-
Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng gần 40 độ C
-
Vợ NSND Công Lý chia sẻ đoạn tin nhắn với bố chồng, muốn khóc vì 2 chữ
-
Động đất hiếm gặp làm rung lắc thành phố New York (Mỹ)
-
Thông tin mới vụ tài xế taxi cầm dao sau khi tông 2 căn nhà ở TP HCM
-
Rửa bát sai cách chẳng khác nào... ăn thuốc độc mỗi ngày nhưng nhiều gia đình Việt đang mắc phải
-
Ngắm "chị đẹp" cảnh vệ ngầu nhất đội hình Công an trình diễn chống khủng bố tại Hồ Gươm
-
Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên "quái xế"
-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
Pháp luật
21/12/2024 08:23Kẻ sát nhân máu lạnh, đâm chém nhiều người trong cơn cuồng ghen lĩnh án
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hải Dương, do bực tức vợ là chị D.T.H. quan hệ bất chính với anh N.P.D. (SN 1985, trú tại phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn) nên Trần Văn Dương đã dùng thiết bị định vị gắn vào ô tô 34A-375.xx của gia đình để theo dõi vợ.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29-6, sau khi chị H. và anh D. ăn sáng ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), Dương kiểm tra định vị thấy ô tô di chuyển qua phường Thái Thịnh, cho rằng cả hai sẽ đi nhà đến nhà nghỉ nên Dương nảy sinh ý định giết chết anh D..
Ngay sau đó, Dương đi xe máy theo định vị đến xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên và mua 1 con dao dài 39,5 cm.
Gặp chị H. tại sân khách sạn Bảo Sơn, Dương hành hung khiến chị H. ngã ra sân, rồi đi ra khỏi khách sạn. Khoảng 5 phút sau, anh D. từ phòng nghỉ 506 xuống thuê taxi đưa chị H. cấp cứu với tổn thương cơ thể 22%.
Do không gặp để giết được "tình địch", Dương nảy sinh ý định giết bố mẹ đẻ của anh D. và anh N.V.H. (SN 1985, trú tại phường Thái Thịnh, TX Kinh Môn), người từng có quan hệ tình cảm với chị H.. Sau đó, Dương đi xe máy mang theo dao về nhà anh D. và gọi cổng thì bà P.T.K. (SN 1961, là mẹ đẻ anh D.) đi ra hiên nhà nói anh D. không có nhà.
Nghe vậy, Dương giấu dao sau lưng đi đến chỗ bà K. đang đứng, chém 1 nhát vào cổ làm bà K. tử vong tại chỗ. Tiếp đó, Dương cầm dao chạy vào trong phòng khách thì ông N.T.P. (SN 1961, là bố đẻ anh D.) đang ngồi cạnh mâm cơm ở giữa phòng khách sợ hãi đứng dậy bỏ chạy. Chạy đến khu vực gầm cầu thang, ông P. bị Dương đuổi kịp chém liên tiếp nhiều nhát làm ông P. bị thương tích 81%.
Dương sau đó tiếp tục đi xe máy đến nhà anh N.V.H. gọi cửa rồi chém liên tiếp nhiều nhát khiến anh H. bị tổn thương 31%.
Chưa chịu dừng tay, Dương đi bộ đến nhà ông N.V.P. (SN 1962, là bố đẻ anh H.) để giết người thân của gia đình anh H.. Khi đến nơi, thấy đóng cổng, cửa nhà mở, Dương cầm dao nhảy qua tường vào nhưng không gặp ai. Dương lấy xe máy 34M4-07xx (định giá hơn 4,3 triệu đồng) điều khiển xe rời đi.
Khi đi đến khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh, Dương bị Công an phường sở tại bắt giữ.
Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt Trần Văn Dương tử hình tội giết người, 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Theo Tr.Đức (Nld.com.vn)








- Bắt giữ đôi tình nhân đột nhập nhà dân trộm 10 bao hồ tiêu (17:35)
- Bộ Quốc phòng điều động 3 trực thăng tới Điện Biên cứu trợ đồng bào (17:17)
- Miền Bắc hứng mưa lớn xối xả ngay sau nắng nóng "đổ lửa" vượt 39 độ (17:13)
- Người đàn ông đột ngột tử vong sau bữa trưa, bác sĩ nhăn mặt: Bận mấy, mệt mấy vừa ăn xong TUYỆT ĐỐI không làm 4 việc (1 giờ trước)
- Động đất mạnh lại xảy ra gần Nga (1 giờ trước)
- Bán xăng E10, có xóa sổ xăng khoáng RON 95-V hay không? (1 giờ trước)
- Nước rút, 1.000 người dọn dẹp đường sá, nhà cửa ở xã Sông Mã, Sơn La (1 giờ trước)
- [CLIP] Màn dàn cảnh trộm ví "nhanh như chớp" của 2 phụ nữ (1 giờ trước)
- Ăn trái cây đừng ăn phần nguy hiểm này: Có thể gây ngộ độc, thậm chí dẫn đến tử vong (1 giờ trước)
- Trung Quốc cho robot đi học tiến sĩ nghệ thuật, được khen đẹp trai, nếu học không xong bị cho vào bảo tàng (1 giờ trước)




