-
Yak-130: "Hổ vằn" đa nhiệm – Từ máy bay huấn luyện đến sát thủ tấn công hạng nhẹ -
Camera AI hoạt động 24/24: Danh sách những trường hợp "dính" phạt nguội ở Hà Nội phải nộp phạt gấp -
Hà Nội: Ô tô 7 chỗ lùi bất ngờ, cuốn xe máy vào gầm khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ -
Kinh hoàng khoảnh khắc cột điện đổ sập, nam sinh thoát chết trong gang tấc nhờ phản xạ cực nhanh -
Sốc: Giá vàng vượt 180 triệu đồng/lượng -
Bộ Quốc phòng thông tin về sự cố máy bay quân sự YAK-130 rơi tại Đắk Lắk -
"Vén màn" dòng thịt bẩn từ chợ mạng len lỏi vào chợ đầu mối Hà Nội: Không phải cứ hàng quen là sạch! -
Rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk, nhân chứng hé lộ hành động của phi công trước khi nhảy dù thoát nạn -
Xôn xao vụ việc tiếp tục xây nhầm nhà 3,5 tầng ở Hải Phòng, hơn 1 năm chủ đất mới phát hiện sai phạm -
Vụ "tổng tài" ra lệnh hành hung nhân viên quán cà phê: Bất ngờ với lời khai khó tin
Pháp luật
20/12/2017 22:51Kẻ tự nhận em trai lãnh đạo Bộ Công an lĩnh án 20 năm tù
Ngày 20/12, TAND Hà Nội đưa bị cáo Trần Trọng Lễ (48 tuổi, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, qua người quen, khoảng tháng 6/2012, bà Ngô Thị Mai Hoa -Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và xuất nhập khẩu Ninh Bình tình cờ quen biết Lễ. Gặp nhau, Lễ nhận mình tên là là Lê Văn Lễ - em ruột của một thứ trưởng Bộ Công an. Bà Hoa đã nhờ anh ta thu xếp giãn nợ giúp mình.
Theo tài liệu điều tra, bà Hoa nợ một ngân hàng số tiền 100 tỷ đồng, đã đến hạn phải trả nhưng không có tiền nên nhờ Lễ nói giúp, cho mình được giãn nợ. Dù không có khả năng làm được theo yêu cầu song Lễ vẫn nhận lời nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của bà Hoa.
Cũng trong thời gian này, người đàn ông 48 tuổi còn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nữ giám đốc thông qua việc “vẽ” ra việc đặt mua lô vỏ đạn đồng, mua bán đất.
Cơ quan chức năng xác định, Lễ đã chiếm đoạt của bà Hoa tổng số tiền 6,3 tỷ đồng. Không chỉ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bà Hoa, Lễ còn chiếm đoạt tiền của con rể người phụ nữ này.
Theo đó, tháng 11/2013, bà Hoa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chi nhánh một ngân hàng lớn. Thấy vậy, anh Huân - con rể bà Hoa đến gặp Lễ để nhờ “chạy” cho mẹ vợ được tại ngoại. Nhận 3,5 tỷ đồng của anh Huân xong, Lễ không thực hiện như hứa.
Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Lễ chiếm đoạt của mẹ con bà Hoa là hơn 9,5 tỷ đồng.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND Hà Nội tuyên Lễ 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Vân Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Uống cà phê rồi… ăn luôn cốc: Trào lưu “gây sốt” khiến giới trẻ Hà Nội xếp hàng check-in (14:04)
- "Ô tô quốc dân" mới chính thức ra mắt giá 137 triệu đồng: Thiết kế đẹp long lanh, rẻ ngang Honda SH (14:02)
- CAS cho phép 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia thi đấu trở lại: Án tạm hoãn không đồng nghĩa được “xóa trắng” (25 phút trước)
- Yak-130: "Hổ vằn" đa nhiệm – Từ máy bay huấn luyện đến sát thủ tấn công hạng nhẹ (25 phút trước)
- Camera AI hoạt động 24/24: Danh sách những trường hợp "dính" phạt nguội ở Hà Nội phải nộp phạt gấp (27 phút trước)
- Từ 15/12/2025, trả lương từ 5 triệu đồng trở lên bắt buộc không dùng tiền mặt (31 phút trước)
- Bảng giá iPhone 12 trước Tết: iPhone 12 Pro Max huyền thoại cũng rẻ kỷ lục, iPhone 12 giá vét kho (32 phút trước)
- Phát hiện bí mật chấn động bên trong 1 hộp gỗ khi đi tập thể dục, người phụ nữ ở Bắc Ninh khẩn báo công an (33 phút trước)
- Tác hại kinh khủng từ việc ăn ốc bươu bị ngâm bằng "thủy tinh lỏng", hàng nghìn tấn ốc đã được tuồn ra thị trường (37 phút trước)
- Đây là Flagship Titan rẻ nhất Việt Nam của Samsung, AI mạnh camera zoom 10x ăn đứt iPhone 17 Pro Max (39 phút trước)