-
Phim Châu Tinh Trì từ cú mở màn áp đảo đến vị trí thứ 10 phòng vé Trung Quốc -
Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, dầu diesel tăng hơn 1.300 đồng/lít -
Vợ cũ của chồng liên tục nhờ vả, còn tự nhận là “vợ anh”, cách xử lý của chồng khiến tôi nhẹ lòng -
Nữ diễn viên giờ vàng VTV tố bị đàn anh đụng chạm cơ thể còn đem ra kể mua vui, bị "phốt" mới nhắn tin xin lỗi -
Gây tai nạn khiến cụ bà 71 tuổi tử vong, người đàn ông bỏ trốn và cái kết sau 2 tháng -
Đề xuất Quốc hội xem xét bỏ cơ quan điều tra của VKSND Tối cao -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Tâm sự xúc động của người cha sau 3 tuần đi tìm công lý cho con gái -
TP.HCM công bố 7 địa điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 -
Khoảnh khắc ngọt ngào: Thành Chung tìm kiếm rồi thả tim cho bà xã hotgirl trên khán đài sau chiến thắng của ĐT Việt Nam -
Rajamangala và những lần sân đấu Thái Lan trở thành “đất lành” của bóng đá Việt Nam
Pháp luật
11/09/2018 17:05Lừa đảo hơn chục tỷ đồng bỏ trốn, giám đốc 8x 'rởm' bị nạn nhân bắt giao công an khi đang nhận thêm tiền từ người khác
Hơn 100 người bị lừa vì cho giám đốc vay tiền
Ngày 10/9, hàng chục người cùng tập trung để tổng hợp đơn gửi lên cơ quan chức năng quận Gò Vấp (TP. HCM), tố cáo nam thanh niên Đoàn Duy Bình (SN 1984, ngụ quận Gò Vấp) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nam thanh niên này nguyên là giám đốc Công Ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hajime. Bình được người quen của các nạn nhân giới thiệu bằng những lời có cánh như quen biết nhiều công ty bên Nhật Bản, có khả năng xin việc cho những ai muốn sang nước này xuất khẩu lao động. Nếu người nào muốn xuất khẩu lao động sang Nhật, nam thanh niên này có thể làm visa và các thủ tục khác.
Tuy nhiên, theo những người này, họ đều là nạn nhân bị Bình lừa đảo chiếm đoạt rất nhiều tiền, nếu tổng lại con số này có thể lên đến hơn 10 tỷ đồng, hầu hết trong vụ việc muốn sang Nhật xuất khẩu lao động.
Ngồi lọt thỏm giữa nhiều người khác, chị X. với gương mặt bần thần, hốc hác vì vừa bị mất số tiền quá lớn. Chia sẻ với chúng tôi, chị X. buồn bã cho biết đã bị Bình lừa với số tiền khoảng 70 triệu đồng.
Theo chị X., mặc dù là giám đốc công ty Hajime nhưng Bình không lấy danh nghĩa của công ty mà chỉ dựa hơi để tạo niềm tin cho các nạn nhân. Sau đó, nam thanh niên này dùng thủ đoạn trung gian để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.
Cụ thể, thông qua người quen, Bình tiếp cận nạn nhân. Khi người nào đưa tiền để làm thủ tục sang Nhật, Bình sẽ làm một hợp đồng vay tiền cá nhân để nạn nhân tin tưởng.
"Khi đưa tiền, Bình bảo chúng tôi đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản. Mặc dù người này nói làm hợp đồng nhưng không kí bất cứ biên bản nào, chỉ mang ra văn phòng công chứng. Sau này tôi mới biết mình bị lừa, mong sau sẽ đòi lại được tiền sau khi cơ quan chức năng vào cuộc", chị X. nói và cho biết, chị chỉ là một trong số cả trăm người bị Bình lừa đảo.
Ôm cục nợ do vay tiền ngân hàng lãi cao đưa cho giám đốc "rởm"
Tương tự như chị X., anh L. (ngụ TP. HCM) cho biết gia đình mình cũng bị lừa với số tiền gần 300 triệu đồng. Theo anh, được người quen giới thiệu Bình và cho biết người này có quen biết với nhiều công ty ở Nhật Bản nên có nhã ý tạo điều kiện cho anh và một số người thân sang Nhật để xuất khẩu lao động.
