Pháp luật

Lời khai của "chồng" đưa vợ đứng đường bán dâm, giết kẻ "ham của lạ"

Thấy “vợ” đang bắt khách tự nhiên lại phải bỏ chạy, Phong dù không hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn lập tức rút dao lao vào ứng cứu, đâm chém nhiều nhát, khiến L. gục chết tại chỗ.

Thấy “vợ” đang bắt khách tự nhiên lại phải bỏ chạy, Phong dù không hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn lập tức rút dao lao vào ứng cứu, đâm chém nhiều nhát, khiến L. gục chết tại chỗ.

Sáng 15/8, trao đổi với PV, đại diện cơ quan điều tra Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết tin tức, đợn vị này đã bắt tạm giam hai đối tượng là Ngô Văn Phong (28 tuổi) và một đối tượng nữ tên Phượng (cùng ngụ quận 12), để tiến hành điều tra làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là Lê Đức L. (SN 1990, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, hiện ngụ tại Hóc Môn, TP.HCM).

Theo tin tức ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 trên đường Tô Ký (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12).

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện L. bị đâm, tử vong gần cổng ngân hàng Agribank, nên thông báo cho công an khu vực. Rất nhanh sau đó, Phong và Phượng đã bị bắt giữ, đưa về trụ sở công an khi đang trên đường lẩn trốn.

Khu vực cổng phụ Công viên phần mềm Quang Trung, nơi xảy ra vụ việc.

 
Tại cơ quan điều tra, Phong cúi đầu khai nhận chính là người gây ra cái chết của L. Theo đó, tối 12/8, Phong chở Phượng tới khu vực đường Tô Ký để bắt khách như thường lệ. Đến khoảng 22h, Phong thấy Phượng đang bắt khách thì L. xuất hiện.

Sau đó, L. đuổi đánh Phượng, khiến Phượng bỏ chạy cầu cứu. Thấy Phượng bị khách đánh, Phong lập tức rút dao bấm đuổi theo sau hai người, tiếp cận và đâm nhiều nhát vào người L, rồi cùng Phượng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Để có thêm thông tin gửi tới bạn đọc, PV đã tìm tới địa điểm nơi xảy ra vụ việc.

Theo quan sát của PV, khu vực này rất ít dân cư sinh sống, phía bên đường chủ yếu là các hàng quán phục vụ buôn bán vào ban ngày, đóng cửa vào tầm chiều tối. Bởi vậy, nơi đây nghiễm nhiên trở thành địa bàn hoạt động của gái làng chơi từ các khu vực lân cận đổ về.

“Ở đây lâu dần cũng quen. Chứ hồi mới dọn tới, nhìn mà gai mắt lắm. Cứ tầm 20h tối là gái lại về đứng đầy đoạn đường này”, anh Lê Hồng Hòa, người dân khu vực cho biết.

Theo tìm hiểu của PV, Phong hiện là bảo kê, chăn dắt gái lâu năm và rất có “số má” tại khu vực. Còn Phượng hiện là “gà”, sống chung với Phong như “vợ chồng” đã gần một năm nay.

Anh Nguyễn Văn Châu (35 tuổi, hành nghề xe ôm) cho biết, vẫn chưa hết bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến vụ việc: “Tôi mới chở khách về, dựng xe xuống thì nghe tiếng cãi vã. Quay lại nhìn thì thấy một người thanh niên đang cự cãi với “gà”. Tôi cứ nghĩ chắc là cò kè giá cả gì đó thôi, chứ ai ngờ đến mức gây ra án mạng như vậy”, anh nói.

Một nguồn tin khác cho biết, nguyên nhân vụ việc liên quan tới việc L. bị Phượng trộm đồ.

Sau khi thuê nhà nghỉ vui vẻ, Phượng trộm đồ của L, sau đó bỏ trốn. L. đi tìm thì phát hiện Phượng tiếp tục đón khách trên đường, nên tới yêu cầu trả đồ. Cả hai cự cãi, sau đó Phượng bỏ chạy, mới dẫn tới việc L. bị Phong đâm chết, khi đuổi theo Phượng.

