-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Pháp luật
28/11/2020 21:40Kẻ cướp ngân hàng ở Bình Dương lên kế hoạch tỉ mỉ cho vụ cướp
Ngày 28-11, công an thị xã Bến Cát, Bình Dương vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch Sở Sao-Ngân hàng SHB nằm trên đường ĐT 741 (phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương).
Vụ cướp do Trần Công Đức (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) thực hiện vào ngày 18-11.
Theo lời khai của Đức, do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng.
Để chuẩn bị cho vụ cướp, Đức đã tìm mua một khẩu súng rulo cùng 15 viên đạn với giá 15 triệu đồng. Sau đó lên kế hoạch và chọn địa điểm để cướp.
Đức khai rằng từng là công nhân của một công ty thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước 3. Công ty trả lương qua ngân hàng SHB nên Đức từng đến phòng giao dịch này để sao kê tài khoản.
Tại đây, Đức thấy có ít nhân viên giao dịch và đều là nữ nên nghĩ là có thể dễ dàng ra tay.
Ngày 17-11, Đức chạy xe máy đến TP Vũng Tàu rồi thuê xe mô tô tự lái hiệu Yamaha Nouvo 2 màu đỏ-đen 72K6-1305 của một nhà nghỉ.
Đức tháo biển số xe, gương chiếu hậu bỏ vào cốp rồi chạy xe về lại thị xã Bến Cát.
Đến 11 giờ 30 phút ngày 18-11, Đức đi đến phòng giao dịch Sở Sao-Ngân hàng SH để xe máy cách cổng phòng giao dịch khoảng 20 m, quay đầu xe, nổ máy sẵn rồi đi vào trong.
Khi đến trước quầy giao dịch, Đức rút súng đe dọa và yêu cầu nhân viên giao dịch bỏ tiền vào cặp.
Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng nói không có tiền. Lúc này, Đức ép nhân viên kéo từng ngăn kéo ra để kiểm tra nhưng không có tiền. Đúng lúc này, người bảo vệ phát hiện tri hô nên Đức bỏ chạy thoát thân về hướng TP Vũng Tàu.
Trên đường tẩu thoát, Đức đã thay đổi trang phục, gắn biển số xe tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Sau đó, Đức lấy xe mô tô của mình quay về lại Bình Dương.
Đến đêm 27-11, lực lượng trinh sát bí mật bao vây phòng trọ nơi Đức ở tại phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát) và tóm gọn.
Sáng 28-11, lực lượng công an đã đưa Đức trở lại hiện trường để thực nghiệm điều tra.
Theo Lê Ánh (Pháp Luật TPHCM)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (1 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (1 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (1 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (1 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (1 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (2 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)