-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Pháp luật
11/11/2022 22:00Hứa chạy chuyên nghiệp, cựu thiếu úy cảnh sát lừa gần 1 tỷ đồng của lính nghĩa vụ
Ngày 11/11, tin từ VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Quốc Đạt (29 tuổi, ngụ xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), cựu thiếu úy, cán bộ Trại Giam Thủ Đức (Z30D), Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Hàm Tân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào năm 2019, anh N.V.T. (sinh năm: 1999, ngụ thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) tham gia nghĩa vụ quân sự và được phân công công tác tại Trại giam Thủ Đức (Z30D, Bộ Công an). Tháng 11/2020, anh T. quen biết với Nguyễn Quốc Đạt.
Khoảng tháng 7/2021, do cần tiền để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân nên Đạt nói dối với anh T là có anh trai đang công tác tại Trại giam Thủ Đức có thể lo cho anh T được ở lại công tác trong ngành Công an và đi học lớp Biên phòng với chi phí gần 1 tỉ đồng.
Tin tưởng Đạt, từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021, anh Tuấn đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Đạt và trực tiếp đưa tiền mặt cho Nguyễn Quốc Đạt với tổng số tiền 955 triệu đồng.
Nhận được tiền của T. thì Nguyễn Quốc Đạt không nhờ ai để lo việc cho T. mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.
Sau khi biết mình bị lừa, anh T. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Quốc Đạt. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Đạt đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; đồng thời tác động gia đình trả lại toàn bộ số tiền 955 triệu đồng cho bị hại.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.
PTH (Nguoiduatin.vn)








- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (14:50)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14:47)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14:45)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)




