Pháp luật
26/04/2019 23:15Khởi tố người phụ nữ chủ mưu vụ tra tấn thai phụ làm thai nhi tử vong
Theo kết luận điều tra, Huyền cùng với Nguyễn Minh Dũng (anh trai Huyền, 37 tuổi) và Trần Nhật Khang (thường gọi là Gấu, 19 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) là những người đã thực hiện vụ tra tấn chị H.N.Y (18 tuổi, ngụ tỉnh Long An, ngụ quận 11) khiến chị Y sinh non, thai nhi tử vong gây xôn xao dư luận.

Tại cơ quan công an, cả nhóm bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Huyền và Dũng có quen biết với chị Y và anh của chị Y tên là Lương. Dũng khai Lương dùng đường bỏ vào bình xăng xe của Dũng làm xe bị hư nên bực tức. Ngày 19.3, chị Y tới chơi thì Dũng đã giữ lại yêu cầu chị này gọi điện thoại về cho anh Lương để tới bàn chuyện bồi thường.
Tuy nhiên, anh chị Y không chịu tới nên Dũng đã giam lỏng chị Y lại. Huyền khai rằng chị Y tới chơi thì hút thuốc và sử dụng ma tuý gây ảnh hưởng cho con nhỏ của Huyền. Bực tức, Huyền mới đánh chị Y dẫn tới thương tích như vậy.
Cả 2 anh em Dũng, Huyền còn khai báo là chị Y đã lấy trộm số tiền khoảng 2 triệu đồng nhưng hỏi thì chối. Sau đó, cả 2 anh em đã xích chị Y lại để tra tấn. Ít ngày sau, cả hai điện thoại cho Khang tới cùng tra tấn khiến chị Y sinh non, thai nhi tử vong.

Dũng và Huyền gọi cho mẹ đẻ là bà Trần Thị Sương (56 tuổi) tới nhà để mang thai nhi đi vứt ở bãi đất trống ở khu phố 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân (TP.HCM). Ngày 10.4, chị Y được thả về nhà. Lúc này, gia đình chị Y phát hiện nên đã báo công an. Công an vào cuộc điều tra, mời Khang và bà Sương tới làm việc và hai người này có khai báo như trên. Tuy nhiên, cả hai khai chủ mưu vụ việc là anh em Dũng và Huyền.
Lúc này, cả 2 anh em Dũng, Huyền đã rời khỏi nơi cư trú. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an phát hiện thu giữ: Ma tuý đá, cỏ Mỹ, dụng cụ sử dụng ma tuý, bình gas mini, 45 viên pháo, 3 con dao, 2 súng tự chế, đạn, khúc gỗ, lưỡi dao, đoạn dây xích có gắn ổ khoá, đoạn cây tầm vông, cuộn băng keo, đoạn dây dù 173cm, dây nịt, còng số 8, 10 xe máy cùng nhiều tang vật khác.
Hơn 1 tuần sau khi được cấp cứu ở bệnh viện, chị Y đã dần hồi phục nhưng tâm lý có biểu hiện bất thường. Chị Y kể trong khi bị tra tấn, nhóm đối tượng ép chị hít ma tuý đá. Khi chị Y không chịu, nhóm người này liền nhỏ keo nấu chảy, gí bình gas có đầu khò vào người… nên chị Y phải làm theo.
Hai anh em Dũng và Huyền bỏ trốn nhiều nơi. Đêm 22.4, trinh sát công an phát hiện Dũng đang ẩn náu tại 1 khách sạn ở quận Bình Tân nên bao vây bắt giữ. Chiều 24.4, trinh sát phát hiện Huyền ẩn náu ở khu nhà trọ tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nên bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Dũng, Huyền, Khang thừa nhận hành vi trên.
Theo Chí Tâm - Công Quý (Dân Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
Bài đọc nhiều




