản lừa đảo tinh vi dưới hình thức "bắt cóc online" vừa bị lực lượng chức năng kịp thời lật tẩy và giải cứu an toàn cho nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long ngày 15/9 cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Hòa Thuận cùng các phòng nghiệp vụ ngăn chặn thành công vụ việc, giải thoát một nữ sinh viên đại học khỏi sự khống chế tâm lý của nhóm tội phạm công nghệ cao.

Màn kịch điều tra án ma túy và lệnh giam giữ giả mạo

Nạn nhân trong vụ việc là Đ.N.T., sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Công nghệ thông tin thuộc Trường Đại học Trà Vinh. Theo tường trình tại cơ quan điều tra, sự việc bắt đầu khi T. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu kết bạn qua ứng dụng Zalo.

15-1789462898-giai-cuu-nu-sinh-nganh-cong-nghe-thong-tin-bi-thao-tung-bat-coc-online-doa-ban-sang-campuchia
Nữ sinh viên bị "bắt cóc online". Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.

Sau đó, kẻ mạo danh tiến hành gọi video cho nữ sinh. Trong khung hình, đối tượng dàn dựng bối cảnh phòng làm việc y hệt cơ quan công an, trưng ra nhiều hồ sơ tài liệu ghi chính xác thông tin cá nhân của T., đồng thời đưa ra một gói bột màu trắng và khẳng định đó là ma túy tang vật. Ngay sau đó, cuộc gọi được chuyển máy tới một người đàn ông mặc quân phục cảnh sát. Người này liên tục dọa dẫm, quy kết T. đang có liên quan trực tiếp đến một chuyên án ma túy cấp quốc gia, đồng thời cảnh báo nếu tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai thì nữ sinh sẽ phải đối mặt với án phạt tù.

Để đẩy tâm lý nạn nhân vào hoảng loạn, nhóm lừa đảo gửi cho T. hình ảnh một "lệnh bắt tạm giam" giả, đồng thời ra chỉ thị yêu cầu cô phải lập tức di chuyển đến một phòng riêng biệt, tuyệt đối ở một mình để phục vụ công tác điều tra kín.

Bị cô lập tại nhà nghỉ, dọa đưa sang Campuchia để đòi tiền chuộc

Tin vào lời đe dọa, đầu giờ chiều ngày 8/9, T. điều khiển xe máy rời khỏi ký túc xá mà không quay trở lại. Camera an ninh ghi nhận và lực lượng chức năng sau đó xác định nữ sinh đã tới thuê phòng tại một nhà nghỉ nằm trên đường Đồng Khởi, phường Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh vào lúc 14h25 cùng ngày, rồi giam mình bên trong phòng suốt nhiều giờ đồng hồ.

Tại phòng nghỉ, các đối tượng gửi đường link hướng dẫn nữ sinh truy cập ứng dụng Zoom để tham dự phiên "làm việc trực tuyến" được dàn dựng mạo danh Bộ Công an và Viện kiểm sát. Tại đây, nhóm đối tượng yêu cầu T. phải nộp 200 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng cá nhân do chúng chỉ định, sau đó đi in sao kê tài khoản nhằm hợp thức hóa hồ sơ chứng minh tài chính với nhà trường để làm thủ tục nhận học bổng du học, cam kết sẽ hoàn tiền chỉ sau 2 giờ đồng hồ.

Theo chỉ dẫn của chúng, tối 8/9, T. gọi điện về nhà thúc giục gia đình chuyển gấp 200 triệu đồng làm thủ tục cọc du học Đài Loan (Trung Quốc). Nghi ngờ con gái rơi vào bẫy lừa đảo, người thân đã từ chối. Nữ sinh tiếp tục liên hệ với người dì ruột và gửi 2 văn bản cử tuyển học viên du học để hỏi vay tiền, nhưng người dì không đồng ý do phía nhà trường sau đó xác nhận hoàn toàn không ban hành các văn bản này.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm tội phạm liên tục gọi điện gây sức ép, khủng bố tinh thần, thậm chí ép nữ sinh đi vay mượn bạn bè. Khi T. chỉ mới mượn được một triệu đồng để trong tài khoản thì đến trưa ngày 9/9, gia đình nữ sinh bất ngờ nhận hàng loạt cuộc gọi từ các số máy lạ. Các đối tượng thẳng thừng đưa ra yêu sách đòi chuyển 100 triệu đồng tiền chuộc, đe dọa nếu không đáp ứng thì T. sẽ bị đưa sang Campuchia.

Trước tình thế gia đình hoảng loạn tột độ, lực lượng công an các đơn vị đã khẩn trương vào cuộc truy xét vết tích của nữ sinh. Chiều ngày 9/9, các trinh sát đã xác định được vị trí của T. tại nhà nghỉ trên đường Đồng Khởi và tiếp cận căn phòng an toàn.

Ngay sau khi giải cứu, Công an phường Hòa Thuận đã đưa T. về trụ sở cơ quan công an để tiến hành làm việc, chăm sóc và ổn định lại tâm lý hoảng loạn cho nữ sinh trước khi bàn giao cô trở về an toàn trong vòng tay gia đình.

PV (SHTT)