Sáng 11/8, TAND khu vực 2 (Hà Nội) đã phải quyết định hoãn phiên tòa xét xử bà Nguyễn Thị Thu Hà — Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education — do vắng mặt nhiều bị hại và người liên quan.

Dù sự việc đã trôi qua gần 8 tháng, khoảng 20 bị hại xuất hiện tại tòa vẫn không giấu nổi sự bức xúc khi bị lừa dối. Công chúng không chỉ mong muốn một bản án nghiêm minh để đòi lại số tiền mua vé mà còn chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng cho lý do thật sự khiến họ bỏ lỡ đêm nhạc hội tụ những nghệ sĩ mình yêu mến. Theo cáo trạng của VKS, hai nguyên nhân cốt lõi dẫn đến vụ hủy show chấn động này chính là việc vi phạm nghiêm trọng quyền tác giả và hành vi quỵt tiền thù lao đối với Giám đốc âm nhạc.

11-1786430573-su-that-dang-sau-vu-bung-tac-quyen-24-ca-khuc-va-cu-lua-phut-chot-khien-hang-tram-khan-gia-phan-no-tai-show-ve-day-bon-canh-chim-troi
Bà Nguyễn Thị Thu Hà tại phiên tòa.

"Bùng" tiền tác quyền 24/31 bài hát và phản ứng của dàn nghệ sĩ tên tuổi

Cáo trạng xác định Công ty Ngọc Việt của bà Hà vốn đã mang "tiếng xấu" từ trước khi nhiều lần bị Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam khởi kiện vì vi phạm tác quyền. Dù đã rục rịch chuẩn bị cho đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" từ tháng 6/2025 và bắt đầu mở bán vé vào tháng 10/2025, công ty vẫn không có bất kỳ động thái nào trong việc thanh toán tiền bản quyền cho 31 ca khúc dự kiến biểu diễn.

Mặc dù Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã gửi yêu cầu nhưng bà Hà không ký hợp đồng và không chi trả tiền sử dụng đối với 24 tác phẩm của 3 cố nhạc sĩ danh tiếng: Văn Cao, Trịnh Công Sơn và Phạm Duy. Đồng nghĩa với việc chỉ có duy nhất 7 bài hát được phép công diễn hợp pháp. Dù biết rõ điều này, bà Hà vẫn thản nhiên chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị chương trình như không có chuyện gì xảy ra.

Trước tình hình đó, ngày 27/12/2025, Trung tâm đã gửi email cho Công ty Ngọc Việt đề nghị không sử dụng 24 tác phẩm chưa được cấp phép, đồng thời gửi thông báo tới các ca sĩ và người đại diện, đề nghị nghệ sĩ không biểu diễn các bài hát vi phạm. Đại diện gia đình các nhạc sĩ cũng gửi đơn yêu cầu tương tự.

Làm việc với cơ quan điều tra, các ca sĩ Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Huỳnh Tấn Minh, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thụy, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng đại diện của các ca sĩ Hồng Nhung, Lâm Bảo Ngọc và Lê Hiếu đều khẳng định trong hợp đồng ký kết, Công ty Ngọc Việt có trách nhiệm hoàn tất thủ tục xin phép và thanh toán tiền bản quyền. Mặc dù các nghệ sĩ đã tham gia tập luyện nghiêm túc và đầy đủ, họ nhấn mạnh sẽ lập tức từ chối tham gia chương trình nếu biết Công ty Ngọc Việt "bùng" tiền tác quyền.

Bất chấp thông báo hủy show, vẫn mở cửa đón khách và tiếp tục bán vé thu tiền

Mối rắc rối tài chính thứ hai của đơn vị tổ chức xuất phát từ việc vi phạm thỏa thuận thanh toán với nhạc sĩ Vũ Quang Trung — người giữ vai trò Giám đốc âm nhạc kiêm đại diện ban nhạc. Công ty Ngọc Việt đã ký hai hợp đồng với ông Trung với tổng trị giá 926 triệu đồng (trong đó thù lao của ông Trung là 600 triệu đồng, phần còn lại dành cho dàn nhạc). Do biết trước uy tín kém của công ty, ông Trung đã cài điều khoản yêu cầu phải nhận đủ 80% giá trị hợp đồng trước ngày diễn từ 5-7 ngày.

Dù ông Trung cùng dàn nhạc đã kiên trì tập luyện đến hết ngày 27/12/2025, nhưng do Công ty Ngọc Việt không thanh toán tiền đúng cam kết, họ đã quyết định không tham gia buổi tổng duyệt sáng ngày 28/12/2025 (ngày diễn ra show) và từ chối biểu diễn.

Hiểu rõ không có ban nhạc thì chương trình không thể vận hành, khoảng 11h ngày 28/12/2025, bà Hà và ông Trung đã thống nhất không tổ chức đêm nhạc, phát thông báo hủy show trên các nhóm Zalo nội bộ, yêu cầu dừng bán vé và thông báo cho các nghệ sĩ, nhóm thiếu nhi ra về.

Tuy nhiên, điều đáng phẫn nộ là bà Hà vẫn tiếp tục chỉ đạo nhân viên mở bán vé, thu thêm 75 triệu đồng từ khách hàng. Sau đó, bà trích 40 triệu đồng chuyển cho ông Trung nhằm cứu vớt tình hình. Đến 16h chiều, khi chỉ còn cách giờ mở màng 4 tiếng, ông Trung đã từ chối tham gia vì cho biết cần ít nhất 6 tiếng chuẩn bị và hợp luyện mới bảo đảm chất lượng nghệ thuật.

Dù biết chắc chắn chương trình đã đổ vỡ hoàn toàn, bà Hà vẫn cố tình cho nhân viên mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh. Đến 20h30, khi hội trường đã chật cứng khán giả mòn mỏi chờ đợi, bà Hà mới đại diện Công ty Ngọc Việt bước ra thông báo hủy show vì "lý do bất khả kháng", châm ngòi cho làn sóng giận dữ tột cùng từ phía người hâm mộ.

Hồ sơ vụ án chỉ ra rằng Công ty Ngọc Việt đã phát hành 2.334 vé, trong đó bán ra 1.806 vé cho 704 khán giả, thu về tổng cộng 3,68 tỷ đồng (trung bình 2 triệu đồng/vé). Sau khi vụ việc xảy ra, các đại lý phân phối vé như Ticketbox, TicketGo, Liveshow Hay và Viettel Media đã phải tự bỏ tiền ra hoàn trả toàn bộ cho người hâm mộ, đồng thời đệ đơn yêu cầu Công ty Ngọc Việt phải bồi thường toàn bộ thiệt hại này.

Dự kiến, phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này sẽ được TAND khu vực 2 mở lại vào sáng ngày 27/8.

PV (SHTT)