Pháp luật

Hai người ở Sài Gòn chết oan trong cơn ghen của gã đàn ông

Cho rằng vợ cũ đang yêu đương, Thắng mang dao đến gây hấn rồi đâm chết hai người không liên quan.

Cho rằng vợ cũ đang yêu đương, Thắng mang dao đến gây hấn rồi đâm chết hai người không liên quan.

Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Theo điều tra của công an, Thắng và chị T (44 tuổi) đã ly hôn. Tuy nhiên gần đây Thắng bực tức khi biết vợ cũ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.

Tối 20/8 sau chầu nhậu, Thắng tìm đến nơi chị T bán nước giải khát trên đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp) để tìm “tình địch”.

Khi đến nơi, Thắng nảy sinh cự cãi với anh N.T.A (44 tuổi), người đang ngồi gần chỗ chị T bán nước giải khát.

Trong lúc cãi vã, Thắng bất ngờ rút dao đâm anh A. Nạn nhân này sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Thấy bạn bị đâm, anh Trần Quang T (47 tuổi) chạy đến và dùng cây đánh trúng đầu Thắng.

Thắng quay lại đâm chết anh T bằng nhiều nhát dao.

Phía cơ quan công an xác định, cả hai nạn nhân đều không có quan hệ tình cảm với T.

Theo Văn Minh (Tiền Phong)