Pháp luật

Hành khách cướp vô lăng xe buýt, náo loạn đường phố: Khởi tố vụ án

Trong lúc say rượu ngồi trên xe, giữa Giáp và tài xế, phụ xe buýt phát sinh mâu thuẫn nên Giáp đã đánh phụ xe, dùng đá ném vỡ kính xe, cướp vô lăng rồi lái xe buýt chạy trên quốc lộ 1 A, gây náo loạn đường phố.

Trong lúc say rượu ngồi trên xe, giữa Giáp và tài xế, phụ xe buýt phát sinh mâu thuẫn nên Giáp đã đánh phụ xe, dùng đá ném vỡ kính xe, cướp vô lăng rồi lái xe buýt chạy trên quốc lộ 1 A, gây náo loạn đường phố.



Theo đại tá Trần Thủy Hồng, Trưởng công an thị xã Hồng Lĩnh, bước đầu Giáp khai nhận, ngày 27.9, Giáp uống nhiều rượu rồi đưa con nhỏ đi đón xe buýt của nhà xe Thọ Lam. Trong khi ngồi trên xe, giữa Giáp và tài xế, phụ xe buýt phát sinh mâu thuẫn nên Giáp đã đánh phụ xe, dùng đá ném vỡ kính xe, cướp vô lăng rồi lái xe buýt chạy trên quốc lộ 1 A, gây náo loạn đường phố.

Kính xe buýt bị Giáp ném vỡ - Ảnh: Hùng Dũng 


Như đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 27.9, xe buýt mang biển kiểm soát 38B - 008.60 do tài xế Cao Chí Cường (ngụ huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển, đang chạy trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) thì hành khách Phan Xuân Giáp bất ngờ hành hung phụ xe là anh Nguyễn Hồng Lam (ngụ huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và la hét trong xe.

Khi bị buộc xuống xe, Giáp lấy đá ném vỡ kính xe khiến nhiều hành khách trên xe buýt bị thương. Sau đó, Giáp lao tới nằm ngang đầu xe, không cho xe di chuyển rồi tiếp tục lao lên xe, cướp vô lăng, tự ý lái xe bỏ chạy.

Phan Xuân Giáp (cởi trần) bị lực lượng chức năng khống chế - Ảnh do Công an thị xã Hồng Lĩnh cung cấp


Vụ việc khiến hơn 30 hành khách trên xe buýt kinh hãi và hàng chục người đang lưu thông trên quốc lộ 1A phải bỏ chạy tán loạn để thoát thân.

>> Vồ vô lăng xe buýt cướp lái đâm loạn xạ trên quốc lộ
>> Clip cướp xe buýt chạy loạn xạ trên đường ở Hà Tĩnh

Theo Nguyên Dũng (Thanh Niên Online)