-
Suýt mất mạng ở tuổi 25: Bài học đắt giá từ lối sống "vắt kiệt" bản thân -
Vị Vua Hùng sống thọ nhất, tuổi thọ 420 năm, là cái tên quen thuộc 100% người Việt Nam đều biết -
Cụ ông 78 tuổi bán vé số dạo được phát hiện tử vong trong phòng trọ, trước đó có dấu hiệu bất thường -
Thủ khoa Tin học Hà Tĩnh đạt điểm tuyệt đối: "Em không nghĩ mình được 20/20" -
Tin vui cho người lao động: Sau 30/4–1/5 vẫn còn 2 kỳ nghỉ dài trong năm 2026 -
Hiểm họa từ viên sủi Vitamin C: Nữ nhân viên văn phòng cấp cứu vì "mỏ sỏi" trong thận -
Màn trả thù thâm thúy của người vợ bị chồng giám đốc xem thường -
Thông tin bất ngờ về gã đàn ông không mặc gì xông vào tiệm tạp hóa hành hung cô giáo, hé lộ lý do -
Bản lĩnh nhà vua: Man City ngược dòng nghẹt thở trong 4 phút để vào chung kết FA Cup -
Arsenal "sáng cửa" vô địch, cơ hội cao gấp ba lần Man City
Pháp luật
30/08/2018 17:54Lừa 24 tỉ đồng để tiêu xài và... biếu sếp!
Ngày 29-8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Y Tuyến Ksơr, nguyên thượng tá, nguyên phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh Đắk Lắk, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Lừa đảo khắp nơi
Theo cáo trạng, từ tháng 5-2012 đến tháng 4-2014, Y Tuyến Ksơr là phó trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA71); từ tháng 5-2014 đến tháng 8-2016 giữ chức vụ phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (PC64) thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk. Trong khoảng thời gian đó, Y Tuyến Ksơr nói rằng có quen biết với lãnh đạo Bộ Công an và giới thiệu mình mang cấp hàm thượng tá, có khả năng xin vào học tại các trường của ngành công an, vào công tác trong ngành và xin chuyển công tác từ đơn vị này đến đơn vị khác. Tin tưởng, 62 người ở nhiều tỉnh thành trực tiếp hoặc thông qua người khác đã đưa tổng cộng hơn 24 tỉ đồng cho Y Tuyến Ksơr. Sau khi chiếm đoạt tiền, Y Tuyến Ksơr dùng một phần trả cho những người đã nhận trước đó và tiêu xài cá nhân. Còn những hồ sơ liên quan đến xin việc, xin học Y Tuyến Ksơr mang đi tiêu hủy.
Tại phiên tòa, Y Tuyến Ksơr thừa nhận về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và số người, số tiền mà bị cáo đã nhận. Tuy nhiên, bị cáo cũng cho rằng số tiền mình nhận của các bị hại đã trích một phần làm quà biếu cho nhiều lãnh đạo trong và ngoài ngành Công an tỉnh Đắk Lắk đồng thời tiêu xài cá nhân. "Vì lừa đảo nên tôi không quen biết ai cả. Số tiền các bị hại đưa đã quá lâu, sức khỏe kém nên bị cáo không nhớ rõ. Giờ đây, bị cáo không còn một đồng xu nào nên không thể bồi thường lại cho bất kỳ ai" - bị cáo thẳng thừng. Ngoài ra, bị cáo cũng cho rằng tặng quà cho nhiều cán bộ công an, viện kiểm sát là chung chi một phần cho những người trung gian giới thiệu. Do đó bị cáo đề nghị tòa chuyển hồ sơ cho Bộ Công an để điều tra làm rõ những người liên quan.
Tuy nhiên, HĐXX nhận định việc bị cáo Y Tuyến Ksơr khai có tặng cho nhiều lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk số tiền lớn nhưng lại không có bằng chứng nào để chứng minh nên lời khai không có cơ sở xem xét.
