-
Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” lĩnh 2 năm tù vì lừa dối khách hàng -
Yamaha ra mắt "vua côn tay" 204cc, giá từ 63 triệu đồng, khiến Honda Winner R lép vế -
Giá xăng, dầu diesel cùng giảm -
Mẹ chồng sang nhà con trai đúng ngày rằm, “đứng hình” trước mâm cơm cúng của con dâu -
Khoảnh khắc đời thường của NSND Công Lý và bà xã khiến dân mạng bật cười -
Bảo Ngọc được kỳ vọng đăng quang Miss World 2026 sau khi Việt Nam vô địch ASEAN Cup -
Diệp Lâm Anh có động thái gây chú ý sau khi nhận món quà đặc biệt từ bạn trai kém tuổi -
Video khoảnh khắc chạy thoát khi lũ quét cuốn phăng làng mạc ở Nepal -
Nhà cao tầng bất ngờ đổ sập ở Bắc Ninh, nguyên nhân ban đầu được hé lộ -
Thanh Hóa: Trường học 14 tỷ đồng vừa đưa vào sử dụng 7 tháng đã thấm nước, nứt tường
Pháp luật
27/08/2026 15:24Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” lĩnh 2 năm tù vì lừa dối khách hàng

Ngày 27/8, sau quá trình xét xử vụ án liên quan đến việc hủy show “Về đây bốn cánh chim trời”, Tòa án tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, 2 năm tù về tội lừa dối khách hàng.
Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 30/12/2025. Ngoài án tù, bà Hà còn bị cấm hành nghề hoặc đảm nhiệm công việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự kiện trong 3 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt chính.
Trước đó, sau nửa ngày thẩm vấn, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án 2-3 năm tù đối với bị cáo liên quan đến việc chương trình dự kiến diễn ra tối 28/12/2025 nhưng cuối cùng bị hủy.
Theo đại diện viện kiểm sát, bà Hà có kinh nghiệm tổ chức các chương trình nghệ thuật nên hiểu những điều kiện cần thiết để một show có thể diễn ra.
Tuy nhiên, Công ty Ngọc Việt không ký hợp đồng và không thanh toán tiền tác quyền đối với 24 tác phẩm của các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn.
Cơ quan công tố xác định công ty đã thu hơn 3,6 tỷ đồng tiền bán vé. Một phần số tiền này được sử dụng để thanh toán cho các chương trình trước đó, khiến công ty không còn khả năng thanh toán theo thỏa thuận với Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung cùng ban nhạc.
Theo viện kiểm sát, khi nhiều điều kiện quan trọng chưa được đảm bảo, bà Hà biết chương trình không thể diễn ra như kế hoạch nhưng không thông báo kịp thời cho khán giả.
Đáng chú ý, sau 14h ngày 28/12/2025, bị cáo vẫn chỉ đạo tiếp tục bán vé. Nhân viên còn đón khách cho đến sát thời điểm biểu diễn. Chỉ khi đông đảo khán giả đã có mặt, bà Hà mới lên sân khấu thông báo chương trình bị hủy.
Viện kiểm sát xác định vụ việc gây thiệt hại cho 704 khán giả với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Thiệt hại được đánh giá không chỉ gồm tiền mua vé mà còn có chi phí đi lại do khán giả không được thông báo sớm, cùng những tổn thất về tinh thần.
Dù vậy, cơ quan công tố cũng ghi nhận bà Hà đã thực hiện nhiều công đoạn để chuẩn bị chương trình và thực sự mong muốn show được tổ chức. Từ đó, viện kiểm sát đề nghị mức án từ 2-3 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, cơ quan công tố đề nghị buộc bị cáo hoàn trả tiền cho các đại lý bán vé và hoàn lại toàn bộ tiền vé cho những người mua trực tiếp từ Công ty Ngọc Việt.
Tại phiên tòa, ông Nguyễn Đức Tâm, một trong những người bị hại và tố cáo vụ việc, cho rằng hậu quả đối với khán giả không thể chỉ tính bằng giá vé.
Theo ông Tâm, có người từ miền Nam bay ra Hà Nội, thậm chí có người từ nước ngoài trở về để xem chương trình. Bên cạnh tiền vé, họ còn phải chịu chi phí đi lại, ăn ở, thời gian và sau đó là công sức tham gia quá trình tố tụng.
Ông cho rằng với kinh nghiệm tổ chức chương trình, bà Hà phải lường trước những điều kiện cần thiết để show có thể diễn ra. Việc bán vé đã bắt đầu từ tháng 10/2025, nhưng đến ngày biểu diễn vẫn còn những vấn đề liên quan đến tác quyền, thanh toán với các đơn vị cung cấp và ê kíp.
Ông Tâm cũng nhắc lại việc chiều 28/12 vẫn có khán giả mua được vé dù chương trình đã đứng trước nguy cơ không thể tổ chức.
Người này cho biết số tiền mình bỏ ra mua vé không lớn. Điều ông quan tâm hơn là sự thất vọng của khán giả và trách nhiệm của đơn vị tổ chức.
Một bị hại khác là bà Nguyễn Thị Thu Hương cho biết đã mua vé với giá 1,2 triệu đồng và đề nghị được hoàn tiền. Thời điểm đó, bà đang công tác tại TP.HCM và phải bay về Hà Nội trong chiều 28/12 để kịp tham dự chương trình. Vì vậy, bà cũng đề nghị tòa xem xét các chi phí phát sinh do việc di chuyển.
Trong lời nói sau cùng, bà Hà bật khóc và trình bày hoàn cảnh là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con cùng mẹ già. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết để giảm nhẹ hình phạt.
Bà Hà cho biết mong muốn lớn nhất là có cơ hội trở về và tổ chức lại show “Về đây bốn cánh chim trời”, qua đó phần nào bù đắp những thiệt hại đã gây ra cho khán giả.
Sau khi xem xét vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hà 2 năm tù về tội lừa dối khách hàng. Bên cạnh đó, bà Hà phải hoàn trả tiền cho những người đã mua vé và thanh toán tiền cho các đại lý bán vé.
Tòa đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung, cấm bị cáo hành nghề hoặc làm công việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự kiện trong thời hạn 3 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt chính.
- Tàu câu mực chở 50 ngư dân mất liên lạc, lực lượng chức năng đề nghị hỗ trợ tìm kiếm (15:30)
- Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” lĩnh 2 năm tù vì lừa dối khách hàng (15:24)
- Yamaha ra mắt "vua côn tay" 204cc, giá từ 63 triệu đồng, khiến Honda Winner R lép vế (15:14)
- Mỹ ấn định thời điểm xét xử nghi phạm bị cáo buộc chủ mưu vụ khủng bố 11/9 (15:06)
- Mẹ chồng sang nhà con trai đúng ngày rằm, “đứng hình” trước mâm cơm cúng của con dâu (50 phút trước)
- Giá xăng, dầu diesel cùng giảm (51 phút trước)
- Điện thoại Android nhanh hết pin, đừng vội đổi máy: Một cài đặt có thể đang âm thầm “ngốn” năng lượng (53 phút trước)
- Vụ nghi vấn gian lận tại điểm thi THPT Lương Tài: Hủy kết quả một thí sinh, trường hợp khác chờ ý kiến Bộ GDĐT (53 phút trước)
- Xe bị chen vào khoảng cách an toàn không mặc nhiên bị xử phạt (1 giờ trước)
- Mất cha vì ung thư, con trai Steve Jobs chọn con đường tìm kiếm đột phá y học (1 giờ trước)