-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
11/10/2018 03:36Người đàn bà mất mạng dưới tay chồng vì đến lấy sữa cho con
Từ kết quả điều tra, VKSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang cơ quan xét xử cùng cấp để nhanh chóng đưa Nguyễn Thành Kiên (SN 1994, trú ở xã Đông Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội) ra truy tố trước tòa án về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 123-BLHS năm 2015.
Theo đó tài liệu điều tra xác định, Nguyễn Thành Kiên và chị Lê Thị Thúy (Sn 1990, trú ở huyện Duy Tiên, Hà Nam) kết hôn với nhau vào năm 2009. Trước ngày vụ án mạng đau lòng xảy ra, đôi vợ chồng trẻ này cũng đã có 2 con chung.
Sau gần 10 năm nên nghĩa vợ chồng, đời sống kinh tế khó khăn khiến vợ chồng Kiên mâu thuẫn trầm trọng. Cùng với đó, Kiên nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng nên càng đem lòng tức tối và bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở huyện Ứng Hòa sống ly thân vợ con.
Sáng 21-5-2018, Kiên bất ngờ nhắn tin cho chị Thúy với nội dung: Nhớ vợ không chịu nổi và bảo ra một nhà nghỉ lấy tiền về mua sữa cho con. Tưởng chồng đàng hoàng, chị Thúy sau đó vội chở cô con gái nhỏ trên xe máy tới điểm hẹn.
Đến nơi, vợ chồng con cái Kiên đưa nhau vào một cửa hàng tạp hóa (gần nhà nghỉ) ngồi uống nước. Tại cửa hàng tạp hóa, Kiên tiếp tục bảo vợ về nhà nội lấy sữa và quần áo cho con. Chị Thúy lưỡng lự, đối tượng lập tức dọa nạt nếu không đi sẽ bắt con theo.
Sau đó, tại nhà Kiên, đôi vợ chồng trẻ tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau. Lúc này, Kiên thú nhận không hề có sữa mà chỉ là nói đùa để chị Thúy đến gặp chồng. Bực tức về trò “trẻ con” của Kiên, chị Thúy liền đứng dậy và giục con gái ra xe máy về bên ngoại.
Cơn điên nổi lên, Kiên vừa quát tháo bắt vợ phải ở lại, vừa vào bếp lấy dao bầu ra cầm ở tay. Thấy bố hung giữ, con gái Kiên vội ôm choàng lấy mẹ mếu máo. Và rồi khi thấy chị Thúy nhất quyết bỏ đi, Kiên liền dùng dao đâm thẳng bụng vợ trước mặt con trẻ.
Bị chồng đâm, chị Thúy vừa gỡ tay con gái ra khỏi bụng mình, vừa thúc giục cháu bé chạy đi. Trong khi ấy, người chồng tàn ác vẫn tiếp tục đâm chém thêm nhiều nhát vào người vợ cho tới khi chị Thúy gục ngã mới thôi.
Gây án xong, Kiên ném con dao gây án xuống sân và bỏ ra ngoài đường ngồi thất thần. Chiều cùng ngày, đối tượng tới cơ quan công an đầu thú. Về phía chị Thúy, dù nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên không thể bảo toàn được mạng sống.
Quá trình điều tra, cơ quan pháp y kết luận, bị hại bị đa chấn thương trên cơ thể, do vật sắc, nhọn gây nên và nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp không thể hồi phục.
Với nội dung vụ án nêu trên và tới đây, khi bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người” như cáo trạng xác định thì mức hình phạt cao nhất mà Nguyễn Thành Kiên phải đối mặt là tử hình.
Theo Lâm Vinh (An Ninh Thủ Đô)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)
- Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo (2 giờ trước)