-
Tử vi Chủ nhật ngày 15/3/2026 của 12 con giáp: Mão thành đạt, Thìn thuận lợi -
Choáng với mức cát sê "khủng" của nữ diễn viên sexy nhất thế giới -
Góc khuất ít ai ngờ về "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa vừa bị bắt: Đứng sau loạt dự án lớn -
Tang lễ Kasim Hoàng Vũ tại Mỹ: Mẹ già "khóc ngất" tiễn con, nắp quan tài khép kín vì một lý do -
Thanh niên đâm trúng ô tô tiền tỷ, vét sạch ví đền bù 3 triệu và câu trả lời bất ngờ của chủ xe -
Thu nhập khủng của ông Vũ Thế Phiệt, Nguyễn Hữu Tới trước khi bị bắt vì liên quan sân bay Long Thành -
Thực hư thông tin ông Thích Nhuận Đạt gửi đơn tố giác Tym, công an tỉnh Khánh Hòa lên tiếng -
7 ngày tới (16-22/3) ăn LỘC THÁNH cực to, 4 tuổi làm ăn thuận lợi, HỶ sự lâm môn -
Kinh hoàng hậu trường MV mới: Katy Perry bị "thiêu sống" như ngọn đuốc, ekip tá hỏa dập lửa giải cứu -
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trúng đòn tập kích tên lửa
Pháp luật
31/03/2017 16:38Kế hoạch tàn độc quỵt tiền trúng số đề của mẹ con góa phụ
Biết mẹ không có khả năng trả tiếp gần 90 triệu đồng cho người trúng số đề, cậu con đã siết cổ người này, cùng mẹ trói tay chân, cho xác vào bao tải vứt phi tang.
| Chiều 20/3, ông Nguyễn Xuân Tân đến nhà bà Nguyễn Thị Mến, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà (Hải Dương) lĩnh tiền trúng đề và đã bị sát hại. Ảnh: Giang Chinh |
Cuối ngày 20/3 không thấy ông Nguyễn Xuân Tân (43 tuổi) về nhà sau khi nói sang bà chủ đề Nguyễn Thị Mến ở xã bên lĩnh 120 triệu đồng trúng đề, người trong gia đình lo lắng tìm kiếm nhiều nơi song không có kết quả. Ông Tân trú tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, Hải Dương, là chủ đại lý cấp 1 thuốc bảo vệ thực vật lớn nhất nhì địa bàn.
Theo ông Cao Văn Thành (Trưởng công an xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà), khi làm việc với công an, bà Mến cho hay hôm đó ông Tân có tới gặp để lấy tiền đề, sau đi đâu thì không rõ.
Loa truyền thanh của các xã Thanh Xá, Phượng Hoàng, Thanh Thủy nhiều ngày phát liên tục thông tin tìm kiếm ông Tân mất tích. Sang ngày thứ tư, trước các thông tin khó lý giải liên quan tâm linh, gia đình nghi ông Tân bị giết chết, xác đang nằm đâu đó trong xã nên tập trung kiếm tìm nhưng không thấy dấu vết.
Công an huyện Thanh Hà đưa ra nhiều giả thiết: có thể ông Tân trúng đề nên khao bạn bè đi chơi xa, cũng không loại trừ mắc nợ lô đề giờ trúng lớn sợ bị đòi nên tạm lánh hay cũng có khi ông bị sát hại...
Thông tin ông Tân mất tích chưa có lời giải thì bất ngờ trưa ngày 28/3, Công an huyện Thanh Hà nhận được tin báo có thi thể người đàn ông bị trói tay chân nhét trong bao tải được vớt lên tại khu vực cống Gừng, giáp ranh xã Thanh Thủy và Thanh Sơn.
Nạn nhân được xác định là ông Tân. Công an nhận định đây là vụ án mạng, hung thủ nhiều khả năng là người địa phương, có liên quan việc nạn nhân trúng số đề.
