-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Pháp luật
30/01/2020 21:26Khởi tố vụ án cô gái bị sát hại, phi tang xác bên bờ suối
Trao đổi với phóng viên ngày 30/1, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại khu vực bờ suối thôn Khe Tào, xã Nậm Tha (huyện Văn Bàn) vào tối ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết) để điều tra làm rõ.
"Nghi phạm Triệu Ton Kiều (23 tuổi, có tên gọi khác là Triệu Nguyên Châu, người dân tộc Dao, trú thôn Khe Tào, xã Nậm Tha) đã bị bắt, hiện chúng tôi đang lấy lời khai của đối tượng", lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lào Cai nói.
Nạn nhân trong vụ án được xác định là chị Trần Thị L. (24 tuổi) trú tại xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn.

Cơ quan công an thông tin, qua lời kể của các nhân chứng, Kiều có mối quan hệ quen biết với nạn nhân từ trước, thỉnh thoảng Kiều đến nhà chị L. chơi nhưng không có quan hệ tình cảm nam nữ.
Khoảng 9h ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết), Kiều đi xe mô tô chở L. đi về phía trung tâm xã Nậm Tha. Đến khoảng 15h cùng ngày, Kiều đi về nhà trong tình trạng quần áo ướt, bẩn, sau đó y đã lấy 19 triệu đồng rồi bỏ đi đâu không rõ.
Vào đầu buổi chiều ngày 26/1, một người bạn gọi điện thoại nói chuyện thì được Kiều cho biết chính y đã giết chị L.

Tại cơ quan điều tra Kiều khai nhận, sáng 25/1 (mùng 1 Tết), sau khi uống rượu, Kiều đã rủ chị L. ra bờ suối ngồi chơi... Kiều dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại thì gặp phải sự chống cự quyết liệt nên đã ra tay giết nạn nhân. Y mang xác nạn nhân xuống bờ suối để vùi lấp. Sau đó, Kiều đi xe máy về nhà lấy quần áo và 19 triệu đồng rồi bỏ trốn xuống Hà Nội.
Ngày 27/1, đến Hà Nội, Kiều vào bến xe Giáp Bát mua vé ô tô để vào miền Nam với giá 1,4 triệu đồng nhưng sau đó y bỏ vé không đi mà tiếp tục di chuyển từ vào khu vực quận Ba Đình (TP. Hà Nội) lẩn trốn thì bị bắt giữ.
Theo Nhật Tân (Giadinh.net.vn)








- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (16 phút trước)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (42 phút trước)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (45 phút trước)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (1 giờ trước)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (1 giờ trước)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (1 giờ trước)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (1 giờ trước)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (1 giờ trước)
- Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine (1 giờ trước)




