Sau khi mối quan hệ rạn nứt vì những cơn ghen, Lương Văn Hưng không chấp nhận chia tay, dùng kéo đâm người tình nhiều nhát khiến nạn nhân tổn thương cơ thể 63% và nhận án 12 năm tù.

Phòng xử án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trở nên lặng lẽ khi Lương Văn Hưng (SN 1982, trú xã Môn Sơn, Nghệ An) được dẫn vào. Người từng có quan hệ tình cảm với bị cáo, chị Vi Thị N. (SN 1976, trú xã Con Cuông), chỉ lặng lẽ quay mặt đi.

Sau khi hôn nhân tan vỡ, đầu năm 2023, Hưng quen chị N. rồi chuyển đến sống cùng người phụ nữ này như vợ chồng. Thời gian đầu, cuộc sống của họ khá yên ổn, nhưng những mâu thuẫn dần xuất hiện trong quá trình chung sống.

19-1789810016-khong-chap-nhan-chia-tay-nguoi-dan-ong-dung-keo-dam-nguoi-tinh-63-thuong-tat
Đối tượng Lương Văn Hưng tại tòa. Ảnh: Tiền Phong

Theo hồ sơ vụ án, Hưng thường xuyên ghen tuông, nghi ngờ chị N. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Những lần tranh cãi liên tiếp khiến tình cảm giữa hai người ngày càng rạn nứt.

Đến cuối năm 2025, chị N. yêu cầu Hưng rời khỏi nhà. Không chấp nhận việc người tình muốn chấm dứt quan hệ, Hưng nhiều lần tỏ thái độ bực tức và còn đe dọa sẽ giết chị nếu quyết định chia tay.

Trưa 19/3/2026, Hưng đến nhà chị N. ăn uống rồi ở lại qua đêm. Rạng sáng hôm sau, sau khi hai người thân mật, chị N. tiếp tục yêu cầu Hưng rời khỏi nhà.

Bực tức, Hưng vào bếp lấy một chiếc kéo rồi đi ra sân. Khi thấy chị N. đang đứng nghe điện thoại, Hưng bất ngờ lao tới, dùng kéo đâm liên tiếp vào vùng bụng, ngực và tay của người tình.

Bị tấn công bất ngờ, chị N. chỉ có thể dùng tay chống đỡ và kêu cứu. Sau khi gây án, Hưng mang hung khí bỏ chạy sang nhà hàng xóm rồi ném chiếc kéo xuống một hố bùn.

Ít phút sau, Hưng quay lại lấy chiếc kéo và đến Công an xã Con Cuông đầu thú.

Chị N. được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân chịu nhiều thương tích nghiêm trọng, trong đó có vết thương ở thành ngực trái làm đứt động mạch ngực trong, gây tràn máu màng ngoài tim và tràn dịch khoang màng phổi.

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị N. được xác định là 63%.

Cái giá phải trả sau giây phút mất kiểm soát

Tại phiên tòa, Lương Văn Hưng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho rằng mình nhiều lần bị chị N. chửi bới, xúc phạm và đuổi khỏi nhà nên bức xúc, dẫn đến không kiểm soát được hành vi.

Tuy nhiên, những mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm không thể trở thành lý do để một người sử dụng hung khí tấn công và đe dọa tính mạng người khác.

Đứng trước Hội đồng xét xử, Hưng cúi đầu thể hiện sự ăn năn, hối hận. Ở phía dưới, chị N. gần như không nói nhiều.

Sau khi bị bắt, Hưng nhờ gia đình bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng. Tuy nhiên, cho rằng những tổn thất về sức khỏe, tinh thần và kinh tế là rất lớn, chị N. yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 1,8 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định việc chị N. giữ được tính mạng là may mắn đối với Hưng. Bị cáo sử dụng kéo, được xác định là hung khí nguy hiểm, đâm nhiều lần vào cơ thể nạn nhân, trong đó có các vùng trọng yếu như ngực và bụng.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi này thể hiện ý thức tước đoạt tính mạng người khác. Nếu nạn nhân không được phát hiện và cấp cứu kịp thời, hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng.

Từ các tài liệu trong hồ sơ cùng diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định hành vi của Lương Văn Hưng đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”, việc truy tố về tội danh này là có căn cứ.

Khi quyết định hình phạt, tòa xem xét các tình tiết Hưng thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, sau khi gây án đã đầu thú và tác động gia đình khắc phục một phần hậu quả.

Sau thời gian nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lương Văn Hưng 12 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 173 triệu đồng.

Phiên tòa khép lại, Hưng cúi đầu rời phòng xử án, phía trước là những năm tháng chấp hành án. Trong khi đó, chị N. trở về với cuộc sống sau những thương tích khiến mọi thứ không còn nguyên vẹn.

QT (SHTT)