-
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? -
Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà -
Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m -
Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ -
Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9? -
Quốc khánh 2/9: Hà Nội miễn phí vé hàng loạt điểm tham quan, di tích nổi tiếng -
Cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân có thể “mượn làn” từ chiều 1/9, tài xế cần chủ động hành trình -
Tử vi thứ 3 ngày 1/9/2026 của 12 con giáp: Dần áp lực, Tuất vận trình thuận lợi -
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong
Pháp luật
02/08/2018 21:03Giết người tình, phi tang xác sau ân ái
VKS TP.HCM vừa chuyển hồ sơ sang toà cùng cấp để truy tố đưa ra xét xử Hoàng Trọng Đông (sinh năm 1974, quê Vĩnh Phúc) về hai tội giết người và cướp tài sản.
Đây là vụ án được phát hiện sau khi nạn nhân đã qua đời gần hai năm và hung thủ lại là người tình sau khi ân ái...
Đông từ Vĩnh Phúc vào TP.HCM mưu sinh và có quan hệ tình cảm với chị T từ năm 2006-2007. Dù biết chị T đã có chồng và một đứa con. Trong thời gian quen nhau, do nghi ngờ chị T có quan hệ tình cảm với một anh bạn học cũ nên Đông và chị T xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Nhưng sau đó Đông chủ động làm lành.
Ngày 30-6-2015, Đông hẹn chị T. đến phòng trọ mới thuê tại quận Tân Bình (TP.HCM). Tại đây cả hai có quan hệ tình dục. Sau đó, hai bên xảy ra mẫu thuẫn cãi vã về việc ghen tuông, tình ái. Đông đã siết cổ khiến chị T tử vong. Đông bao xác chị T lại để tại nhà trọ. Trong lúc bỏ xác chị T vào bao để phi tang trong túi quần chị rơi ra 56.000 đồng, Đông lấy tiêu xài cá nhân.
Ngoài ra, Đông còn chiếm đoạt điện thoại của chị T. và đem xe máy đi cầm được 24 triệu đồng.
Đông còn bình tĩnh lấy chính điện thoại của chị T thay sim nhắn tin cho chồng và em gái chị T rằng "chị T đi xuất khẩu lao động, mọi người ở nhà đừng lo chị mà lo cho cháu".
Đến sáng ngày 2-7-2015, Đông chở xác bằng xe máy từ TP.HCM đến một khu du lịch sinh thái ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành Bà Rịa-Vũng Tàu vứt thi thể xuống hố bên trong bãi đất trống. Sau đó, Đông về nhà anh trai ở Vũng Tàu chơi một tuần.
Trong thời gian này thấy cầm xe của chị Thi rẻ nên tiếc, Đông còn gọi cho em gái nạn nhân nói dối trước khi đi Đài Loan, chị Thi có cầm xe tại tiệm đó nếu có tiền thì đi chuộc xe.
Sau đó, Đông bỏ về quê ở Vĩnh Phúc làm ăn, sinh sống bình thường.
Ngày 3-4-2017, một người đi chăn bò phát hiện một bộ xương nạn nhân nên báo công an xử lý. Từ các manh mối có được, công an xác định được nạn nhân là ai và tìm ra hung thủ. Đến ngày 20-5-2017, Đông bị công an bắt giữ và không thể chối hành vi tàn ác đã gây ra...
Được biết, TAND TP.HCM cũng đã lên lịch xét xử Đông trong tháng này.
Theo Hoàng Yến (Pháp Luật TPHCM)
- “Mùa hè năm ấy” tập 12: Khánh bị bóc quá khứ, Phương đứng trước nguy cơ liên lụy (15:18)
- Có nên để camera an ninh ghi hình 24/7? (15:09)
- Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật (34 phút trước)
- U20 Campuchia thắng Yemen, U20 Thái Lan hạ UAE ở vòng loại châu Á 2027 (37 phút trước)
- Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? (41 phút trước)
- Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà (1 giờ trước)
- 45,5 tỷ đồng ‘bôi trơn’ của đại gia bất động sản đã đi đâu? (1 giờ trước)
- Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m (1 giờ trước)
- Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ (1 giờ trước)
- Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9? (1 giờ trước)