Pháp luật

Kẻ máu lạnh chém chết chủ tiệm tạp hoá vì một câu nói đùa

Chỉ vì một câu nói bông đùa, nam thanh niên cho rằng chủ tiệm tạp hoá có ý định ép nợ, nên ra tay sát hại dã man người đàn ông lớn tuổi.

TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hữu (19 tuổi, ngụ tại xã Phú Bình, huyện Tân Phú) tù chung thân về tội "giết người".

Kẻ máu lạnh chém chết chủ tiệm tạp hoá vì một câu nói đùa
Bị cáo Phạm Văn Hữu tại phiên toà.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, ngày 22/12/2022, khi đang nhậu ở nhà bạn thì hết rượu nên Hữu điều khiển xe đến tiệm tạp hóa Thanh Mừng (xã Phú Bình, huyện Tân Phú) của ông B.V.D. (55 tuổi) để mua bia về nhậu tiếp.

Tại đây, Hữu hỏi mua 5 lon bia và 5 quả trứng gà hết 67 ngàn đồng. Nhưng do không đủ tiền trả nên Hữu xin thiếu nợ.

Đến chiều cùng ngày, khi đi nhậu về, Hữu tiếp tục qua tiệm tạp hóa ông D. mua 1 lon nước ngọt và đưa 20 ngàn đồng để trả. Lúc này, ông D nói đùa: "mày còn thiếu tao 500 ngàn đồng".

Cho rằng ông D. có ý ép nợ 500 ngàn đồng nên Hữu chạy về nhà lấy con dao quay lại tiệm tạp hóa chém 13 nhát vào người ông D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Kẻ máu lạnh chém chết chủ tiệm tạp hoá vì một câu nói đùa - 1
Hữu chém chủ tiệm tạp hoá tử vong. Ảnh cắt từ camera an ninh.

Sau khi gây án, Hữu bị người dân gần đó vây bắt, giao cho công an xử lý.

Tổng hợp

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ke-mau-lanh-chem-chet-chu-tiem-tap-hoa-vi-mot-cau-noi-dua-d170769.html