-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Thế giới
11/10/2018 14:12Cuồng sát vợ trước mặt con vì ảo giác: Lặng người trước câu nói cuối của nạn nhân
Giết vợ dã man
Chiều tối một ngày tháng 11/2015, người dân một khu phố ở Brampton, Canada nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ căn hộ của anh Jatinder Dhaliwal, 44 tuổi. Họ nhanh chóng nhận ra đó là tiếng của người vợ Lakhvir Dhaliwal, 37 tuổi. Tuy nhiên, khi sang đến nơi, cửa thì khóa trong, họ bèn nhìn qua cửa sổ bên hông nhà thì thấy hai cậu con trai của cặp đôi đang khóc sướt mướt.
Thấy hàng xóm, hai cậu bé liền ra mở cửa. Khi được hỏi, cả hai đáp lại: “Mẹ cháu chết rồi”. Nghi có chuyện chẳng lành, họ đi tìm xung quanh nhà thì thấy Lakhvir Dhaliwal nằm chết ở phòng bếp, trên người đầy máu. Bỗng từ phòng bên cạnh, Jatinder lao ra ngoài liền bị người dân giữ lại. Anh ta vội vớ ngay con dao uy hiếp tất cả để tẩu thoát.
Đúng lúc này, cảnh sát có mặt tại hiện trường nên đã khống chế được người chồng. Bước đầu xác định, Jatinder có biểu hiện của người vừa sử dụng chất kích thích. Xét nghiệm sau đó cho thấy Jatinder dương tính với ma túy.
Theo lời hai đứa trẻ 8 tuổi và 9 tuổi cũng là nhân chứng tại hiện trường lúc đó, khi Lakhvir đang chuẩn bị nấu bữa tối thì Jatinder trở về và xảy ra cãi vã nhưng một lúc thì kết thúc. Khoảng 30 phút sau, khi hai anh em đang chơi gần chỗ mẹ thì thấy người bố trên tay cầm khẩu súng bước lại. Lakhvir yêu cầu con đi vào phòng và một lúc sau thì những tiếng súng vang lên. Hai đứa trẻ vội chạy lại và chứng kiến cảnh mẹ mình quằn quại trong vũng máu trong khi người bố liên tiếp đá vào bụng và sỉ nhục mẹ. Cố van xin cho mẹ nhưng hai đứa trẻ đã nhận lại lời đe dọa sẽ bị giết chết nếu tiếp tục.
Những giọt nước mắt hối hận
Tại cơ quan cảnh sát, Jatinder Dhaliwal đã cúi đầu nhận tội nhưng cho rằng lúc đó đang không kiểm soát được hành vi của mình bởi tác dụng của ma túy.
Jatinder Dhaliwal vốn là người Ấn Độ và đến Canada lập nghiệp. Cách đây 12 năm, Jatinder gặp và kết hôn với Lakhvir. Nhưng sau đó không lâu, cuộc sống vợ chồng này rơi vào cảnh "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt". Nguyên nhân của những vết rạn do Jatinder sa vào chơi bời và dính đến ma túy.
Nhiều lần, Jatinder bị “phê” thuốc đã lôi vợ ra đánh đập và cảnh sát đã phải can thiệp. Mỗi lần sử dụng ma túy, Jatinder cho rằng Lakhvir đang thực hiện âm mưu giết hại mình nên đã thường xuyên gây chuyện.
Vài ngày trước khi vụ án mạng xảy ra, Jatinder đã sử dụng lượng heroin khá lớn. Thấy vậy, người vợ liền lén mang giấu số heroin còn lại đi. Không tìm thấy, hai người đã xảy ra cãi vã. Trước sự hung bạo của chồng, Lakhvir đành phải nói ra.
Tìm thấy số ma túy, Jatinder vào phòng đóng cửa lại để sử dụng. Khoảng 30 phút sau, khi Jatinder đang nấu bữa tối thì Lakhvir ngật ngưỡng bước ra, mắt long sòng sọc, trên tay cầm 1 khẩu súng. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, anh ta nhắm thẳng vào người vợ vừa bắn, miệng vừa lẩm bẩm: “Ta sẽ giết chết kẻ ác quỷ là ngươi”.
Thời gian xảy ra sự việc rất nhanh, chỉ khoảng vài phút. Trong khoảng thời gian đó, hai đứa trẻ đã nghe tiếng mẹ mình nói rằng: “Em chỉ muốn tốt cho anh, cho gia đình mình!”. Thế nhưng 7 phát đạn đã nổ liên tiếp.
Tại phiên xử xét xử tội ác giết vợ, Lakhvir đã bật khóc vì ân hận và một mực cho rằng hành động trong lúc mất kiểm soát nhận thức và hành vi. Tuy nhiên, cuối cùng người chồng tàn ác vẫn bị kết án tù chung thân.
Theo Đàm Anh (Dân Việt)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (52 phút trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)