-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Pháp luật
29/04/2018 03:02Hải Dương: Đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bé gái 9 tuổi
Trao đổi với PV Kiến Thức, Chủ tịch UBND phường Thanh Bình (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) – Nguyễn Văn Dân xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc người dân phát hiện bé gái 9 tuổi có biểu hiện lạ bên cạnh người mẹ đang trong trạng thái bị kích động mạnh nên đã đưa đi viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái đã tử vong sau đó.
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 11h kém ngày 28/4, tại nhà chị Nguyễn Thị Ng. (SN 1980, trú tại khu Đức Minh, phường Thanh Bình, tỉnh Hải Dương), người thân gia đình chị Ng. phát hiện bé gái Nguyễn Thị Ánh T. (SN 2009 – con gái chị Ng.) có dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, chị Ng. trong trạng thái bị kích động mạnh. Ngoài ra, tại hiện trường còn có một bé trai mới 8 tháng tuổi – con út của chị Ng.
Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã đưa chị Ng. và cháu Ánh. T. đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Đồng thời đưa bé trai 8 tháng tuổi đi kiểm tra sức khỏe và thông báo cho các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cháu T. đã tử vong sau đó.

Trao đổi với PV, bác sĩ Thắng – Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết, vào khoảng 11h ngày 28/4, bệnh viện có tiếp nhận cháu Nguyễn Thị Ánh. T. trong tình trạng cháu mất ý thức, ngừng tim. Các bác sĩ đã dùng các thủ thuật ép tim ngoài lồng ngực, dùng thuốc để cấp cứu hồi sinh nhưng sau 30 phút cháu tử vong. Chị Ng. (mẹ cháu T.) vào viện trong tình trạng gọi hỏi không đáp ứng, luôn trong tình trạng kích thích mạnh, tinh thần hoảng loạn.
Trưởng công an phường Thanh Bình cho biết, ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an phường đã xuống bảo vệ hiện trường. Đồng thời, thông báo vụ việc lên Công an thành phố Hải Dương. Ngay sau đó, lực lượng công an thành phố và các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.
Chủ tịch UBND phường Thanh Bình - ông Nguyễn Văn Dân cho biết, theo nắm bắt từ phía chính quyền về vụ việc trên, sau khi sinh con khoảng 3 tháng, chị Ng. phát hiện mình bị ung thư nên dẫn đến trầm cảm. Trưa ngày 28/4, khi xảy ra sự việc trên, nhiều khả năng chị Ng. nghĩ quẩn nên đã cho con gái uống thuốc nghi thuốc diệt cỏ dẫn đến bé gái bị tử vong, sau đó người phụ nữ này đã cắn lưỡi tự tử nhưng không chết, hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện. Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng nạn nhân đang đi làm thợ xây không có nhà.
Tuy nhiên, một cán bộ điều tra Công an Thành phố Hải Dương cho biết, hiện lực lượng công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc nên chưa thể thông tin về việc người mẹ có cho con gái uống thuốc diệt cỏ hay không.
Bác sĩ Thắng cho biết: “Trong quá trình cấp cứu, các bác sĩ không thấy xuất hiện mùi lạ từ cơ thể cháu. Người nhà cháu bé kể rằng, hôm qua mẹ cháu bé có nói với gia đình “ngày mai sẽ tự tử và cho hai con chết cùng”. Tuy nhiên, về góc độ chuyên môn, bác sĩ cũng không đánh giá được mẹ cháu bé có cho cháu uống thuốc diệt cỏ hay không”, bác sĩ Thắng cho biết.
Thông tin mới nhất liên quan vụ việc trên, chiều ngày 28/4, gia đình đã tiến hành tổ chức tang lễ cho bé gái.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ...
Theo Thiên Nga (Kienthuc.net.vn)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (20:47)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (20:44)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (58 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)




