-
Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường: Trường học nào từng dùng thịt từ Công ty Cường Phát? -
Cảnh báo dông lốc, mưa đá có thể xảy ra ở miền Bắc trong đêm nay -
Nguyên nhân giá xăng dầu giảm, xăng RON95 tối đa 24.332 đồng/lít? Kịch bản giá xăng dầu sắp tới? -
Giá vàng tháng 3 giảm, người mua ghi nhận lỗ 10 triệu/lượng, hé lộ nguyên nhân đà giảm -
Hiểm họa khôn lường từ trào lưu kiêng sữa, loại bỏ ngũ cốc để "chống viêm" -
Đám cưới đặc biệt ở Quảng Ninh: Cô dâu, chú rể vắng mặt, hai họ tự "trao dâu, nhận rể" -
Quốc gia láng giềng có giá xăng cao gấp đôi Việt Nam, người dân xếp hàng 2 giờ đổ xăng, hơn 40% trạm tạm dừng hoạt động -
Giá vàng hôm nay 31/3 đảo chiều, SJC và vàng nhẫn tăng, giá vàng thế giới quay lại mốc quan trọng -
Thông tin bất ngờ về nam thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến, công an xử lý theo hai hướng -
Sở VH-TT-DL Gia Lai thông tin chính thức về vụ ca sĩ Juky San tắm ở Giếng Tiên, mong mọi người thông cảm
Pháp luật
16/07/2021 22:03Hải Phòng: Người phụ nữ cầu cứu vì bị hàng xóm dùng lốp xe ngoặc vào cổ, kéo lê dưới đường
Ngày 16/7, bà Giang Thị Cành, trú tại số nhà 55 đường Hàng Tổng, khu dân cư số 1, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã có đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan báo chí về việc bị hàng xóm hành hung, đánh đập, cố ý gây thương tích mất trên 11% sức khỏe.
Trong lá đơn cầu cứu kèm theo hình ảnh đẫm máu, bà Cành cho hay, vào hồi 16h ngày 8/4/2020, trong lúc mưa to gây ngập lụt, gia đình nhà bà T. (trú tại đường Hàng Tổng, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) đã xúc bê tông và chặn lối thoát nước của đường, mặc dù đã được nhiều người nhắc nhở, can ngăn nhưng mẹ con bà T. vẫn cứ đắp ống nước dâng cao.
"Sau đó, tôi đã cầm xẻng ra xúc đám bê tông đó lên để trả lại dòng chảy cho đường. Tưởng rằng sự việc đến đó đã xong. Nhưng đến 18h cùng ngày, gia đình bà T. tiếp tục gọi anh trai là Nguyễn Văn Chiều đến, lúc này hai vợ chồng tôi đang múc nước thì ông Chiều dùng xẻng đập vào mặt và người tôi. Còn bà T. dùng lốp xe máy cũ đáp và ngoặc vào cổ và kéo ngược để tiếp tục đánh và làm tôi ngã gục xuống đường, bị thương nặng, mất nhiều máu, bất tỉnh, tổn hại sức khỏe.
Nhất là trạng thái thần kinh cho tới tận hôm nay bất ổn, cảm giác sợ hãi luôn bao trùm con người tôi và vẫn liên tục vào bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp", bà Cành kêu cứu.
Điều đáng nói, mặc dù sự việc sau đó đã được giám định có kết quả giám định thương tích trên 11%, nhưng hơn 1 năm nay cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận, gia đình bà T. cũng không một lời hỏi thăm và luôn có những lời thách thức, khiến bà Cành bức xúc.
"Gia đình tôi mong quí cơ quan vào cuộc xem xét khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà T. về việc cố ý gây thương tích cho tôi là 11 phần trăm sức khoẻ, đồng thời dảm bảo sự thượng tôn pháp luật", bà Cành đề nghị.
Liên quan đến vụ việc, sáng 16/7, trao đổi với chúng tôi, chủ tịch UBND quận Hải An cho biết, ông đã nắm bắt thông tin và sẽ đôn đốc lực lượng chức năng sớm có kết quả.
Theo Anh Đức (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Yamaha chính thức ra mắt xe côn tay "át chủ bài" mới giá cực mềm: Có phanh ABS 2 kênh, màn hình LCD (6 phút trước)
- Người phụ nữ áp xe gan vì thói quen ăn đồ tái, rau sống (8 phút trước)
- Cựu Tổng giám đốc SJC hầu tòa phúc thẩm: Kháng cáo xin giữ lại hơn 10.800 lượng vàng (9 phút trước)
- Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường: Trường học nào từng dùng thịt từ Công ty Cường Phát? (12 phút trước)
- Bước ngoặt lịch sử: Mỹ chính thức mở lại Đại sứ quán tại Venezuela sau 7 năm "đóng băng" (19 phút trước)
- Bầu trời Isfahan rực sáng giữa đêm: Nghi vấn Mỹ dội bom xuyên hầm tàn phá cứ điểm quân sự Iran (32 phút trước)
- David Beckham bật khóc vì Brooklyn, Victoria tính sang Mỹ "cầu hòa" con dâu (33 phút trước)
- Bố Tóc Tiên viết thơ gửi con sau ly hôn, Tóc Tiên đáp lời ngắn gọn (40 phút trước)
- Chủ tịch LĐBĐ Argentina bị truy tố (42 phút trước)
- Cảnh báo dông lốc, mưa đá có thể xảy ra ở miền Bắc trong đêm nay (51 phút trước)