Pháp luật
28/03/2015 10:01Kết thúc chuỗi ngày tung hoành của "trùm" giang hồ đất Bắc
Từng có dưới trướng tới 60 đàn em, một thời ngang ngược khiến người dân và cả doanh nghiệp trong vùng khiếp sợ, ra trước vành móng ngựa, “trùm” giang hồ đất Bắc phải đối mặt với mức án 30 năm tù giam.
Từng có dưới trướng tới 60 đàn em, một thời ngang ngược khiến người dân và cả doanh nghiệp trong vùng khiếp sợ, ra trước vành móng ngựa, “trùm” giang hồ đất Bắc phải đối mặt với mức án 30 năm tù giam.
'Trùm' giang hồ đất Bắc
Ngày 24/3, TAND tỉnh Hưng Yên đưa Phạm Khắc Tú (tức Tú “khỉ”, SN 1975, trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cùng 17 đồng phạm ra xét xử.
Trước đó, phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 9-10/2, tuy nhiên do vắng mặt VKS nên phiên tòa buộc phải chuyển ngày xét xử.
![]() |
Đối tượng Tú 'khí' |
Tại phiên xử này, VKSND tỉnh Hưng Yên đã đề nghị mức án với 18 bị cáo trong băng giang hồ đất Bắc này.
Bị cáo buộc phạm 6 tội, Tú “khỉ” bị VKS đề nghị mức án 12-13 năm tù giam cho tội Cưỡng đoạt tài sản; 6-7 năm tù giam cho tội Cố ý gây thương tích; Tội đánh bạc bị đề nghị mức án 3 năm – 3 năm 6 tháng tù giam; Tội tổ chức đánh bạc từ 6-7 năm tù giam; tội Mua, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng bị đề nghị mức án 4-5 năm tù giam. Tổng mức hình phạt mà VKS đề nghị đối với bị cáo Tú là 30 năm tù giam.
Theo cáo buộc của VKS, khi biết Cty Sông Hồng được phép thăm dò trữ lượng, quản lý bảo vệ mỏ cát phù sa ven sông Hồng, tại khu vực xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, Hưng Yên, Tú đã gặp lãnh đạo Cty đòi được góp cổ phần, nhưng không được chấp thuận.
Sẵn trong tay chừng 60 đàn em, gồm những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự hoặc đang có lệnh truy nã, Tú đã chỉ đạo nhóm đàn em gây áp lực, cản trở hoạt động kinh doanh của Cty Sông Hồng bằng nhiều thủ đoạn như đe dọa, ngăn cản, ném chất bẩn vào người, vào nhà của lái xe ô tô, máy xúc, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty trong thời gian dài, làm trì trệ hoạt động của Cty.
Ngày 19/1/2013, Tú đến gặp ông Giám đốc để yêu cầu nhượng lại 50%, và doạ sẽ cho đàn em tiếp tục gây rối, yêu cầu các bến đò, phà tại địa bàn tỉnh Hưng Yên không chở hàng cho công ty.
Tú đã yêu cầu ông giám đốc phải chi ra 500 triệu đồng để “mua sự yên ổn” cho công ty. Ngày 27/3/2013, Tú bị bắt quả tang khi đang nhận 200 triệu đồng của đại diện công ty Sông Hồng.
Khám nhà Tú, cảnh sát thu 17 dao, kiếm các loại; 14 viên đạn K59 và nhiều giấy tờ liên quan đến cho vay nặng lãi. Cơ quan điều tra xác định, khẩu K59 luôn được Tú "khỉ" mang bên người để thị uy đối phương.
Kiểm tra điện thoại của Tú, cảnh sát phát hiện có nhiều tin nhắn liên quan đến chơi lô đề, cá độ bóng đá, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Tú bị cáo buộc trực tiếp giao dịch với các con bạc để bán lô đề và liên kết với một số đàn em tổ chức cá độ và chém gây thương tích 44,5% cho một thanh niên tại lễ hội.
Đàn em hung hãn dưới trướng “ông trùm”
Cánh tay phải của Tú “khỉ” là Bùi Đức Hiệp được biết đến là kẻ liều lĩnh. Năm 2002, Hiệp bị kết án 4 năm tù về tội 'Cướp tài sản'. Thi hành án xong, vào năm 2007, do mâu thuẫn, Hiệp dùng dao chém hai vợ chồng hàng xóm suýt mất mạng.
![]() |
Tang vật vụ án |
Sau khi gây án, hắn bỏ trốn và lang thang về Hưng Yên, đầu quân cho Tú “khỉ” và được đàn anh che chở. Cậy bóng đại ca, Hiệp sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ ai dám đụng vào đàn anh.
Bị cáo buộc 3 tội 'Cưỡng đoạt tài sản', 'Cố ý gây thương tích', 'Mua, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng', 'Hiệp bị VKS đề nghị mức án 20-23 năm tù giam'.
Một đàn em thân tín khác của Tú “khỉ” là Đỗ Văn Tuấn. Tuấn từng là nỗi kinh hoàng của không ít người dân huyện Khoái Châu vì sự manh động và ngang ngược, coi thường pháp luật của anh ta.
Tháng 3/2013, theo lệnh của đàn anh, Tuấn tập hợp đàn em, giữa lễ hội đông người ở đền Ngự Dội (thôn Toàn Thắng, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu), Tuấn cùng đồng bọn ngang nhiên vung dao, kiếm đánh chém nạn nhân gục ngã bên bờ ruộng.
Đỗ Văn Tuấn bị VKS đề nghị mức án 14 năm 6 tháng đến 16 năm tù giam vì 2 tội Chiếm đoạt tài sản và Cố ý gây thương tích.
Các đàn em khác của Tú “khỉ” bị đề nghị mức án thấp nhất là cải tạo không giam giữ, cao nhất là 23 năm 6 tháng tù giam.
Theo T.Nhung (VIetNamNet)
Tin cùng chuyên mục

