-
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội
Pháp luật
06/06/2018 15:37Khai quật thi thể nữ kế toán: GĐ bệnh viện lên tiếng
Liên quan đến việc khai quật tử thi bà Đào Thị Hoa (sinh năm 1961) tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, gia đình đã cung cấp cho báo Đất Việt bảng danh sách thống kê họ tên, số điện thoại của gần 200 cuộc điện thoại gọi tới máy bà Hoa trong những ngày người phụ nữ này mất tích vào năm 2012.
Trong số những cuộc điện thoại này, có số máy của ông Nguyễn Duy Chính - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành.
Thời điểm năm 2012, ông Chính hiện đang là Phó Giám đốc bệnh viện.
Bảng danh sách cho thấy số điện thoại của ông Chính gọi nhiều cuộc trong các ngày 10 - 11/9/2012. Đến ngày 12/9/2012 thì không có cuộc điện thoại nào của ông Chính.
Ngày 5/6/2018, trao đổi với Đất Việt, ông Chính cho biết: "Sự việc xảy ra cách đây 6 năm rồi và vấn đề ở đây công an vào cuộc, chưa biết thế nào cả.
Trong danh sách gọi vào máy của chị Hoa trong quãng thời gian chị mất tích không chỉ có số điện thoại của tôi mà còn có số của nhiều đồng nghiệp khác gọi cho chị ấy để đi tìm".
Theo ông Chính, cho tới thời điểm này cơ quan chức năng không có một yêu cầu nào về tình tiết gần 200 cuộc điện thoại xuất hiện trong máy di động của bà Nga trong quãng thời gian bà mất tích.
Ngoài ra, thời điểm bà Hoa mất tích vào năm 2012, một người cháu 18 tuổi của bà Hoa có đến ở cùng nhà được 21 ngày.
Ngày bà Hoa mất tích, người cháu này không thấy bà Hoa có biểu hiện gì bất thường.
Buổi trưa đi học về, người cháu thấy chiếc xe máy của bà Hoa dựng ngoài sân, trên bàn uống nước có đặt tờ giấy ghi nội dung bà Hoa dặn cháu ăn cơm trước, bà Hoa không về.
Bên cạnh tờ giấy còn có sợi dây truyền vàng của bà Hoa bị đứt rơi lại.
Theo lời ông Nguyên Duy Dụ - luật sư gia đình bà Hoa, đến ngày hôm sau ông Chính đến tận trường gặp người cháu bà Hoa, yêu cầu đưa về nhà. Khi đến nơi, người cháu bà Hoa đưa cho vị này tờ giấy mà bà Hoa bỏ lại đem đi.
Trước thông tin này, ông Chính từ chối trả lời với lý do vấn đề này đang được cơ quan công an điều tra và cáo bận nên chấm dứt cuộc trao đổi.
Được biết, sau khi có kiến nghị của gia đình bà Hoa, tháng 5/2018 cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã khai quật thi thể bà Hoa sau 6 năm chôn cất để làm rõ nguyên nhân cái chết.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo Ngọc Hiền (Đất Việt)
- Liên tục chửi bới, đổ chất thải và chặn lối đi chung: Một phụ nữ tại Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam (08:30)
- Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày (08:26)
- Trang web 20 năm đóng cửa và làn sóng quay lưng của fan: Phía T.O.P chính thức lên tiếng xin lỗi (08:19)
- Thảm kịch tại Saudi Arabia: Sân bay quốc tế ở Riyadh bị tập kích, hơn 320 người thương vong (08:14)
- Phù phép giá đỗ bằng chất kích thích sinh trưởng cấm: Đôi nam nữ tại Quảng Ninh lĩnh án tù (08:10)
- Xả súng kinh hoàng tại bang Pennsylvania (Mỹ), 9 người tử vong (1 giờ trước)
- Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ đổ chất thải, bịt lối đi chung của hàng xóm (1 giờ trước)
- Vinicius nhận thẻ đỏ trực tiếp, Real Madrid thắng nghẹt thở nhờ ngôi sao 140 triệu euro (1 giờ trước)
- Triều cường TP.HCM đạt đỉnh báo động 3: Đề phòng ngập sâu 60 cm trong hai khung giờ cao điểm (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 11/10: SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động (1 giờ trước)