Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và tâm lý lo sợ của nhiều người đối với các vấn đề tâm linh, một người phụ nữ đã tự dựng lên hàng loạt câu chuyện rùng rợn để chiếm đoạt số tiền khổng lồ.

Ngày 23/6, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thu Trang (36 tuổi) mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bên cạnh án phạt tù, Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng tuyên buộc bị cáo phải hoàn trả và bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

Bị cáo Phan Thị Thu Trang tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên
Bị cáo Phan Thị Thu Trang tại tòa hôm nay. Ảnh: VnExpress

Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của Phan Thị Thu Trang là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, chiếm đoạt một lượng tiền đặc biệt lớn và gây ra những tác động xấu đến tình hình trật tự, an toàn xã hội, do đó cần phải nhận một hình phạt nghiêm khắc để răn đe.

Hồ sơ vụ án và cáo trạng của cơ quan tố tụng vạch trần toàn bộ quá trình phạm tội được tính toán kỹ lưỡng của Trang. Từ năm 2021, người phụ nữ này bắt đầu lập ra hàng loạt trang Facebook cá nhân cùng tài khoản Zalo nhằm mục đích đăng tải các bài viết chia sẻ về chủ đề tâm linh để phục vụ việc kinh doanh đồ phong thủy. Tuy nhiên, bước sang năm 2023, do lâm vào cảnh nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân, Trang đã nảy sinh ý định đen tối là lợi dụng yếu tố thần bí, tâm linh để đi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác.

Chiến thuật lừa đảo của Trang được vận hành liên tục từ tháng 3/2023 đến tháng 9/2024. Trong khoảng thời gian này, Trang tự rêu rao bản thân có năng lực đặc biệt về xem bói toán và nhìn thấu tương lai. Tiếp cận các "con mồi", bị cáo liên tục đưa ra những thông tin hoàn toàn sai sự thật và mang tính chất hù dọa cao.

Trang thường phán rằng các nạn nhân đang bị "vong nhập" quấy phá, hoặc đang bị kẻ xấu hãm hại bằng cách bỏ "bùa ngải". Đối với những người đã lập gia đình, bị cáo lại dọa dẫm con cái họ bị "phạm giờ sinh", hay người thân trong gia đình sắp sửa gánh chịu đại nạn nặng nề, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Những thông tin vô căn cứ nhưng đầy tính đe dọa của Trang đã đánh trúng vào điểm yếu tâm lý của các bị hại, khiến họ rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ tột độ cho sự an nguy của bản thân và gia đình. Khi thấy các nạn nhân đã "sập bẫy", Trang lập tức yêu cầu họ phải nhanh chóng chuyển tiền cho mình để tổ chức các nghi lễ cúng bái, giải hạn, làm phép đuổi vong và hóa giải vận xui.

Đặc biệt, để tạo dựng lòng tin tuyệt đối và xóa bỏ sự nghi ngờ của các nạn nhân về một vụ lừa tiền, Trang còn đưa ra lời cam kết chắc nịch rằng toàn bộ số tiền này chỉ dùng để làm lễ, và cô ta sẽ hoàn trả lại đầy đủ cho các gia chủ sau khi các nghi thức cúng bái được hoàn tất.

Vì quá tin tưởng vào những lời hứa hẹn và viễn cảnh tâm linh do Trang vẽ ra, các nạn nhân đã không ngần ngại chuyển khoản cho bị cáo những khoản tiền rất lớn, từ vài chục triệu cho đến hàng tỷ đồng mỗi người. Chỉ đến khi cơ quan chức năng vào cuộc, các nạn nhân mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa một cách cay đắng.

Cơ quan điều tra xác định, bằng phương thức gian dối này, Phan Thị Thu Trang đã lừa gạt thành công tổng cộng 31 nạn nhân trên địa bàn TP.HCM, ôm gọn số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 28,1 tỷ đồng. Tại phiên tòa xét xử hôm nay, trước những chứng cứ đanh thép được đưa ra, bị cáo đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mức án tù chung thân là cái giá thích đáng cho kẻ đã dùng chiêu trò tà mị để trục lợi trên nỗi sợ hãi của đồng loại.

PV (SHTT)