-
Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10
-
Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp
-
Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình
-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
-
5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố
-
Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV
-
Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2
-
Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay
-
Công an TPHCM nói về phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông
-
Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Pháp luật
11/09/2025 14:41Lừa 7 tỷ tiền "chạy án" của bà chủ chuỗi nhà thuốc, ca sĩ Quốc Kháng vung tay tiêu xài và trả nợ
Sáng nay (11/9), tại phiên tòa của TAND TPHCM, xét xử vụ nam ca sĩ Quốc Kháng lừa đảo, chiếm đoạt của bà Lê Thị Mỹ Châu (chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu) , HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Trả lời HĐXX, bị cáo Lê Quốc Kháng khai do bà Châu rất tốt với bị cáo Kháng, cho nên khi được bà Châu nhờ giúp cho người nhà của bà Châu là Thái Khắc Hoàng được tại ngoại trong 1 vụ án mà Hoàng đã bị khởi tố, bắt tạm giam, bị cáo Kháng hỏi Lê Nguyễn Hoàng Nam (bị cáo, cựu công an) có giúp được không, thì ông Nam nói được nhưng phải nhờ luật sư. Sau đó Kháng và Nam gặp luật sư Nguyễn Thái Nguyên để giúp cho người nhà của bà Châu.
Bị cáo Kháng trình bày trước HĐXX là bị cáo không lừa bà Châu. Khi nhận tiền của bà Châu, do nhiều anh em xã hội cũng vay mượn của bị cáo nên bị cáo dùng tiền của bà Châu để trả nợ trước.
Trước đó, khai với Cơ quan điều tra, bị cáo Lê Quốc Kháng thừa nhận rằng, thời điểm nhận 7 tỷ đồng của bà Lê Thị Mỹ Châu, Lê Quốc Kháng hoàn toàn không có khả năng giúp cho người quen của bà Châu là Thái Khắc Hoàng được tại ngoại, nhưng một phần do tin tưởng vào lời nói của bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam, nên Kháng tự nói với bà Châu là lo được cho Hoàng ra ngay trong tuần với giá tiền là 7 tỷ đồng và phải đưa đủ 100% số tiền thì Hoàng sẽ ra ngay lập tức.
Cũng theo lời khai của Quốc Kháng, do thời điểm này nam ca sĩ đang nợ bên ngoài xã hội rất nhiều tiền và bị những người này buộc phải trả tiền gấp. Kháng khai sau khi nhận tiền của bà Châu, Kháng đưa cho Nam 480 triệu đồng. Ngoài ra, Kháng cũng đưa tiền ‘cám ơn’ cho 1 người khác, dù người này không đòi hỏi.
Số tiền còn lại là 6,3 tỷ đồng, Lê Quốc Kháng dùng để tiêu xài cá nhân, trả nợ vay bên ngoài, chuộc xe ô tô do đã cầm cố trước đó... đến nay mất khả năng chỉ trả.

Tại phiên tòa này, TAND TAND TPHCM xét xử bị cáo Lê Quốc Kháng (44 tuổi, ca sĩ), Lê Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi, cựu cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nam ca sĩ bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt của bà Châu 7 tỷ đồng bằng ‘chiêu nổ là cháu một lãnh đạo để chạy án’ cho người quen bà Châu.
Trong khi đó, bà Lê Thị Mỹ Châu (57 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu) bị xét xử về tội “Đưa hối lộ” 7 tỷ đồng cho nam ca sĩ để nhờ ‘chạy án’ cho người quen.
Ca sĩ Quốc Kháng là ai?
Nam ca sĩ Lê Quốc Kháng (SN 1981 tại Sóc Trăng) là một giọng ca bolero – trữ tình, từng gây chú ý khi giành ngôi quán quân cuộc thi “Tình Khúc Vàng” năm 2020.

Thời gian đầu, nam ca sĩ lên TPHCM lập nghiệp với mức cát-xê rất thấp (khoảng 20-30 nghìn đồng/đêm). Quốc Kháng từng ra mắt nhiều MV, như Nỗi buồn Châu Pha, Trái mồng tơi, Chuyện tình La Lan... Kênh YouTube cá nhân thu hút người xem từ vài nghìn đến vài trăm nghìn lượt mỗi video.
Quốc Kháng từng kết hợp với ca sĩ Kim Thoa tham gia cuộc thi dành cho các doanh nhân đam mê nghệ thuật mang tên Tình khúc giọng ca vàng 2020 và giành giải quán quân. Sau đó, Quốc Kháng lấn sân ca hát nhưng không quá
Ngoài âm nhạc, nam ca sĩ còn tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản, spa và nhà hàng.
Tuy nhiên, sự nghiệp của Quốc Kháng bị lu mờ sau vụ án ‘chạy án’ này.








- Không còn dấu hiệu sự sống tại trường học bị sập ở Indonesia, nơi 59 học sinh mắc kẹt dưới đống đổ nát (02/10/25 23:39)
- Sự thật về 2,5 triệu USD Shark Bình đầu tư vào AntEx và màn chạy quảng cáo tố "thằng em phản bội" hút triệu người (02/10/25 23:35)
- Vắng Quang Hải, CLB Công an Hà Nội vẫn thắng dễ đội bóng của Hồng Kông - Trung Quốc (02/10/25 23:01)
- Được giao sửa xe đặc chủng của Công an xã, thanh niên mang đi "lượn" đường (02/10/25 22:39)
- Dùng "siêu đội hình" độc nhất vô nhị, đội bóng Việt Nam toàn thắng tại giải châu Á (02/10/25 21:33)
- Con gái hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ là ứng viên hoa khôi, visual cực đỉnh, chiều cao mới gây chú ý (02/10/25 21:27)
- Điện thoại đánh mất bỗng được trả lại, chủ nhân rụng rời khi thấy loạt ảnh kỳ quái bên trong (02/10/25 21:21)
- Truy nã nam diễn viên Fast and Furious (02/10/25 20:42)
- Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết "người nghi ngờ" khiến phụ huynh bức xúc (02/10/25 20:38)
- Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10 (02/10/25 19:54)




