-
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé
Pháp luật
03/12/2016 16:21Giang hồ dàn cảnh bắt cóc người giữa trung tâm Đà Nẵng
Lừa anh Nam đến điểm hẹn, nhóm giang hồ đánh đập rồi bắt nạn nhân viết giấy nợ gần 200 triệu. Cảnh sát đã bắt giữ 7 người có liên quan đến vụ này.
Giang hồ bắt cóc đánh người
Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội phó Đội cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), cho biết sau 2 ngày vụ việc xảy ra, đơn vị nhận được trình báo của anh Nam (33 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) về việc bị nhóm người lạ mặt bắt cóc, tống tiền.
Theo lời kể, ngày 27/7, anh Nam nhận được điện thoại của một người lạ nói đến nhà ở đường Dũng Sĩ Thanh Khê (quận Thanh Khê) làm biển quảng cáo. “Khi đến nơi, tôi bất ngờ có nhóm thanh niên lạ mặt xông vào đánh túi bụi”, nạn nhân kể.
![]() |
| Phúc (ảnh lớn) cùng đàn em tại cơ quan công an. Ảnh: Nhâm Thân. |
Nhóm người trên bắt nạn nhân viết giấy nợ 188 triệu đồng. “Mặc dù làm theo các yêu cầu của bọn chúng nhưng tôi vẫn bị đánh liên hồi”, anh Nam nói.
Nhóm bắt cóc người đã khống chế nạn nhân lên núi Hải Vân để tra tấn. “Mỗi lần chúng hỏi, tôi trả lời là bị đánh. Tôi im lặng chúng cũng đánh đến ngất xỉu”, bị hại tường trình.
Họ yêu cầu anh Nam điện thoại về nhà cho vợ, phải chuẩn bị 100 triệu đồng. Chị Lan (32 tuổi, vợ anh Nam) vay được 90 triệu đưa cho nhóm người này.
Sau khi nhận tiền, nhóm giang hồ tiếp tục đánh và ép anh Nam viết lại giấy nợ mới với số tiền là 98 triệu đồng. Hôm sau, những kẻ lạ mặt bỏ nạn nhân ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa - Thiên Huế) rồi tẩu thoát.
Cảnh sát dùng kế hoãn binh giăng lưới bắt nghi phạm
Biết được thông tin tối 30/7 nhóm giang hồ sẽ đến Đà Nẵng nhận tiền nên công an “giăng lưới” chờ thời cơ. Cảnh sát yêu cầu anh Nam gọi điện xin bọn chúng đến ngày 1/8 trả tiền.
19h ngày 1/8, hai thanh niên đi xe máy tới căn nhà trên địa bàn phường Xuân Hà. Hàng chục cảnh sát được lệnh bí mật theo dõi những kẻ tình nghi.
Đến nơi, một tên đứng ngoài cổng, kẻ còn lại đi vào nhà rồi vội vã trở ra. Các trinh sát ập đến bắt giữ hai thanh niên cùng tang vật là chiếc túi xách, bên trong có 98 triệu đồng.
Hai kẻ lạ mặt khai tên Hồ Văn Nhã (24 tuổi, trú huyện Phong Điền) và Trần Ngọc Quý (26 tuổi, trú huyện Quảng Điền, cùng tỉnh Thừa Thiên Huế). Cùng thời điểm, tổ trinh sát thứ 2 ập vào ngôi nhà ở đường Dũng Sĩ Thanh Khê (nơi dàn cảnh bắt cóc trước đó), bắt giữ Trương Quang Vinh (32 tuổi, chủ nhà).
“Bọn chúng khai Hoàng Đức Phúc là kẻ cầm đầu”, trung tá Tuấn kể. Ngay trong đêm, nhóm trinh nhận được tin Phúc cùng đồng bọn đang có mặt tại một quán cà phê ở quận Sơn Trà. Hàng chục trinh sát được điều động lên đường làm nhiệm vụ.
Lúc này, quán cà phê đông người nên công an cải trang thành thực khách, bí mật theo dõi. "Khi bọn chúng rời quán thì chúng tôi ập đến khống chế các tên đàn em. Còn Phúc đã bỏ trốn trước đó”, một điều tra viên kể lại.
Trong đêm, Công an quận Thanh Khê đã cử 2 mũi trinh sát ra xã Điền Hải (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, quê của Phúc) và lên TP Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk, nơi Phúc cư trú) để truy tìm nghi phạm. Tuy nhiên, kẻ này lại trốn thoát và vào Đồng Nai làm thuê cho một trang trại.
Ngày 28/11, hàng chục cảnh sát bí mật bao vây khu vực nghi phạm lẩn trốn. Khi hắn ta ra khỏi trang trại thì bị công an bắt giữ. Phúc khai người quen của nạn nhân thua độ và nợ Út (nằm trong đường dây cá độ ở TP.HCM) gần 200 triệu. Tên này thuê Phúc đòi số tiền trên.
Để thực hiện hành vi, người đàn ông này huy động đàn em đến Đà Nẵng, dàn cảnh bắt anh Nam với ý định đòi tiền chuộc.
*Tên bị hại đã thay đổi.
Theo Nguyên Vũ - Canh Thân (Zing.vn)
- Tùng Dương ghi dấu tại Mai Vàng 31-2025 với hai đề cử đáng chú ý (09:29)
- Nga cam kết sát cánh cùng Trung Quốc trước kịch bản khẩn cấp tại Eo biển Đài Loan (09:20)
- Zalo có đang ép người dùng? (09:17)
- Giá Kia Sorento lăn bánh cuối tháng 12/2025: Hạ gục Ford Everest và Toyota Fortuner nhờ ưu đãi khủng (09:05)
- Khoa Pug bất ngờ đổi tên kênh YouTube sau nhiều năm gây dựng thương hiệu (09:03)
- Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại (09:02)
- Bắt nóng kẻ cướp giật 30 tờ vé số của cụ ông U70 (40 phút trước)
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (47 phút trước)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (49 phút trước)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (1 giờ trước)
