-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Pháp luật
05/07/2018 21:59Hé lộ cuộc sống hàng ngày của trùm ma túy Nguyễn Văn Thuận ở Tà Dê
Nguyễn Văn Thuận, 34 tuổi, quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Giống như Nguyễn Thanh Tuân (trùm ma túy trốn nã tại Lóng Luông), Thuận là mắt xích quan trong trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, với số lượng lớn lên đến trên 2.700 bánh heroin, đã bị Bộ Công an và công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý hình sự. Ông trùm ma túy khét tiếng này có 2 lệnh truy nã của cơ quan công an.
Trong quá trình trốn nã, Thuận và Tuân đã dạt về Lóng Luông và chọn bản Tà Dê làm nơi ẩn náu, xây dựng “đại bản doanh” tiếp tục hoạt động phi pháp. 2 trùm ma túy khét tiếng này đã lôi kéo nhiều đối tượng truy nã ở các địa phương khác, tụ tập về mua bán ma túy, gieo rắc cái chết trắng ở khắp nơi.
Thượng tá Trần Thanh Sơn – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La, cho biết: Từ ngày 27 đến 30.6, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an và các đơn vị liên quan phối hợp, đã tổ chức lực lượng đấu tranh đánh bắt đối tượng. Trước đó, từ tháng 7.2015, Công an Sơn La đã xác lập chuyên án mang các bí số 18TN, 19TN để đấu tranh với 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. Kết quả, lực lượng công an đã tiêu diệt được 2 đối tượng này, áp chế các đối tượng khác, bắt sống 3 đối tượng. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường số lượng lớn vũ khí, gồm: 49 khẩu súng các loại, 17 quả lựu đạn, hơn 7.000 viên đạn, 31 hộp tiếp đạn...
Sào huyệt của Nguyễn Thanh Tuân tại bản Tà Dê đã bị san phẳng, giờ chỉ còn lại đống đổ nát. Cách nhà Tuân khoảng mấy trăm mét là “đại bản doanh” của trùm ma túy khét tiếng Nguyễn Văn Thuận.
Ngôi nhà của Thuận nằm trên một quả đồi ở bản Tà Dê, bao quanh là bức tượng uốn lượn. Nhìn từ ngoài vào, ngôi nhà của Thuận có vẻ sơ sài, nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều bất ngờ.
Ông Tếnh A Chìa – Chủ tịch UBND xã Lóng Luông, cho biết: Việc 2 trùm ma túy khét tiếng bị tiêu diệt làm giảm bớt nhiều khó khăn cho xã, bà con dân bản rất phấn khởi. Nhà của Tuân đã bị lực lượng chức năng san phẳng, còn ngôi nhà của Thuận vẫn chưa được tháo dỡ. Người cho Thuận thuê đất, làm nhà là ông Giàng A Lự, ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông.
“Trong căn nhà của Thuận có hầm bí mật, thông ra ngoài. Vợ và người thân của Thuận đã đến lấy đồ đạc chuyển về quê cách đây ít hôm. Hôm rồi, ông Lự (người cho Thuận thuê đất – PV) đến UBND xã xin giữ lại ngôi nhà. Sau khi được chúng tôi động viên, ông Lự đã nhất trí không cản trở khi cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ ngôi nhà đó. Xã đang xin ý kiến của huyện về việc phá bỏ ngôi nhà đó trong thời gian tới” – ông Chìa cho hay.
Trên một bức tường trong nhà của Thuận có treo một tấm bảng, ghi thời gian biểu hàng ngày của Thuận. Điều này khiến không ít người bất ngờ bởi quỹ thời gian mà ông trùm ma túy khét tiếng này dành cho con của y. Theo đó, mỗi ngày, Thuận dành hơn 3 giờ đồng hồ để chơi với con. Buổi sáng, sau khi thức dậy, Thuận chơi với con trong khoảng thời gian từ 7h30 – 8h30. Buổi trưa, từ 11h30 – 12h45, Thuận cũng dành thời gian chơi với con... Trên thời gian biểu còn ghi rõ: “Vợ phải nhắc nhở, nghiêm túc thực hiện, không than phiền”.
Ngoài bảng thời gian biểu, trên những bức tường trong nhà Thuận còn có nhiều hình vẽ, với những nét vẽ nguệch ngoạc của con trẻ, chứng tỏ Thuận rất chiều chuộng, yêu quý con mình. Nhiều người khi biết chuyện này đều tặc lưỡi, tiếc rẻ cho Thuận bởi nếu tình yêu thương con của Thuận được thực hiện bởi 1 con đường đi đúng đắn thì chắc Thuận sẽ không bao giờ phải để lại đứa con côi cút bố và ra đi trong nỗi ám ảnh của nhiều người.
Theo Văn Chiến (Dân Việt)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (24 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (39 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (52 phút trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)