-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
09/11/2018 20:42Hà Giang: Chồng sát hại vợ sau cuộc nhậu về nhà
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị Tẩn Thị Hoa (SN 1987). Đối tượng gây án được xác định là Ma Văn Tuân (SN 1988), trú tại thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình - chồng nạn nhân.
Một nguồn tin cho hay, vào thời gian trên sau khi đi nhậu về, giữa Tuân và vợ có xảy ra cãi cự nhau. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Tuân đã ra tay sát hại vợ.
Cũng theo nguồn tin, một thời gian trước đây đôi vợ chồng trên cùng nhau vào Nam làm thuê. Sau đó vợ chồng Tuân trở về quê mở cửa hàng tạp hóa bán. Tuy nhiên, được vài năm thì hai vợ chồng Tuân ly thân.
Trưa ngày 9/11, trao đổi với PV, ông Đỗ Bằng Giang - Chủ tịch UBND xã Tân Bắc (Quang Bình, Hà Giang), nơi nghi phạm sinh sống cho biết, có sự việc như trên xảy ra nhưng thuộc địa bàn thị trấn Yên Bình (nhà vợ của đối tượng).
Ông Giang cho biết thêm, trước đây, 2 vợ chồng Tuân sinh sống ở thôn Lử Thượng, xã Tân Bắc. Tuy nhiên, Tuân có tiền sử rượu chè, cờ bạc lại hay đánh vợ nên 2 vợ chồng đã ly thân. Sau đó nạn nhân bỏ về nhà ngoại ở thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình để bán hàng.
"Người chồng thường xuyên đánh đập vợ nên vợ mới đòi bỏ, ly hôn. Nhưng Tuân vẫn lằng nhằng không muốn ly hôn. Hôm qua vợ nó gửi đơn ta Tòa, Tòa án gọi, thằng này nó không muốn bỏ, nó nói nếu bỏ nó sẽ giết...nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Sau khi gây án, nó vẫn đang lẩn trốn, cơ quan chức năng chưa tìm được", ông Giang nói.
Theo ông Giang, đối tượng Tuân và vợ lập gia đình sinh được 2 người con. Cháu lớn là con gái năm nay đang học lớp 7, cháu nhỏ (con trai) mới 2 tuổi.
Khi hai vợ chồng Tuân ly thân, con gái lớn ở bên đằng nội, còn cháu nhỏ theo mẹ về bên ngoại sinh sống.
Bố mẹ của Tuân ở nhà cũng làm nông nghiệp chân chất, hiền lành, gia đình cũng thuộc diện hoàn cảnh khó khăn. Chị Hoa về địa phương làm dâu sinh sống cũng không có điều tiếng gì.
Hiện vụ việc vẫn đang được công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang điều tra, làm rõ.
Theo Minh Ngọc (Toquoc.vn)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)
- Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo (2 giờ trước)