-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Pháp luật
26/11/2024 21:46Lời sau cùng tại tòa của bà Trương Mỹ Lan
Ngày 26-11, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm đại án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 47 đồng phạm bắt đầu nói lời sau cùng trước khi HĐXX của TAND cấp cao tại TP HCM tuyên bố kết thúc phần tranh luận để nghị án.
Mở đầu lời nói sau cùng, bị cáo Lan chia sẻ sự tiếc nuối sâu sắc vì vụ án đã tước đi bao nhiêu ước mơ và hy vọng không chỉ của bản thân bà mà còn của các đồng phạm. Bà Lan bày tỏ nỗi đau về những thiệt hại to lớn, đặc biệt khi chứng kiến các dự án quan trọng như dự án Mũi Đèn Đỏ... bị đình trệ và tài nguyên quốc gia bị lãng phí.
Bị cáo Lan mong muốn HĐXX áp dụng một "cơ chế đặc biệt" để khắc phục hậu quả, trả lại nợ cho Nhà nước và người dân. Bị cáo cam kết rằng phần tài sản còn lại sẽ được dùng để hoàn thành những dự án thiện nguyện như xây dựng bệnh viện quốc tế, trường học, nhà ở xã hội và đầu tư vào hạ tầng nhằm đem lại lợi ích cho cộng đồng. Cuối cùng, bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và tội danh đối với bản thân và các bị cáo khác.
Trước đó, đại diện VKSND cấp cao tại TP HCM cho biết cơ quan này giữ nguyên quan điểm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, bao gồm 16-18 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; 20 năm tù về tội "Đưa hối lộ" và tử hình về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp hình phạt bị đề nghị là tử hình.
Theo VKS, bị cáo Lan, với vai trò cổ đông lớn chiếm 91,5% cổ phần và quyền hạn cao nhất tại Ngân hàng SCB, đã chỉ đạo đồng phạm lập khống hồ sơ vay vốn, rút tiền SCB để phục vụ mục đích cá nhân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng. Trong 1.284 khoản vay, nhóm của bị cáo chiếm 93% tổng nợ gốc, thuộc nợ nhóm 5 (không có khả năng thu hồi).
Dù luật sư cho rằng hành vi của bị cáo chỉ là "đảo nợ", tiền không ra khỏi ngân hàng nhưng VKS khẳng định số tiền vay đã được sử dụng cho nhiều mục đích cá nhân như mua dự án, chi tiêu cá nhân và đã rời khỏi sự kiểm soát của ngân hàng. Quá trình điều tra cũng xác định 84% trong 1.169 tài sản bị kê biên được mua sau năm 2012, trùng thời điểm bị cáo phạm tội.
VKS kết luận hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan xuyên suốt, gây thiệt hại lớn cho SCB và hệ thống tài chính, do đó mức án tử hình là phù hợp với tính chất và mức độ nghiêm trọng của vụ án.
Liên quan đến yêu cầu của bị cáo Trương Mỹ Lan và các luật sư cho rằng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ đối với tội "Tham ô tài sản", đại diện VKS nhấn mạnh: "Đây là vấn đề lớn cần xem xét kỹ lưỡng".
Theo VKS, quy định tại điểm c khoản 3 Điều 40 Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 03 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao cũng hướng dẫn rằng trường hợp người phạm tội hoặc gia đình nộp lại tối thiểu 3/4 tài sản tham ô, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét giảm án.
Ảnh: Hoàng Triều
Theo Trần Thái (Nld.com.vn)
- Gia đình Quán quân The Voice Kids Thiện Nhân phát tín hiệu cầu cứu vì mất liên lạc với nữ ca sĩ (24 phút trước)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (1 giờ trước)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (2 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (2 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (2 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (3 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (3 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (4 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (4 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (4 giờ trước)