-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Pháp luật
09/07/2018 03:33Hung thủ sát hại 5 người đâm các nạn nhân gần 60 nhát dao

Ngày mai (9/7), Nguyễn Hữu Tình (SN 29/1/2000, quê huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), sẽ ra tòa đối diện với 2 tội danh “Giết người” có khung hình phạt đến tử hình và “Cướp tài sản” có khung hình phạt đến 15 năm tù.
Theo Cơ quan điều tra, tình tiết mà Tình khai nhận đã khiến nhiều người… giật mình: Chính hung thủ Nguyễn Hữu Tình khai nhận, con dao gây án Tình mua của một người bán dao dạo ở quận Tân Phú vào khoảng tháng 6/2017, với giá 150 ngàn đồng.
Nguyễn Hữu Tình khai nhận, luôn mang con dao này theo bên người để ‘phòng thân’. Đó là con dao cán xếp dài 22cm (lưỡi dao dài 12cm, cán dài 20cm).
Trong ngày gây án, Tình dùng con dao này sát hại 4 nạn nhân, nạn nhân còn lại do con dao bị bật lưỡi, Tình dùng dao của chủ nhà tiếp tục gây án. Theo Kết luận giám định, Tình đâm tất cả 56 nhát dao vào 5 nạn nhân. Tất cả nạn nhân đều tử vong do những nhát dao của Tình.
Dù khai nhận là động cơ sát hại gia đình nạn nhân là do thường bị la mắng, dẫn đến Tình ngộ nhận chị Hồng phân biệt đối xử Tình với những người làm thuê khác. Tuy nhiên cũng chính Tình khai nhận gia đình nạn nhân đối xử đàng hoàng với Tình.
Cụ thể, sau khi học xong lớp 9 ở quê An Giang, Tình ở nhà phụ giúp gia đình sau đó lên TPHCM làm phụ hồ, không nơi ở cố định.
Tình khai được gia đình nạn nhân nhận làm công nhân, cho ăn, ngủ tại nhà. Được trả lương 4,5 triệu đồng/tháng.
Xác giờ gây án, Tình muốn chị Hồng ứng 5 triệu đồng, chị Hồng đồng ý và đưa cho Tình 5 triệu đồng.
Tuy nhiên, liền sau đó Nguyễn Hữu Tình gây ra vụ thảm án chấn động dư luận cận tết.
Ngày mai (9/7), TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử công khai, theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Tình được anh Mai Xuân Chinh nhận làm công nhân tại xưởng sản xuất máng xối inox cho gia đình, được cho ăn và ngủ tại nhà anh Chinh (quận Bình Tân, TPHCM).
Khoảng 4 giờ sáng ngày 13/2 (27 Tết), do Tình làm rớt viên bi sắt trên sàn gỗ gây ra tiếng động làm chị Hồng la mắng, Tình dùng con dao của nhà anh Chinh đâm chết chị Hồng cùng 4 người khác.
Gây án xong Tình lấy 3 điện thoại di động, 1 bộ nữ trang, 1 laptop, 1 xe máy và 150 ngàn đồng. Tổng tài sản 18,5 triệu đồng.
Dù cận giao thừa, tuy nhiên hàng chục trinh sát tinh nhuệ của Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an), cùng công an các địa phương phối hợp truy xét. Đến trưa mùng 1 Tết, công an bắt được Nguyễn Hữu Tình tại Long An.
Cũng trong ngày mùng 1 Tết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM, CA TPHCM biểu dương chiến công phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.
Theo Tân Châu (Tiền Phong)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (16 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (26 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (30 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (34 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