Lời khai lạnh lùng của kẻ bắn lén gây tử vong một người đang trong nhà
(19/07)

Hiệu trưởng bị tuyên 7 năm tù vì tham ô 10 triệu đồng: Đồng nghiệp nói lời thật lòng
(19/07)

Viện kiểm sát thông tin về quá trình bắt giữ, khởi tố Tiến "Bịp"
(19/07)

Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ
(18/07)

Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng
(18/07)

Bắt nữ quái 9X tung chiêu lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng một năm
(18/07)

Bắt trùm giang hồ Ý "ẻng" và 7 "đàn em"
(18/07)

Cô gái 23 tuổi chiếm đoạt 17 tỷ đồng chỉ sau 5 tháng "tung chiêu"
(18/07)
Tin mới nhất
-
Nghe lời chủ quán, nhiều người ở Hà Nội sững sờ vì bị xử phạt (19/07)
-
Những khoái cảm của NGOẠI TÌNH: Khía cạnh rạo rực, thổn thức và hấp dẫn của việc “lạc đường” (19/07)
-
Dự báo thời tiết 19/7/2025: Miền Bắc nắng gắt, chiều tối bắt đầu mưa to cục bộ (19/07)
-
Viral nhất Rồng Xanh 2025: Trend Việt Nam bất ngờ lên sóng, lý do là vì Park Bo Gum mới ngỡ ngàng (19/07)
-
U23 Việt Nam đấu U23 Lào: Vì đâu HLV Kim Sang Sik ưu tư? (19/07)
-
Lời khai lạnh lùng của kẻ bắn lén gây tử vong một người đang trong nhà (19/07)
-
V (BTS) hớ hênh lộ "phần nhạy cảm" trên sóng livestream (19/07)
-
Ông Trump kiện tỷ phú truyền thông Mỹ Rupert Murdoch (19/07)
-
Siêu kế hoạch xuất hiện, Đông Nam Á sẽ là địa điểm tổ chức VCK World Cup? (19/07)
-
Ninh Dương Lan Ngọc làm được gì sau 2 tháng du học Úc chóng vánh kì lạ? (19/07)
Bài đọc nhiều

Sau loạt tiếng nổ vang trời, kho xưởng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt
Tử vi thứ 7 ngày 19/7/2025 của 12 con giáp: Dần phân tâm, Hợi linh hoạt

Nam tài xế ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn vì người yêu hỏi: "Anh có yêu em không?"

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu

Clip rước dâu chỉ mất 30 giây ở Bắc Ninh: Bố mẹ sút 3kg khi biết tin con gái yêu anh hàng xóm