![]() |
| Nơi mẹ con bà Mến phi tang xác người trúng số đề. Ảnh: Giang Chinh |
Lần chứng cứ là sợi dây trói được tết bằng mảnh vải trắng thường dùng làm khăn tang, công an đặt nghi vấn vào gia đình bà Mến bởi chồng mới mất được gần 20 ngày. Bà Mến trú tại xã Thanh Xá, mở đại lý xổ số song kiêm ghi số đề.
Tập trung điều tra, công an có cơ sở khẳng định nghi vấn nêu trên hoàn toàn có căn cứ bởi 2 bao tải đựng thi thể ông Tân có nhiều đặc điểm trùng khớp với 2 bao tải bà Mến xin em dâu vào chiều tối 20/3 - thời điểm ông Tân mất tích.
Lệnh triệu tập, tạm giữ nghi can Nguyễn Thị Mến cùng con trai Mạc Văn Duy được thực thi.
Trước hàng loạt bằng chứng, hai mẹ con bà Mến đã thừa nhận giết ông Tân. Theo lời khai, ngày 19/3, ông Tuân trúng 120 triệu tiền tiền đề. Không đủ tiền trả, bà Mến vay mượn khắp nơi được 32 triệu đồng đưa cho ông Tân vào sáng 20/3, số còn lại hẹn đến chiều.
Biết mẹ không còn khả năng thanh toán 88 triệu đồng, Duy bàn kế sát hại để quỵt nợ, xé mảnh vải dùng chia khăn tang trước đó tết thành dây thừng. Khi ông Tân đến nhà, từ phía sau, cậu ta đã cầm sợi dây siết cổ. Xác người đàn ông được giấu trong buồng, tối cùng ngày hai mẹ con cho vào bao tải chở ra con sông cách nhà chừng 2,5km phi tang.
Ông Cao Văn Cường, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Xá cho biết, trước đó ít ngày, người dân xã ông cũng đã phát hiện ra chiếc bao tải chứa xác ông Tân trôi lập lờ trên sông nhưng cho rằng bên trong là xác lợn, gà chết bệnh, chết dịch nên không ai vớt lên.
Cũng theo ông Cường, đây là vụ án mạng đầu tiên xảy ra tại xã kể từ năm 1975. Bà Mến chăm chỉ làm làm ăn, chưa có điều tiếng gì ngoại trừ gần đây có bán đề và hai lần bị công an huyện xử phạt. Con trai lớn đang học tại Hà Nội. Duy năm 2016 đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Vụ án đang được Công an Hải Dương hoàn thiện hồ sơ để khởi tố bị can.
Theo Giang Chinh (VnExpress.net)
- Căng thẳng eo biển Hormuz: Trung Quốc lên tiếng trước lời kêu gọi điều tàu chiến từ TT Trump (10:44)
- NSƯT Thanh Thanh Tâm và hành trình 14 năm viễn xứ: Từ "thần đồng cải lương" đến thợ nail nơi đất khách (10:38)
- Mang thùng phiếu đến tận nhà cho cụ bà 91 tuổi thực hiện quyền cử tri (10:26)
- Uống trà và cà phê mỗi ngày có giúp đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ? (10:13)
- Ngỡ ngàng nhìn lại quá khứ: Trấn Thành từng đóng "đàn em" cho Phùng Ngọc Huy trong phim cũ (10:12)
- Thực hư hình ảnh 173 lính đặc nhiệm tinh nhuệ của Mỹ bị Iran bắt giữ sau cuộc không kích (1 giờ trước)
- Lạ lùng khoảnh khắc trọng tài Paul Tierney đứng trong vòng hội ý của Chelsea (1 giờ trước)
- Bị bố chồng mắng và đòi đuổi khỏi nhà chỉ vì vài lời khuyên dành cho chồng (1 giờ trước)
- Xe khách tăng giá vé, ráo riết tìm nguồn cung xăng dầu mới để tự cứu mình (1 giờ trước)
- Những thực phẩm giàu sắt hơn thịt bò, giúp bổ máu và giảm mệt mỏi (1 giờ trước)
