Vì ảo giác do ma túy đá, một người đàn ông tại Huế đã liều lĩnh leo qua hàng rào, ngồi lên Ngai vua triều Nguyễn rồi nhẫn tâm đập phá, bẻ gãy một phần bảo vật quốc gia độc bản này.

Ngày 9/7/2026, TAND khu vực 2 - Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm, chính thức tuyên án đối với bị cáo Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú tại phường Kim Long, TP Huế) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, trưa ngày 24/5/2025, Tâm mua vé vào tham quan Đại Nội Huế như bao du khách khác. Tuy nhiên, khi bước vào điện Thái Hòa, thanh niên này bỗng "bật chế độ hoàng đế". Tâm lén leo qua hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt, thản nhiên ngồi chễm chệ lên "Ngai vua triều Nguyễn".

09-1783594677-hue-phat-tu-ke-roi-loan-tam-than-do-ma-tuy-leo-len-be-gay-ngai-vua-tai-dien-thai-hoa
Bị cáo Hồ Văn Phương Tâm tại phiên toà. Ảnh: BX.

Chưa dừng lại ở đó, Tâm còn dùng tay bẻ gãy phần tựa phía trước bên trái và đập phá liên tiếp khiến bộ phận này vỡ vụn thành nhiều mảnh. Phải đến 15 phút sau, lực lượng bảo vệ Đại Nội mới phát hiện, khống chế và áp giải đối tượng này giao cho công an.

Ngai vua triều Nguyễn là hiện vật gốc duy nhất còn sót lại, gắn liền với 143 năm thăng trầm của vương triều (1802-1945) và đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia từ năm 2015.

Hội đồng định giá xác định chi phí tối thiểu để chắp vá, khôi phục lại phần bị đập vỡ là hơn 173,2 triệu đồng.

Cơ quan chức năng khẳng định những tổn thất về mặt lịch sử, văn hóa và tâm linh đối với bảo vật quốc gia này là vô giá, không thể đong đếm bằng tiền.

Tại cơ quan điều tra, lý do phá hoại được làm rõ. Thời điểm gây án, Tâm bị rối loạn tâm thần nặng do "chơi" ma túy đá (methamphetamine) trong thời gian dài, dẫn đến mất nhận thức. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam quy định rất rõ việc mất nhận thức do tự ý chơi ma túy thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Sau một thời gian đi chữa bệnh bắt buộc, Tâm đã tỉnh táo trở lại để hầu tòa.

Dù tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải, nhưng xét thấy hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến di sản văn hóa dân tộc, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Hồ Văn Phương Tâm 3 năm 6 tháng tù giam. Đây là bài học cảnh tỉnh cực kỳ đắt giá cho những kẻ thích "thử cảm giác mạnh" và coi thường các giá trị lịch sử.

TN (SHTT)