-
Thông tin đáng chú ý vụ tài xế mở cửa xuống xe rơi vào hố ga tử vong, ai sẽ phải chịu trách nhiệm? -
Phát hiện bộ xương trong khu đô thị ĐHQG TP.HCM: Nghi vấn liên quan đến nam MC mất tích bí ẩn -
Vụ đưa bạn gái đi ăn hải sản hết 16 triệu: Gia đình xác nhận khách có vấn đề tâm lý, chủ quán chấp nhận mất tiền -
Công an Thái Nguyên thông tin nóng vụ hai mẹ con biến mất bí ẩn, sự thật khiến nhiều người bất ngờ -
4 con giáp tăng vọt tài sản trong tháng 7: Cơ hội bứt phá mọi nguồn thu, tiền bạc tiêu xài không đắn đo! -
Bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2, Việt Đức 2 được hỗ trợ tới 15,6 triệu đồng/tháng -
Cháy quán cà phê tại TP.HCM, nữ chủ quán tử vong -
Dốc hết tiền tích cóp nhiều năm xây nhà cho bố mẹ, người đàn ông bàng hoàng khi biết tài sản đã đứng tên anh trai -
Vì sao nhiều người "phát điên" khi không có điện thoại? -
Danh tính nam doanh nhân Việt Nam vừa bị xử phạt vì làm sếp quá nhiều công ty, gần đây có động thái lạ
Pháp luật
16/10/2025 08:25Hai thanh niên trốn khỏi sòng bạc ở Campuchia
Ngày 15/10, Công an phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tiếp nhận trình báo của hai công dân là Đào N. (SN 2000) và Nguyễn T. (SN 2005), cùng trú tại địa phương. Cả hai vừa trở về sau quãng thời gian kinh hoàng bị lừa sang Campuchia làm việc cho đường dây lừa đảo qua mạng.

Theo lời kể của Đào N., đầu năm 2025, khi đang sinh sống tại TP.HCM và chưa có việc làm ổn định, anh lên Facebook tìm kiếm cơ hội việc làm. Một tài khoản lạ nhanh chóng tiếp cận, hứa hẹn công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 15-20 triệu đồng/tháng”, chỉ cần soạn thảo văn bản và chăm sóc khách hàng trực tuyến. Tin lời, N. đồng ý, được hướng dẫn đón xe từ bến An Sương (TP.HCM) đến Tây Ninh rồi vượt biên sang Campuchia.
Trong khi đó, câu chuyện của Nguyễn T. còn bi kịch hơn. Do túng quẫn, T. đăng tin rao bán thận trên mạng. Một đối tượng lạ lập tức liên hệ, hứa đưa sang Thái Lan bán thận “giá cao hơn”, đồng thời cam kết có việc làm ổn định nếu muốn ở lại. Nhưng thay vì đến Thái Lan, T. bị đưa thẳng sang Campuchia – nơi cậu trở thành nạn nhân của một đường dây buôn người trá hình.
Ngay khi đến Campuchia, cả hai bị tịch thu điện thoại, giấy tờ tùy thân, giam trong khu nhà kín. Tại đây, họ bị ép làm việc cho các nhóm điều hành sòng bạc và lừa đảo trực tuyến – sử dụng tài khoản ảo để dụ dỗ người khác tham gia đánh bạc.
Nếu không nghe lời, họ bị đánh đập, hành hạ và đe dọa tính mạng. Cả N. và T. kể rằng, nhiều nạn nhân khác bị giam chung, mỗi người bị buộc phải “nộp tiền chuộc” để được thả về – mức giá từ 400 đến 500 triệu đồng.
Sau nhiều ngày tìm cơ hội, lợi dụng lúc sơ hở của nhóm canh giữ, Đào N. và Nguyễn T. đã trốn thoát khỏi nơi giam lỏng, lần mò đường rừng trở về Việt Nam và trình báo Công an phường Bồng Sơn. Hiện cả hai đang được lực lượng chức năng hỗ trợ ổn định tinh thần và phục hồi sức khỏe.
Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần cảnh giác với các lời mời làm việc ở nước ngoài qua mạng xã hội. Việc đi lao động nên thông qua các đơn vị được cấp phép và kiểm tra kỹ thông tin để tránh bị lừa đảo.
Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.
- Hàn Quốc xây dựng siêu đội hình 500.000 “chiến binh không người lái” nhằm áp đảo Triều Tiên (11:26)
- Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về ồn ào "kẹo Kera", khẳng định không nhắc đích danh Hoa hậu Thùy Tiên (11:06)
- Chính thức áp dụng 21 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7, người dân nắm rõ thông tin! (11:01)
- Thông tin đáng chú ý vụ tài xế mở cửa xuống xe rơi vào hố ga tử vong, ai sẽ phải chịu trách nhiệm? (40 phút trước)
- Nhận định bóng đá Uruguay vs Tây Ban Nha: La Roja tiễn Uruguay về nước (44 phút trước)
- Trực thăng chở Tổng thống Israel phải hạ cánh khẩn cấp vì va phải đàn chim (48 phút trước)
- Showbiz Trung Quốc chấn động: Ép nghệ sĩ dùng tên thật để dẹp loạn phiên vị (49 phút trước)
- Khởi tố đối tượng tát người tử vong sau va chạm giao thông (52 phút trước)
- Phát hiện bộ xương trong khu đô thị ĐHQG TP.HCM: Nghi vấn liên quan đến nam MC mất tích bí ẩn (56 phút trước)
- Nhận định bóng đá Cape Verde vs Saudi Arabia: Chuyện cổ tích chưa dừng lại (1 giờ trước)