Bữa tiệc định mệnh cuối cùng

Gặp mặt PV tại trụ sở Công an quận 12, anh Hoàng Đức Lương (20 tuổi, em họ của nạn nhân) buồn bã cho biết: “Tôi ở cùng phòng trọ với anh L. Qua nay nghe mọi người nói những lời lẽ không hay về nguyên nhân cái chết của anh tôi, nên hôm nay tôi đến đây, để hỏi thăm xem mấy anh công an điều tra tới đâu.

Tuy nhiên, mấy anh công an nói vụ án vẫn còn đang trong quá trình điều tra thụ lý, họ hẹn tuần sau quay lại. Sự ra đi của anh L khiến mấy ngày nay tôi ăn ngủ không yên”.

Anh Lương cho biết thêm, khoảng 30 phút trước thời điểm L. bị giết hại, hai anh em vẫn còn đi ăn uống vui vẻ. Sự thật diễn ra quá bất ngờ, khiến anh Lương và người thân của L. bị một cú sốc rất mạnh.

Anh L. kể: “Đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi, anh tôi ra đi đột ngột như vậy. Chiều hôm đó, đi làm về anh L. nói mới lĩnh lương, nên mời tôi với mấy người bạn đi ăn một bữa. Tối đến, chúng tôi đến ăn uống tại một quán ở phía sau chợ An Sương (quận 12).

Tại đây, mấy anh em có uống mấy chai bia, nhưng chủ yếu là uống cho vui thôi chứ không đến mức say xỉn. Khoảng 22h, chúng tôi tính tiền ra về. Lúc này anh L. nói muốn đi dọc theo đường quốc lộ mua chút đồ, anh ấy kêu tôi đi qua cầu vượt Quang Trung về nhà trước”.

“Tôi về nhà trọ hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy anh L. về. Đến khoảng gần 23h khuya, một người bạn của anh L. gọi điện đến cho hay, anh L. vừa bị đâm chết ở khu vực trước Công viên phần mềm Quang Trung.

Nghe tin sét đánh tôi liền tức tốc chạy đến chỗ công an phường Tân Chánh Hiệp, thì biết được thông tin anh tôi bị giết là đúng thật. Một anh công an cho biết, họ nhận được thông tin anh tôi bị giết hại lúc 23h45. Thi thể anh L. được cơ quan điều tra chuyển đi khám nghiệm ngay sau đó, nên mãi đến sáng hôm sau tôi mới được nhìn mặt anh ấy lần cuối”, anh Lương buồn bã kể tiếp.

Cũng theo anh Lương, nạn nhân L. vẫn chưa lập gia đình, anh này mới vào sống ở TP. HCM chỉ được mới có ba tháng. Hai anh em ở cùng một nhà trọ nằm trên đường Tô Ký (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12). Hằng ngày, anh Lương đi học ở một trường đại học gần đó, còn L. thì đi làm công nhân cho một công ty dệt may ở quận Hóc Môn.

Anh Lương tâm sự: “Nhà anh L. có ba anh em, anh ấy là con thứ hai. Trước giờ mấy anh em sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Trong gia đình, anh L. là người con chăm chỉ và hiếu thảo, đi làm có tiền bao nhiêu đều gửi về cho ba mẹ, chăm lo cho đứa em út đi học. Thấy công việc làm thuê dưới quê của anh vất vả quá, mà lại kiếm được ít tiền nên tôi có rủ anh lên Sài Gòn đi làm cho thu nhập khá hơn. Tôi không ngờ chỉ mới làm được có ba tháng, thì xảy ra sự việc đau lòng như vậy”.

Đang truy tìm đối tượng liên quan

Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra, Đội điều tra trật tự xã hội Công an quận 12 cho biết: “Do tình nghi hai đối tượng này có liên quan đến tệ nạn mại dâm, nên chúng tôi sẽ tiếp tục tạm giam, lấy lời khai và tìm xem có đối tượng liên quan nào khác hay không.

Riêng đối tượng Phong tại địa bàn đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản, và hiện đang nằm trong diện quản lý của công an khu vực.Thông tin về nguyên nhân chính thức của vụ việc, chúng tôi sẽ cung cấp ngay cho báo chí ngay sau khi có kết quả điều tra”. 
 
>> Hàng chục cảnh sát vây bắt nghi can giết người
>> Bị đâm nhiều nhát, gục chết tại chỗ vì dám... nói hỗn

Theo Võ Thái - Hải Đăng (Nguoiduatin.vn)