-
Biến cố tại bệnh viện và "cú sốc" về gia thế thật sự của nhà chồng: Tôi đã sống sai vai suốt 2 năm làm dâu -
Cảnh giác với chiêu trò mạo danh BHXH hướng dẫn nhận quà an sinh dịp Tết Nguyên đán -
Phụ xe bê nhầm bảng hiệu ở Hưng Yên lên xe, camera ghi trọn khoảnh khắc "dở khóc dở cười" -
Tòa tuyên án vụ người cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh với vết thương "nhiều không thể đếm" -
Phẫn nộ clip mẹ bạo hành con giữa đường phố, phản ứng của tài xế khiến mạng xã hội dậy sóng -
Hà Nội: Nghi vấn đốt nhà nghỉ lúc nửa đêm, 50 cảnh sát "chiến đấu" với giặc lửa giải cứu 7 người mắc kẹt -
Cuộc sống "bà hoàng" của cựu hot girl Hà Thành: Chồng đại gia chuyển 24 tỷ để "giải sầu", xây biệt thự dưỡng già cùng bạn thân 20 năm -
Tử vi thứ 4 ngày 14/1/2026 của 12 con giáp: Mùi vất vả, Hợi ăn nên làm ra -
Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội -
Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất sau bê bối thịt heo bệnh: Công nhân vẫn được trả lương
Pháp luật
24/06/2018 05:23Khởi tố vụ án giết chủ nợ, bỏ xác vào thùng xốp rồi quăng xuống sông Hàn
Ngày 23/6, Đại tá Quách Văn Dũng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).
Theo ông Dũng, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với vợ chồng Nguyễn Hữu Dũng (1969) và Lê Thị Phương Oanh (1968, cùng ngụ chung cư C2, đường Dương Văn Nga, quận Sơn Trà) về hành vi giết người, cướp tài sản.
Theo điều tra của cơ quan công an, vợ chồng Dũng, Oanh nợ nần nhiều người, trong đó có bà Văn Thị Thanh Nga (SN 1962, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) số tiền 200 triệu đồng. Vợ chồng Dũng không có khả năng trả nợ nên tìm cách sát hại bà Nga để xù nợ.
Ngày 20/6, vợ chồng Dũng rủ bà Nga mua đồ đến chung cư nơi họ đang sống để tổ chức ăn nhậu. Khoảng 8h cùng ngày, bà Nga điều khiển xe máy mang theo thức ăn đến căn hộ của vợ chồng này.
Thấy bà Nga đến, Dũng ra mở cửa cho chủ nợ vào nhà. Ông ta nói Oanh bị mệt đang nằm trên giường trong phòng ngủ nên bà Nga đi vào bên trong.
Khi chủ nợ đang ngồi nói chuyện với Oanh thì Dũng từ phía sau dùng dây dù chuẩn bị sẵn siết cổ nạn nhân đến chết. Trong lúc chồng siết cổ bà Nga thì Oanh hỗ trợ bằng cách giữ chặt tay chân để nạn nhân không thể chống cự.
Sau khi gây án, Dũng để thi thể bà Nga trong phòng ngủ rồi lấy 4 điện thoại của nạn nhân cùng gần 5 triệu đồng rồi điều khiển xe của bà này đến gửi tại một bệnh viện.
Vợ chồng Dũng sau đó rủ con gái và bạn trai con gái đi ăn uống gần chung cư rồi thuê nhà nghỉ ở tạm qua đêm.
Khoảng 19h cùng ngày, Dũng quay lại chung cư, dùng dây théo cột tay chân bà Nga lại cho gọn rồi đặt vào thùng xốp sau đó đi coi đá bóng. Đến 1h ngày 21/6, ông ta trở về căn hộ chung cư đưa thi thể nạn nhân xuống đất bằng thang máy rồi chở đến cầu Mân Quang ném xuống sông Hàn phi tang.
Thi thể bà Nga được phát hiện vào khoảng 4h30 cùng ngày. Đến 9h sáng, Oanh bị bắt tại nhà xác bệnh viện Đà Nẵng khi đến thăm dò vì biết thi thể bà Oanh được bảo quản tại đây. Dũng cũng bị bắt vào chiều cùng ngày khi đang lẩn trốn ở một khách sạn.
Theo Đình Thức (Trí Thức Trẻ)
- Bí quyết giữ cơ thể dẻo dai của cô giáo yoga 103 tuổi (09:16)
- Alvaro Arbeloa chính thức ra mắt Real Madrid, kỳ vọng tái hiện dấu ấn Mourinho (09:14)
- Greenland chọn Đan Mạch: Lời khước từ đanh thép gửi tới tham vọng của ông Trump (09:11)
- Nghi án phóng hỏa trong đêm tại nhà nghỉ ở Hà Nội: Giải cứu 7 người, tạm giữ một nghi can (09:08)
- Biến cố tại bệnh viện và "cú sốc" về gia thế thật sự của nhà chồng: Tôi đã sống sai vai suốt 2 năm làm dâu (09:07)
- Kiều Minh Tuấn bật khóc nức nở, giảm 26kg để thực hiện "món quà" cuối cùng tặng người cha quá cố (09:00)
- Cảnh giác với chiêu trò mạo danh BHXH hướng dẫn nhận quà an sinh dịp Tết Nguyên đán (31 phút trước)
- Phụ xe bê nhầm bảng hiệu ở Hưng Yên lên xe, camera ghi trọn khoảnh khắc "dở khóc dở cười" (34 phút trước)
- Yamaha ra mắt "huyền thoại côn tay" mới chất hơn Honda Winner R: Đẳng cấp vượt thời gian, giá dễ mua (37 phút trước)
- Tòa tuyên án vụ người cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh với vết thương "nhiều không thể đếm" (39 phút trước)