-
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng -
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu
Pháp luật
14/06/2018 14:26Kẻ giết người yêu cũ, phi tang thi thể: 'Chết có nghĩa là cô ấy sẽ thuộc về tôi mãi mãi...'
Từ cuộc tình 9 năm của thanh niên mồ côi...
Ngày 13/6, Công an TP HCM khởi tố, bắt giam Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, quê Gia Lai) về hành vi Giết người. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng tiếp tục củng cố chứng cứ làm rõ các dấu hiệu của tội Cướp tài sản.
Thông tin trên báo An ninh thế giới cho biết, cuộc tình của Hiếu và nạn nhân Đ.Y.N bắt đầu từ 9 năm trước, khi đó Hiếu và chị N. đều là sinh viên học đại học tại TP HCM. Cả 2 gặp nhau tại một trung tâm ngoại ngữ rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, khi chị N. đưa bạn trai về ra mắt thì bị bố mẹ phản đối do hoàn cảnh của Hiếu khá đặc biệt. Hiếu mồ côi mẹ từ nhỏ, bố lạii đi bước nữa nên thanh niên này phải bươn chải vừa bán hàng rong vừa đi học.
Khoảng đầu năm 2016 thì chị N. nói với gia đình đã chia tay Hiếu còn Hiếu về Tây Ninh cùng một người phụ nữ khoảng 40 tuổi để mở cửa hàng trà sữa.
Thời gian này 2 người chính thức chia tay, chị N. có người yêu mới và làm nhân viên bán hàng tại Sân bay Tân Sơn Nhất.
Đầu tháng 1/2017, Hiếu không làm cửa hàng trà sữa nữa mà quay về Gia Lai sống. Đến đầu tháng 4 năm nay, Hiếu đột ngột quay lại TP HCM thuê phòng trọ ở phường 11, quận Gò Vấp để sống một mình.
Ngày 31/5, Hiếu gọi điện rủ chị N. đi ăn uống cùng vài người bạn chung từ trước. Chị N. không cho biết chuyện đi hẹn gặp Hiếu mà nói dối gia đình rằng đi làm ca đêm, sáng mới về.
... đến hận thù ra tay chiếm đoạt tính mạng người mình yêu
Chị N. đi chiếc xe AirBlade tới gặp Hiếu và 2 người bạn. Đến 22h thì 2 người bạn về còn Hiếu đề nghị chị N. đưa mình về phòng trọ.
Tại đây, trong lúc tâm sự, Hiếu hỏi chị N. có người mới chưa. Vì sợ người yêu cũ buồn nên chị N. ban đầu không thừa nhận nhưng Hiếu mở Facebook bạn trai mới của chị lên thấy bức ảnh 2 người tình tứ thì chị N. thừa nhận đã tính ngày cưới. Gã trai im lặng không nói gì.
"Trong đầu tôi nảy sinh ý nghĩ, thể xác lẫn tâm hồn của N. là của duy nhất một mình tôi, không ai có quyền chiếm đoạt cô ấy. N. chết có nghĩa là cô ấy sẽ thuộc về tôi mãi mãi", lời nghi phạm khai tại cơ quan điều tra được báo An ninh thế giới ghi nhận.
Rạng sáng ngày 1/6, khi người yêu cũ vẫn đang say ngủ thì Hiếu dùng dây siết cổ cho tới khi chị này tử vong. Sau đó, Hiếu vẫn bình tĩnh nằm ngủ cạnh thi thể nạn nhân đến sáng hôm sau đi ra quán cà phê ngồi.
Trưa 1/6, Hiếu trở về dùng 2 con dao phân xác nạn nhân rồi giấu vào tủ lạnh ở trong phòng. Đến tối, Hiếu đem theo túi xách quần áo của nạn nhân, đi xe của chị N. về Gò Dầu thuê phòng ngủ.
Thông tin trên báo Công an TP HCM cho hay, tối 2/6, Hiếu dùng xe gắn máy của chị N., chở các túi xách, ba lô chứa các phần thi thể của nạn nhân lên Tây Ninh tìm chỗ phi tang. Tại Tây Ninh, sáng 3/6 Hiếu gặp người bạn tên S. (SN 1983, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) gửi chiếc xe của nạn nhân nhờ bán nhưng anh này chưa liên hệ để bán.
Sáng 4/6, Hiếu gọi anh S. thông báo sẽ đến chơi, gửi 1 số đồ đạc nhưng anh S. không có nhà. Khi trở về, anh S. thấy Hiếu có gửi 1 số ba lô, bao ni lông, vali; còn Hiếu điều khiển xe gắn máy khác cũng chở theo nhiều balo, vali… nói là đi công việc sẽ quay lại sau để lấy các đồ đạc đã gửi.
Người bạn phát hiện đồ đạc và chiếc xe máy bốc mùi tử khí vội báo cảnh sát.
Công an bắt Hiếu ngay sau đó khi phát hiện nhiều phần thi thể, hai con dao, giấy tờ cá nhân của cô gái... Nhận tin báo của đồng nghiệp, Công an TP HCM khám nghiệm căn phòng trọ ở Gò Vấp, thu được nhiều tang vật.
Hiếu thừa nhận toàn bộ hành vi. Cơ quan điều tra xác định nghi phạm gây án một mình.
Theo Nguyễn Song (Soha/Thời Đại)
- Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn (14 phút trước)
- Nhận ưu đãi khủng, giá Toyota Corolla Cross lăn bánh còn cực rẻ giữa tháng 1/2026, đè bẹp Honda HR-V (21 phút trước)
- Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới (24 phút trước)
- Kinh hoàng cảnh tượng “núi rác” trong phòng trọ của sinh viên 2k4: Chủ nhà “xanh mặt” khi phá khóa (37 phút trước)
- Tin quảng cáo tăng kích thước “cậu nhỏ”, nhiều nam giới trả giá bằng sức khỏe (41 phút trước)
- Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại (45 phút trước)
- Ô tô không biển số lao vào nhóm công nhân đang ăn trưa, 5 phụ nữ tử vong (51 phút trước)
- Mẫu iPhone 3 mắt này có camera zoom quang rẻ nhất Việt Nam, 2026 đứng cạnh iPhone 17 không lép vế (1 giờ trước)
- Valentino Garavani qua đời ở tuổi 93, khép lại huyền thoại sắc đỏ làm say mê giới thượng lưu (1 giờ trước)
- Nghẹt thở giây phút đối đầu kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai, giao dịch viên nhanh trí "giấu tiền vào sọt rác" (1 giờ trước)