-
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì?
Pháp luật
09/05/2018 22:37Lời kể của bé gái 14 tuổi nghi bị bác ruột hiếp dâm đến sinh con: 'Lần nào ông ta cũng đe dọa nếu em nói cho ai thì sẽ lập tức giết chết, em sợ lắm'
Bé gái 15 tuổi cho biết bị đối tượng rình, kéo vào nhà hiếp dâm nhiều lần
Liên quan đến sự việc bé gái 15 tuổi nghị bị bác ruột hiếp dâm đến sinh con, chiều ngày 9/5 chúng tôi đã có mặt tại nhà nạn nhân để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc. Được biết, hiện tại M. đã sinh con được hơn 1 tháng, sức khỏe ổn định, hiện em đang ở nhà.
Tuy nhiên, con trai của M. hiện tại sức khỏe còn rất yếu. Cháu bé được sinh ngày 20/3 tại trạm y tế xã nhưng do sức khỏe quá yếu nên gia đình đã đưa lên bệnh viện huyện nuôi con trong lồng ấp.
Sau một thời gian cháu lại phát sinh thêm bệnh đường hô hấp, tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Gia đình đã cho cháu nhập viện tại bệnh viện Nhi trung ương để có điều kiện theo dõi tốt hơn.
Kể từ khi sự việc xảy ra, M. luôn trong tình trạng đờ đẫn và sợ hãi. Sau khi được các anh chị và gia đình động viên nhiều lần, M. mới dè dặt chia sẻ, trên mặt vẫn lộ rõ vẻ thất thần sợ hãi. Lâu lâu, lại như có một ký ức kinh hoàng nào đó vụt qua tâm trí khiến em giật mình và nín bặt.
Chia sẻ với chúng tôi, M. cho biết, "Hôm đó, sau khi xem phim, em vào võng nhà bác ngủ trưa. Khi đang ngủ thì em thấy có chạm vào người. Lúc tỉnh dậy em định vùng chạy nhưng ông N. đè em xuống đất, bóp cổ và nói "mày kêu lên là tao giết". Sau đó ông ta đè em xuống đất hãm hiếp. Khi xong việc thì lại thả em đi về nhà nhưng em không dám nói với ai".
Được biết, nhà ông N. cách nhà nạn nhân chỉ vài trăm mét, M. muốn đi đâu cũng đều phải qua ngõ nhà ông ta. "Mỗi lần thấy em đi qua là ông ấy lại rình, kéo vào nhà hiếp dâm... Có khi em đi ra rừng, ra suối cũng bị ông ta rình kéo vào chỗ rậm rạp giở trò đồi bại. Nhiều lần lắm em không nhớ được, lần nào ông ta cũng đe dọa nếu em nói cho ai thì ông ta sẽ lập tức giết chết, em sợ lắm", M. sợ hãi kể lại.
Theo lời nạn nhân thì nghi can chỉ dừng chuyện hiếp dâm khi thấy bụng em to lên. Đối tượng dần dần lảng tránh không tiếp cận M. nữa. Được biết nhà đối tượng N.V.N. có 6 người con, cả vợ và các con đối tượng đều đi làm ăn xa, không ai ở nhà.
Đứa trẻ có khả năng bị di tật nhưng do cái thai quá lớn nên buộc phải giữ lại đến khi sinh nở
Trao đổi với chúng tôi, trưởng công an xã Phùng Giáo cho biết, sau khi nghe gia đình trình báo sự việc, đơn vị đã báo cáo lên công an huyện thụ lý.
"Đây có thể là một vụ án hiếp dâm trẻ em, vượt quá chức năng nên chúng tôi đã trình báo lên công an huyện. Chúng tôi cũng đã cùng với các ban ngành đoàn thể ở địa phương quan tâm cháu gái.
Tuy nhiên, lúc phát giác sự việc thì cháu đã có bầu hơn 5 tháng. Chúng tôi đưa cháu lên bệnh viện huyện kiểm tra, bác sỹ cho biết cháu M. còn quá bé, các điều kiện không đảm bảo để bỏ cái thai đi. Mặc dù đứa bé nghi là kết quả của mối quan hệ cận huyết, có thể có các dị tật bẩm sinh nhưng vì cái thai đã lớn nên bắt buộc phải giữ lại cho đến khi sinh nở", ông Lê Đức Dũng trưởng công an xã chia sẻ.
Như tin đã đưa, công an xã Phùng Giáo huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa cho biết đơn vị đã nhận được trình báo của một gia đình trên địa bàn về việc cháu M. (15 tuổi) bị hiếp dâm và đã sinh em bé.
Hiện tại nghi can duy nhất theo lời khai của nạn nhân đã bỏ đi khỏi địa bàn, không thể triệu tập để xác minh, vụ việc đã được chuyển lên công an huyện Ngọc Lặc thụ lý điều tra.
Theo Bá Cường (Thời Đại)
- Bóc gỡ đường dây núp bóng phòng khám để "vẽ bệnh", móc túi bệnh nhân hàng chục tỷ đồng (10:05)
- Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall (10:02)
- Elon Musk dùng AI làm phim "The Odyssey", quyết đấu bản chiếu rạp của Hollywood (10:00)
- Mùa đông năm nay, 2 con giáp đón vận tài lộc rực rỡ, cơ hội kiếm tiền liên tiếp gõ cửa (22 phút trước)
- Giá vàng lên đỉnh hai tuần, dầu vượt mốc cao nhất hơn 6 tuần (35 phút trước)
- Mỹ mở thêm đợt không kích Iran, tàu chở dầu tiếp tục bốc cháy gần eo biển Hormuz (49 phút trước)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (53 phút trước)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (54 phút trước)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (58 phút trước)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (59 phút trước)