-
Không khí Hà Nội báo động đỏ, thị trường máy lọc không khí "nóng" chưa từng thấy -
Thử uống nước ấm pha chút muối vào mỗi sáng, không ngờ chỉ 2 tuần, cơ thể trả lời bằng 4 thay đổi rõ rệt -
Vụ tai nạn 4 người đi đám cưới tử nạn trên cao tốc: Nỗi đau phủ kín làng quê Ninh Bình -
Miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi dưới 5 độ C -
Cảnh báo chiêu trò mạo danh Mailisa hoàn tiền để lừa đảo, người dân cần cảnh giác -
Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ -
Tử vi hàng ngày 11/12/2025 của 12 con giáp: Thứ 4 Tý thông minh -
Chính thức miễn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn dưới 7 tầng -
Vụ bé gái bị bố xích chân trong phòng: Người đàn ông thú nhận sự thật gây sốc -
Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen đặc biệt: Công an Lạng Sơn lập công lớn, phá nhanh vụ án Đoàn Văn Sáng
Pháp luật
10/09/2021 17:11Kẻ trốn khỏi nơi giam giữ ẩn mình 19 năm ở núi hẻo lánh
Công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định bắt giữ đối tượng truy nã Cao Thanh Xuân (59 tuổi; quê tỉnh Quảng Trị; ngụ thôn K3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh).
Theo hồ sơ, năm 2002, Xuân tham gia một vụ trộm cắp tài sản tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Công an huyện Triệu Phong điều tra, tạm giữ Xuân. Lợi dụng đêm tối, Xuân bỏ trốn và bị Công an huyện Triệu Phong ra quyết định truy nã về 2 tội: “Trộm cắp tài sản” và “ Trốn khỏi nơi giam giữ”.
Đối tượng lang bạt nhiều địa phương và cuối cùng chọn địa bàn giáp ranh hẻo lánh của tỉnh Gia Lai và Bình Định là thôn K3 (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) để an cư lạc nghiệp và né tránh lực lượng chức năng.
Xuân khai hoang đất, trồng cây ăn quả, chăn nuôi, sống khép kín và rất thận trọng, cảnh giác với người xung quanh, tránh mặt người lạ. Người dân địa phương chỉ biết người đàn ông hiền lành, lương thiện này có tên là Lê Quang Dũng.
Càng ngày, “Dũng” ăn nên làm ra, mở rộng trang trại, ruộng rẫy và được xem như nông dân điển hình ở vùng kinh tế mới Vĩnh Sơn. Người đàn ông này cũng hạn chế giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương, mọi sinh hoạt hàng ngày cơ bản đều tự cung tự cấp; không tham gia trên mạng xã hội...
Ở quê nhà Quảng Trị, người thân, gia đình cũng không hay tin tức gì của Xuân trong 19 năm qua, xác định như mất tích hoặc tử vong. Cơ quan Công an vẫn tiến hành các thủ tục xác minh, truy tìm nhưng gặp nhiều khó khăn do không có manh mối về đối tượng truy nã.
Đầu tháng 6-2021, từ các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt công dân trên địa bàn, Công an huyện Vĩnh Thạnh xác định “Lê Quang Dũng” có nhiều biểu hiện lạ và giống với người đang bị truy nã. Công an huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định xác định Lê Quang Dũng chính là Cao Thanh Xuân.
Đối tượng được đưa về trụ sở Công an để đấu tranh. Ban đầu, Xuân quanh co khai báo, chối nhưng trước những cơ sở thuyết phục, đấu tranh sắc bén của Công an, đối tượng đành phải thừa nhận là bị can bị truy nã 19 năm trước. Người dân địa phương cũng hoàn tất bất ngờ. Sau khi hoàn tất xác minh, điều tra, Công an tại Bình Định đã bàn giao Cao Thanh Xuân đến Công an huyện Triệu Phong để tiếp tục điều tra, xử lý.
Theo Hoàng Quân (Công An TPHCM)
- Hà Nội đặt mục tiêu giành lại toàn bộ vỉa hè, lòng đường trong hai tháng (08:22)
- Mỹ bắt giữ tàu chở dầu "lớn nhất từng thấy" ngoài khơi Venezuela (08:17)
- Lịch thi đấu SEA Games 33 của đoàn Việt Nam ngày 11/12: Điền kinh và bơi lội mở ra hy vọng vàng (08:15)
- Dùng kiếm tấn công người khác, nam thanh niên bị khởi tố 2 tội danh (08:10)
- Nhận định bóng đá U22 Việt Nam – U22 Malaysia: Quyết thắng vì ngôi đầu bảng (08:05)
- Không khí Hà Nội báo động đỏ, thị trường máy lọc không khí "nóng" chưa từng thấy (08:04)
- Thử uống nước ấm pha chút muối vào mỗi sáng, không ngờ chỉ 2 tuần, cơ thể trả lời bằng 4 thay đổi rõ rệt (08:00)
- Vụ tai nạn 4 người đi đám cưới tử nạn trên cao tốc: Nỗi đau phủ kín làng quê Ninh Bình (40 phút trước)
- Miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi dưới 5 độ C (1 giờ trước)
- Cảnh báo chiêu trò mạo danh Mailisa hoàn tiền để lừa đảo, người dân cần cảnh giác (1 giờ trước)