Rơi vào cảnh khốn đốn
Đến tham dự phiên tòa, có nhiều bị hại đến từ Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Nghệ An, TP HCM… Ông Y Riăng Mlô (SN 1962; ngụ tỉnh Đắk Lắk) khai, tháng 7-2015, thông qua một cán bộ công tác trong ngành công an, ông nghe Y Tuyến Ksơr có khả năng xin học tại các trường công an. Tưởng thật, ông Y Riăng Mlô đã đưa cho Y Tuyến Ksơr 300 triệu đồng để xin cho người con út được học tại Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông ở Đà Nẵng và được hứa hẹn đến ngày 20-10-2015 sẽ có quyết định nhập học, nếu xin không được sẽ hoàn trả lại tiền. "Số tiền này gia đình tôi vay mượn của ngân hàng. Giờ đây, không xin được cho con đi học lại phải trả tiền lãi mỗi tháng nên gia đình rơi vào cảnh khốn đốn" - ông Y Riăng Mlô nghẹn ngào nói.
Cùng cảnh, bà Lê Thị Sâm cũng đau khổ không kém. Chồng mất sớm, một mình bà nuôi con ăn học. Khi con ra trường, thông qua mối quan hệ, bà mượn tiền ngân hàng đưa cho Y Tuyến Ksơr 200 triệu đồng để xin cho con gái vào làm việc tại Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk. "Không xin được việc làm mà phải gồng gánh khoản lãi mỗi tháng. Giờ ông Y Tuyến Ksơr nói không còn tiền trả khiến tôi vô cùng hoang mang; không biết lấy đâu ra tiền trả khoản nợ lớn" - bà Sâm ứa lệ.
Nghe bị cáo phủ nhận khả năng trả tiền, ông Đặng Văn Tâm (ngụ Nghệ An) lo lắng ra mặt. Ông Tâm kể, năm 2014, thông qua 1 người ở Gia Lai, ông đã bỏ ra 450 triệu đồng để chạy cho con học trường cảnh sát. Suốt nhiều năm qua, ông đã phải vào Đắk Lắk, Gia Lai hơn 10 lần để phục vụ công tác điều tra. "Bao nhiêu tài sản đã cầm cố tại ngân hàng rồi vay mượn thêm để chạy học cho con, chi phí đi lại nhưng giờ ông Y Tuyến Ksơr nói vậy khiến tôi vô cùng hoang mang" - ông Tâm rầu rĩ.
Dự kiến, phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử vào hôm nay (30-8).
Theo Cao Nguyên (Nld.com.vn)
- Mỹ nhân “Reply 1988” kể lại khoảnh khắc hoảng loạn khi bị sóng cuốn xa bờ trong kỳ nghỉ (15:08)
- Suýt mất mạng ở tuổi 25: Bài học đắt giá từ lối sống "vắt kiệt" bản thân (24 phút trước)
- Vì sao bán tải Ford Ranger Raptor vẫn bị xếp vào nhóm xe tải? (34 phút trước)
- Cô giáo Hà Nội gây "sốt" khi hát hit Hòa Minzy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lập tức mời thu âm (53 phút trước)
- Mật vụ Mỹ phản ứng như thế nào khi súng nổ gần tiệc có ông Trump tham dự? (55 phút trước)
- Hai phụ nữ "đầu trần" chạy xe máy trên cao tốc, lạng lách giữa dòng xe ô tô (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 26/4: Bảng giá vàng nhẫn tiếp tục "lao dốc" nhanh hơn vàng miếng SJC, độ chênh các phân khúc thu hẹp (1 giờ trước)
- Vị Vua Hùng sống thọ nhất, tuổi thọ 420 năm, là cái tên quen thuộc 100% người Việt Nam đều biết (1 giờ trước)
- Bất ngờ nhân thân nghi phạm nổ súng trong bữa tiệc có ông Trump, an ninh đã có lỗ hổng lớn? (1 giờ trước)
- Cụ ông 78 tuổi bán vé số dạo được phát hiện tử vong trong phòng trọ, trước đó có dấu hiệu bất thường (1 giờ trước)