-
Tử vi thứ 3 ngày 1/9/2026 của 12 con giáp: Dần áp lực, Tuất vận trình thuận lợi -
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý
Pháp luật
05/12/2019 21:04Kẻ cướp tiệm vàng Kim Hùng từng nhập viện do ảo giác
Ngày 5/12, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết Võ Văn Thành (22 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) - nghi phạm đánh gục vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Hùng để cướp trang sức là đối tượng nghiện ma túy.
Ông Lê Văn Cang, trưởng công an huyện Tuy Phước cho biết, giữa tháng 11 vừa qua,Thành được đưa vào Bệnh viện Tâm thần Bình Định điều trị. Sau hai ngày xuất viện, nghi can đạp xe đến tiệm vàng Kim Hùng dùng búa đập vỡ tủ kính cướp một số dây chuyền bạc và tấn công hai vợ chồng chủ tiệm kim hoàn.
Được biết, hung khí mà Thành dùng để đập tủ trưng bày cũng như tấn công vợ chồng chủ tiệm vàng là chiếc búa lấy từ nhà mang đi. Nghi phạm Võ Văn Thành đã bị công an bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Thành khai rằng sau khi xuất viện, anh ta cảm thấy buồn chán nên đi xe đạp đến cướp tiệm vàng Kim Hùng.
Sau khi cầm búa tấn công khiến vợ chồng chủ tiệm vàng bị thương, Thành lấy một số tài sản rồi bỏ chạy. Chưa đầy nửa giờ truy xét, cảnh sát đã bắt được nghi phạm gây án, thu hồi tang vật.
Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Tâm thần Bình Định, Võ Văn Thành nhập viện ngày 12/11/2019 trong tình trạng rối loạn tâm thần do sử dụng chất gây ảo giác (ma túy tổng hợp dạng đá và cỏ mỹ).
“Tại thời điểm nhập viện, Thành khá tiều tụy. Não tuy không có dấu hiệu tổn thương, tỉnh táo khi tiếp xúc nhưng Thành lại có biểu hiện tăng động và nói những lời vô thức.
Đến ngày 30/11 Thành đã được cho xuất viện theo đề nghị của gia đình”, bác sĩ Châu Văn Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định cho hay.
Theo bác sĩ Tuấn, thông thường để điều trị cho những bệnh nhân bị rối loạn tâm thần và hành vi do nghiện các độc chất như trường hợp của Thành thì mất khoảng 1 tháng mới tạm ổn định. Bệnh viện không phải là điểm điều trị bắt buộc nên bệnh nhân chưa thực sự ổn định nhưng người nhà có nguyện vọng xin về nên bệnh viện cũng khó giữ.
Vào khoảng 20h15 tối 3/12, trong lúc xem trận bóng đá giữa U22 Việt Nam - Singapore được truyền hình trực tiếp trên tivi, ông Đỗ Kim Hùng (62 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Hùng, ở thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước) bị Võ Văn Thành dùng búa bọc trong lớp vải đập mạnh vào đầu từ phía sau. Ông Hùng ngã xuống bất tỉnh. Thành vào nhà đánh bà Nguyễn Thị Liễu (61 tuổi, vợ ông Thành); sau đó, tiếp tục quay qua đánh vào đầu ông Thành thêm phát nữa dù nạn nhân đang nằm bất động trên sàn nhà.
Nhiều người phát hiện sự việc nhưng Thành vẫn ra trước tiệm vàng hăm dọa rồi đập vỡ tủ kính, lấy đi một số trang sức.
Hiền Lê (Nguoiduatin.vn)
- Bộ trưởng Lục quân Mỹ đệ đơn từ chức giữa căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh (11:10)
- Lưu Diệc Phi bất ngờ lên hot search vì phát ngôn từng gặp “tra nam” (11:05)
- Nhận biết sớm dấu hiệu viêm phế quản và giải pháp phục hồi hiệu quả (11:00)
- Công an Hà Nội tìm bị hại của Nguyễn Ánh Tuyết (24 phút trước)
- U20 Việt Nam thua đậm nhất trong các đội Đông Nam Á, kết quả còn tệ hơn U20 Brunei (49 phút trước)
- Cuối tháng 7 Âm lịch có 2 con giáp phát tài, 1 con giáp sắp đón tin vui (1 giờ trước)
- Cảnh giác lãi suất tiết kiệm gần 15% trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Man City chính thức hỏi mua Enzo Fernandez của Chelsea (1 giờ trước)
- Hơn 11.000 người được cứu sống, gần 4.000 người vẫn mất tích sau lũ quét ở Nepal (1 giờ trước)
- Tôi và chồng ly hôn được 2 năm nhưng vẫn hay đưa cháu về chơi với ông bà nội. Tháng trước, mẹ chồng tôi có tặng cháu một chiếc balo mới... (1 giờ trước)