Chỉ vì một phút bất cẩn khi nhậu say và nhận lời đi nhờ xe về phòng trọ, nam thanh niên này đã bị đưa thẳng sang nước ngoài, bắt đầu chuỗi ngày sống trong "địa ngục trần gian" nơi đất khách.

Một câu chuyện hy hữu và đầy ám ảnh vừa được Công an tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ sau khi phối hợp giải cứu thành công anh A.N (ngụ xã Măng Bút) trở về từ biên giới.

21-1766287099-hanh-trinh-kinh-hoang-cua-nam-thanh-nien-ngu-quen-tren-xe-khach-di-nho-tinh-day-thay-minh-o-dong-lua-dao-campuchia.jpg
Công an Quảng Ngãi làm việc và hỗ trợ A.N hồi hường, đoàn tụ gia đình. Ảnh: CACC.

Sự việc bắt đầu vào tối ngày 13/11/2025, sau khi kết thúc buổi nhậu cùng đồng nghiệp tại nơi làm việc ở TP.HCM. Trên đường đi bộ về phòng trọ trong tình trạng thiếu tỉnh táo, anh A.N được một người đàn ông ngồi trên ô tô ngỏ ý chở giúp về nhà. Tin lời người lạ, anh bước lên xe và nhanh chóng ngủ thiếp đi do tác động của bia rượu. Đến khi tỉnh dậy, anh A.N bàng hoàng nhận ra mình không hề ở phòng trọ mà đang có mặt tại một trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Toàn bộ quá trình vượt biên trái phép diễn ra trong lúc anh ngủ say nên nạn nhân hoàn toàn không hay biết gì.

Tại đây, anh bị cưỡng bức làm phụ bếp và dọn dẹp trong hai tuần trước khi bị ép buộc tham gia vào hoạt động gọi điện lừa đảo qua mạng với mức lương hứa hẹn 500 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, thực tại không hề màu hồng như lời quảng cáo. Do làm việc không đạt yêu cầu, anh A.N liên tục bị quản lý trung tâm nhốt vào phòng kín, dùng đòn roi và roi điện tra tấn dã man. Đỉnh điểm của sự khó khăn là khi xung đột giữa Campuchia và Thái Lan xảy ra, anh cùng nhiều lao động Việt Nam khác bị giam cầm biệt lập, không phân biệt được ngày đêm và chỉ sống nhờ những bữa cơm mang đến định kỳ.

Cơn ác mộng tiếp nối khi trung tâm này quyết định bán anh A.N cùng nhóm người bị nhốt cho một chủ sở hữu người Trung Quốc tại Myanmar với mức giá 2.000 USD mỗi người. Để ngăn chặn ý định bỏ trốn, trước khi áp giải lên xe sang Myanmar, nhóm quản lý đã tàn nhẫn đánh vào chân các nạn nhân để gây thương tích, hạn chế khả năng vận động. Tuy nhiên, ý chí sinh tồn đã giúp anh A.N và những người cùng cảnh ngộ tìm thấy cơ hội. Sau 6 giờ di chuyển, lợi dụng lúc sơ hở, nhóm người này đã dũng cảm phá cửa ô tô, liều mình trốn thoát và tìm đến sự trợ giúp của cảnh sát Campuchia.

Sau khi được đưa về trại giam tại Bavet để xác minh nhân thân, đến ngày 17/12/2025, anh A.N đã chính thức được trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Hoa Lư. Trở về trong vòng tay gia đình sau hành trình bị lừa bán và tra tấn dài dằng dặc, câu chuyện của anh A.N là lời cảnh báo đắt giá cho mọi người về sự cảnh giác trước những lời đề nghị giúp đỡ của người lạ, nhất là trong những tình huống thiếu tỉnh táo.

PTH (SHTT)