Pháp luật
22/04/2017 15:54Hà Nội: Chồng sát hại vợ rồi vứt xác ven đường ở Hoài Đức
Ngày 22/4, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết đã bắt được nghi can sát hại chị N.T.A. rồi vức xác ở ven đường chính là chồng của nạn nhân.
Theo đó, nghi can được xác định chính là chồng của nạn nhân.
![]() |
Khu vực đường nơi phát hiện thi thể chị A. |
Thông tin ban đầu, khoảng 22h40 đêm 19/4, một số người dân xã Di Trạch phát hiện một phụ nữ chết bất thường, nghi bị sát hại trên tuyến đường liên huyện, đoạn chạy qua xã Di Trạch. Ngay sau đó, nhiều người đã nhanh chóng trình báo Công an huyện Hoài Đức.
Nhận được tin báo, Công an xã Di Trạch đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. Đồng thời Công an huyện Hoài Đức cũng nhanh chóng có mặt tại để điều tra, làm rõ nguyên nhana cái chết của nạn nhân.
Quá trình khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân bị đâm 2 nhát dẫn đến tử vong.
Trao đổi với PV về cuộc sống của vợ chồng nạn nhân, Trưởng Công an xã Vân Canh cho hay, vợ chồng chị N.T.A. và bố chồng mới về địa phương sinh sống được vài tháng nay. Trước đó, cả ba người sinh sống và làm kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Theo Định Nguyễn (Thời Đại)
Tin cùng chuyên mục








-
Liverpool sẽ treo vĩnh viễn số áo của cầu thủ xấu số Diogo Jota? (04/07)
-
'Mãnh thú' Lamborghini Huracan mà Diogo Jota cầm lái khi gặp nạn mạnh cỡ nào? (04/07)
-
Người mẫu 25 tuổi bị lừa bán sang Myanmar, công an vào cuộc điều tra (04/07)
-
Nam thanh niên phải khám tâm thần vì chứng sợ các buổi họp (04/07)
-
Từ tỷ phú đến gánh hàng rong ven đường, bi kịch của ông ‘trùm du lịch’ nức tiếng (04/07)
-
Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa TPHCM năm 2025 sẽ giảm (04/07)
-
Al Hilal ở FIFA Club World Cup: Khát vọng Real Madrid châu Á (04/07)
-
Bắt nữ giám đốc "phù phép" dầu ăn chăn nuôi thành cho người: Hé lộ mạng lưới doanh nghiệp dày đặc, nhưng khai thuế chỉ 5 người (04/07)
-
Sao Việt từng phải kiếm 6 tỷ/năm trả nợ, vẫn cho con học trường quốc tế: Vượt qua biến cố, dạy con hay ho (04/07)
-
Mỹ điều 200 lính thủy đánh bộ đến Florida hỗ trợ cơ quan nhập cư (04/07)
Bài đọc nhiều




