-
Ba Thượng tướng được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
-
Mỹ nhân Việt là nữ tổng tài sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM, đi Lamborghini 18 tỷ đồng, dùng điện thoại Vertu
-
Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn
-
Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng
-
CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm
-
Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy
-
"Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào?
-
Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”
-
Nóng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 7 có hành vi "tác động vật lý" với cô giáo khi bị thu đồ chơi ở Hà Nội
-
Lương giáo viên cao nhất có thể vượt ngưỡng 17,5 triệu đồng mỗi tháng
Pháp luật
07/09/2018 10:40Hung thủ sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên còn tiếp tục gây ra vụ án khác
Đáng nói rằng, vụ án này, đối tượng Tráng gây ra ngay vào đêm 17, rạng ngày 18-8 (tức đêm ngay sau khi Tráng sát hại 2 vợ chồng anh Đặng Văn Trường ở phường Hồng Châu).
Điều đó chứng tỏ bản chất máu lạnh của kẻ sát nhân mang gương mặt của một cử nhân Luật. Dù vừa gây tội ác tày trời, tước đoạt mạng sống của 2 con người, nhưng gã không bấn loạn, không ân hận, vẫn nghĩ cách kiếm tiền để chạy trốn và hưởng thụ.
Đêm 17-8, Đinh Công Tráng mò vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, rình rập những người nhà bệnh nhân sơ hở để trộm cắp tài sản. Gã giả vờ như người đi chăm bệnh nhân, lang thang từ khoa này sang khoa khác để tìm con mồi.
Đến khoảng 2h ngày 18-8, khi những người nhà bệnh nhân cũng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, ở khoa Sản, Tráng phát hiện một người phụ nữ nằm bên cạnh chiếc túi xách khá đẹp.
Tráng giở “ngón nghề” trộm chiếc túi xách, tẩu thoát ra bên ngoài. Khi kiểm tra tài sản trong túi, Tráng mừng húm vì bên trong có 2 chiếc điện thoại di động và khoảng 80 triệu đồng.
Hôm sau, sợ bị Công an điều tra vụ giết người, Tráng trốn lên Hà Nội. Để có chỗ trú chân, gã điện cho một cô người yêu cũ. Ngày xưa khi yêu nhau, gã lấy tên là Minh. Bẵng đi nhiều năm, Tráng không liên lạc.
Nhưng khi cần địa điểm để lẩn trốn, gã đã tìm được và điện cho cô gái để nhờ cô thuê hộ một phòng trọ cho “cháu lên học Đại học”.
Đang ở tỉnh xa, lại không muốn dính dáng đến gã nữa nên cô gái này đã từ chối giúp đỡ. Đêm đó, đang sẵn tiền, Tráng vào một quán bar ở khu vực quận Hai Bà Trưng quậy cho đã đời.
Thực ra, những chốn ăn chơi ở khu vực Hai Bà Trưng không lạ gì với Tráng.
Bởi trước đây, khi bỏ công việc tư pháp ở một phường của Hưng Yên, gã lang thang lên Hà Nội, làm thì dặt dẹo nhưng la cà quán xá ở khu vực quận Hai Bà Trưng thì nhiều.
Tráng rất dẻo mồm tán nên danh sách các cô gái làm tiếp viên các quán là người yêu của Tráng khá nhiều. Một trong những cô gái ấy chính là nạn nhân bị Tráng hiếp dâm.
Theo đó, khoảng tháng 8-2009, Tráng rủ cô gái này đi ăn và tâm sự trong nhà nghỉ. Dù cô gái này đã từ chối nhưng gã đã đánh và ép cô vào một nhà nghỉ ở khu vực Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) quan hệ.
Khi Tráng ngủ say, nạn nhân lẻn xuống, gọi taxi về nhà và trình báo Công an.
Tiếp nhận đơn trình báo của cô gái, kết hợp việc xác minh thông tin tại nhà nghỉ, Công an quận Hai Bà Trưng đã đưa Tráng về cơ quan Công an làm việc. Tại đây, Tráng cho rằng cô gái tự nguyện quan hệ tình dục với mình.
Tuy nhiên, với kết quả điều tra thu thập được, Công an quận Hai Bà Trưng đã chứng minh được hành vi phạm tội của Đinh Công Tráng. Sau đó, Tráng bị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng xử phạt 30 tháng án treo…
Sau một ngày đêm ăn chơi ở Hà Nội, Tráng mò về Hải Dương, tìm đến nhà một đứa bạn nghiện mà 4 năm gã chưa gặp lại.
Trước đây, ông bạn nghiện này cũng ở Hưng Yên, nhưng vì gia đình muốn cách ly với nhóm bạn xấu nên đưa về Hải Dương sinh sống. Hai bạn nghiện gặp nhau, Tráng đang có tiền nên rủ bạn đi chơi ma tuý đá…
Sau 2 ngày ở Hải Dương và ném tiền vào ma túy đá, số tiền Tráng trộm cắp được tại khoa Sản, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cũng hết sạch…
Tráng điện thoại cho người nhà ở Hưng Yên hỏi về việc điều tra của cơ quan Công an, thấy người nhà nói chỉ thấy Công an đến hỏi một lần, gã nghĩ đã êm êm, chắc Công an chưa phát hiện ra hành vi phạm tội của gã nên mò về Hưng Yên.
Nhưng Tráng không ngờ, đến ngày 29-8, gã lại bị Công an TP Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trộm cắp điện thoại di động Ipone 6 plus tại một phòng trọ gần trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên.
Việc bắt gã về tội trộm cắp tài sản lại nằm trong sự tính toán chặt chẽ của cơ quan Công an, bởi gã chính là đối tượng tình nghi số 1 gây ra vụ sát hại 2 vợ chồng ở phường Hồng Châu.
Đến ngày 3-9, qua 3 ngày đấu tranh cân não, trước các tài liệu, chứng cứ đấu tranh của Công an tỉnh Hưng Yên và Cục Cảnh sát hình sự, Đinh Công Tráng đã phải khai nhận hành vi đột nhập trộm cắp, khi bị phát hiện, đã sát hại 2 vợ chồng anh Đặng Văn Trường.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vẫn đang tiếp tục đấu tranh, khai thác về các hành vi phạm tội của đối tượng.
Theo Hòa - Linh (CAND Online)








- Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (23:09)
- Vụ học sinh 'túm tóc, ấn đầu cô giáo' là nghiêm trọng, xử lý phải công bằng (23:03)
- Cựu Chủ tịch Agribank Nguyễn Thế Bình bị truy nã (49 phút trước)
- Bức ảnh chi tiêu tiết lộ sự thật đáng buồn: Chồng ký xác nhận mỗi ngày, lệch 2k cũng không được! (1 giờ trước)
- Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo 'nóng': CSGT điều tiết giao thông không được xử lý vi phạm (1 giờ trước)
- Bão Ragasa tăng cấp 'thần tốc', di chuyển nhanh trước khi vào Biển Đông (1 giờ trước)
- Danh sách 3 loại dầu ăn giả, kém chất lượng: Người dân cập nhật ngay để tránh mua phải! (1 giờ trước)
- Ông Trịnh Văn Quyết được cấp giấy xác nhận hoàn thành Thi hành án dân sự (2 giờ trước)
- Bác sĩ hàng đầu: Đây là 5 thói quen 'tiếp tay' cho mỡ máu cao, bệnh tim, gây hại nhiều hơn bạn tưởng (2 giờ trước)
- "Tổng tài" sau vụ xin lỗi nhưng bị từ chối: Tôi thật sự không chịu nổi nữa... (2 giờ trước)





