-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Pháp luật
18/05/2019 04:03Hai thi thể trong thùng ở Bình Dương bị giết hơn một tháng trước
Ngày 17/5, nguồn tin từ cơ quan điều tra tỉnh Bình Dương cho biết, qua giám định pháp y, hai thi thể nam (31-35 tuổi) được phát hiện tại căn nhà ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng bị giết hơn một tháng trước.
Nạn nhân đầu tiên bị đổ bêtông trong bồn nhựa, cao khoảng 1,7 m, ở cổ có sợi dây dù dài chừng một mét; lưng, đùi, mông... có hơn 10 vết đâm. Thi thể thứ hai cao hơn 1,6 m, được ướp bằng xác trà, nằm trong thùng nhựa hình trụ, bên ngoài phủ kín bằng xốp, keo dính và silicon. Nạn nhân này có đeo bao tay và vớ chân.
"Nạn nhân thứ nhất nghi bị hung thủ siết cổ rồi mới đâm. Còn nạn nhân thứ hai bị bóp cổ vì có tụ máu bầm", nguồn tin nói và cho biết, với khối lượng bêtông phi tang nạn nhân tại hiện trường là khoảng 10 bao ximăng.
Trong ngày, công an tiếp tục trở lại khám nghiệm căn nhà, thu giữ gần 10 ổ khóa. Khu vực lô cao su cách đó chừng 500 m được phong tỏa, nhiều trinh sát lùng sục, kiểm tra và phát hiện một số mẫu vật.
Cảnh sát đang trích xuất camera khu vực xung quanh, trạm thu phí cũng như rà soát các điểm buôn bán vật liệu xây dựng để xác định thời gian xuất hiện của hai bồn nhựa; đồng thời truy tìm người phụ nữ thuê căn nhà để điều tra.
Ông Trần Minh Vương (ở thị xã Tân Uyên) cho biết mua căn nhà này từ một người huyện Bàu Bàng vào giữa năm 2018. Do mua nhà đầu tư nên trong khi chờ bán lại, ông cho một phụ nữ tên Thanh quê Đăk Lăk thuê mỗi tháng 2 triệu đồng. Cứ 3 tháng, bà này đến nhà ông trả tiền một lần và thường đưa trước hạn.
Theo ông Vương, bà Thanh cao khoảng 1,5 m, người nhỏ, thường mặc đồ giống ni cô, nói giọng miền Trung. Lúc đến thuê, bà ta giới thiệu làm công nhân xí nghiệp, đi cùng một người phụ nữ và hai đàn ông trên ôtô 7 chỗ màu kem.
"Tôi gặp bà ấy 2 lần, một lần thuê nhà và lần đến đưa tiền. Cách đây 2 tháng bà ta đến gửi tiền ở nhà hàng xóm", ông Vương nói.
Trong thời gian nhóm người này thuê, người dân thấy có hai nữ và một nam đến căn nhà ở. Họ thường xuyên đi sớm về khuya, ít tiếp xúc với hàng xóm, hàng rào và cổng được bao kín bạt. Người đàn ông tóc gần như cạo trọc, thường lái ôtô. Một phụ nữ cũng tóc cắt ngắn, mặc đồ kiểu "tomboy".
Một tháng trước, ông Vương nhiều lần liên lạc với bà Thanh nhưng không được. Tưởng người thuê đã âm thầm đi nơi khác, ông rao bán và được vợ chồng ông Nguyễn Thanh Huân mua với giá 1,6 tỷ đồng.
Cuối tháng 4, ông dẫn khách đến xem nhà nhưng cửa bị khóa, cả nhóm phải leo rào vào trong. Lúc này trong nhà không có các thùng nhựa, một số vật dụng sinh hoạt nằm lộn xộn. Ông Huân đặt cọc 100 triệu đồng, hẹn ngày 15/5 chồng đủ tiền để sang tên giấy tờ.
"Tôi cố liên lạc với người thuê nhưng không được. Tôi viết tờ giấy thông báo dán trước nhà nhưng cũng không nhận được phản hồi", ông Vương nói.
Hai hôm trước, vợ chồng ông Huân chồng đủ tiền nên cùng chủ cũ phá cửa vào trong nhà. Xe máy không biển số, sách vở, quần áo... được ông Vương gom lại và chở về nhà để chờ trả lại cho bà Thanh. Trong quá trình dọn dẹp sau đó, ông Huân phát hiện sự việc.
Cảnh sát khám nghiệm căn nhà phát hiện hai thi thể bị đổ bêtông
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường căn nhà phát hiện hai thi thể. Video: Tuấn Triều - Hoàng Thanh.
Theo Nguyệt Triều - Phước Tuấn (VnExpress.net)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (18:24)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (18:07)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (35 phút trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (54 phút trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (1 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (1 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (1 giờ trước)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (2 giờ trước)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (2 giờ trước)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (2 giờ trước)