-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Pháp luật
12/03/2021 18:14Kho hàng lậu ở nhà, thượng tá biên phòng chống buôn lậu: 'Chị vợ tôi thu mua rồi gửi tại nhà tôi'
Hôm nay, ngày 12/3, Công an tỉnh An Giang xác nhận 3 căn nhà chứa hàng lậu vừa bị lực lượng Công an phát hiện tại TP. Châu Đốc, có liên quan đến sĩ quan Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang là thượng tá Hoàng Văn Nam - phó Phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.
Cụ thể, vào ngày 28/2 vừa qua, tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc kiểm tra hành chính 3 căn nhà tại phường này.
Căn nhà thứ nhất ở khóm Vĩnh Chánh 2, do vợ chồng ông Hoàng Văn Nam và bà Trần Thị Vàng làm chủ, lúc này có mặt con gái của ông Nam là chị H.T.N.M. (18 tuổi).
Căn nhà thứ hai cũng của vợ chồng ông Nam tại khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Ngươn được ông Lê Văn Lên (31 tuổi) thuê để ở.
Căn nhà thứ ba ở khóm Vĩnh Chánh 2, do bà Trần Thị Dũng (51 tuổi, chị vợ ông Nam) làm chủ hộ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 3 căn nhà có 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ.
Tổ công tác sau đó đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và bàn giao vụ việc cho Công an TP Châu Đốc thụ lý theo thẩm quyền.
"Toàn bộ số hàng này do chị vợ tôi thu mua rồi gửi tại nhà tôi. Bữa kiểm tra không có vợ tôi mà chỉ có con gái tôi thôi. Tôi cũng không biết chị vợ gửi đồ. Đến khi công an khám xét thì đơn vị thông báo tôi mới biết. Hiện tại tôi đã báo cáo toàn bộ vụ việc cho biên phòng tỉnh" - ông Nam trao đổi với PV trên Báo Tuổi Trẻ Online về số hàng mà cơ quan chức năng mới phát hiện liên quan đến nhà ông.
Theo thượng tá Nam, thời gian lực lượng chức năng kiểm tra, ông đang đi học ở Đà Lạt. Sau khi sự việc xảy ra, ông Nam đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang gọi điện yêu cầu về để giải trình vào ngày mai.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan điều tra xem lúc thực hiện lệnh khám xét nhà, ai là người ký vào biên bản xác nhận chủ sở hữu số hàng?
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng sẽ làm rõ hơn 2 căn nhà đó của vợ chồng thượng tá Nam xây để ở hay cho thuê để có hướng xử lý trách nhiệm.
"Quan điểm của chúng tôi là vi phạm đến đâu xử lý đến đó, không bao che, dung túng. Ngoài việc cho đồng chí Nam tường trình, đơn vị đã cử lực lượng phối hợp với Công an tỉnh An Giang để điều tra làm rõ", lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang khẳng định trên Zing.
Theo Chanh Tổng (Doanh nghiệp & Tiếp thị)








- Người phụ nữ đổ nước sôi lên người hàng xóm và cái kết (19:50)
- NÓNG: Trang Thông tin Chính phủ "đang nắm trong tay nhiều ảnh, email phụ huynh gửi" về vấn đề lạm thu! (19:46)
- Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League (19:44)
- Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi (19:41)
- Xe điện bỗng dưng mất điện, phụ huynh phải đập kính cứu con mắc kẹt bên trong (19:37)
- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (1 giờ trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (1 giờ trước)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (2 giờ trước)