"Tuy nhiên, cả 4 anh em chúng tôi đã chuyển tổng số tiền 300 triệu đồng cho Bình. Theo hợp đồng thì tháng 8/2018 sẽ được xuất khẩu… Nhưng đến hiện tại, chúng tôi vẫn chưa được lấy Visa", anh L. chia sẻ.
Còn chị B. (quê Hải Dương, một trong những nạn nhân) cho biết, khoảng tháng 7/2018, từ người quen, chị được giới thiệu cho ông Bình. Trong quá trình tiếp xúc, chị được Bình giới thiệu có khả năng đưa chị sang Nhật để làm việc. Do có ý định đưa đi xuất khẩu sang Nhật để làm việc và gặp được người có khả năng làm "trạm trung chuyển" cho mình nên chị B. đồng ý đưa tiền để cho Bình lo liệu.

"Tôi và gia đình đã đi vay ngân hàng khoảng 120 triệu đồng với lãi suất cao rồi đưa cho Bình 85 triệu đồng, số còn lại để đóng tiền học tiếng Nhật. Bây giờ số tiền đưa cho Bình có nguy cơ mất trắng rồi", chị B. mắt rưng rưng vì không biết lấy tiền đâu trả ngân hàng.
Các nạn nhân cũng cho biết, khi gọi điện thoại cho Bình thì không liên lạc được. Sau nhiều lần tìm kiếm, đến sáng 10/9, các nạn nhân bắt quả tang Bình đang nhận 20 triệu đồng của một người khác tại quán cà phê ở quận Tân Phú nên đưa về UBND phường 12 để làm việc.
Cùng ngày, Công an phường 12 cho biết vừa bàn giao hồ sơ vụ việc cùng đối tượng liên quan cho công an quận Gò Vấp theo thẩm quyền.
Thông tin thêm với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Văn - Chủ tịch UBND phường 12 (quận Gò Vấp) xác nhận nhiều học viên đã gởi đơn tố cáo Đoàn Duy Bình có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo ông Văn, ông Bình lừa đảo hàng chục học viên và người này không dùng danh nghĩa của Công ty Hajime để lừa đảo mà dùng hình thức hợp đồng vay tiền cá nhân.
"Tính đến hiện tại có gần 40 học viên tố cáo ông Bình lừa đảo với hình thức vay tiền cá nhân và hứa sẽ tạo điều kiện cho các học viên được xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Tuy nhiên, đã nhiều tháng qua học viên vẫn chưa được bay nên tố cáo. Hiện tại phía phường đã chuyển hồ sơ lên quận Gò Vấp để điều tra theo thẩm quyền", lãnh đạo phường 12, quận Gò Vấp cho hay.
Được biết năm 2015, Công Ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hajime có trụ sở trên đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp bị tố lừa đảo nên đã đóng cửa hoạt động. Tuy nhiên, ông Bình được cho vẫn tự nhận là giám đốc công ty trên và tiếp tục bị nhiều người tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Tứ Quý (Thời Đại)
- Nên để Xuân Son dự bị ở chung kết ASEAN Cup 2026 (15:05)
- Chồng biến ô tô thành "ngôi nhà di động", hơn 10 năm đưa vợ bị liệt đi khắp đất nước (15 phút trước)
- 2 thiếu niên đi xe máy không biển số, giấu lượng ma túy “cực khủng” trong cốp (17 phút trước)
- Phim Châu Tinh Trì từ cú mở màn áp đảo đến vị trí thứ 10 phòng vé Trung Quốc (36 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, dầu diesel tăng hơn 1.300 đồng/lít (36 phút trước)
- Mâu thuẫn tiền boa, nam thiếu niên 15 tuổi mang dao đi làm rồi đâm chết đồng nghiệp (41 phút trước)
- Vợ cũ của chồng liên tục nhờ vả, còn tự nhận là “vợ anh”, cách xử lý của chồng khiến tôi nhẹ lòng (42 phút trước)
- Tưởng chuyện nhỏ sau khi thấy nốt sưng, người đàn ông 49 tuổi bất ngờ kéo ra “sinh vật” dài 20cm (52 phút trước)
- Trực thăng rơi tại núi thiêng Kenya, trùm tình báo Ecuador và 5 người Mỹ thiệt mạng (52 phút trước)
- Hà Nội dự kiến di dời tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên đền Bà Kiệu về Bộ Tư lệnh Thủ đô (53 phút trước)